  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Hihi thật là cảm ơn ông bạn đã có lòng nhớ tới mà gọi tên nhé! Thôi thì cũng ráng nặn ra gì đó chém gió với ông bạn cho nó vui cuộc đời hen. Nếu là tôi viết bài này, tôi sẽ chọn cho nó một cái tên là "Sống đến bây giờ là nhờ biết sống".Bởi vì tôi đã từng viết về chữ "sợ" mà, đã thế còn tặng bé con mới ra đời mà nay vừa hơn một tháng là : "không có gì phải sợ con nhé" cơ mà. Bài viết đó tôi viết trong tinh thần "vô úy-không sợ" nên tôi chỉ sống với tinh thần không sợ, phải chăng tôi với ông bạn lại đối lập nhau giữa sợ và không sợ ?
|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Những dòng chữ tô đỏ ấy đã làm tôi viết rằng hình như ông chủ tịch đã có vợ và con là thế!
Hihi tại ông bạn đâu có đọc nguyên bài viết của tôi nên ông bạn đâu có biết là "bé con" đó chính là con đầu lòng của người bạn rất thân của tôi.
Kể ra thì duyên do hình thành bài viết đó cũng hay hay : 2 hộp ô mai là do MrCuoi gửi tặng từ Hà Nội vào. Và ngày hôm đó cũng biết là người bạn đưa vợ đi sinh nên nhắn tin hỏi thăm. Anh em thân tình nên nhắn qua tin qua lại để đỡ lo lắng hồi hộp, ai dè nảy ra ý tưởng viết nên bài đó cho chùm bài viết "Mười ba con ma". Vậy thì có lý do gì mà không hợp lệ để gửi lời chúc mừng đến gia đình người bạn, cùng lời cảm ơn đến tấm chân tình của người bạn phương xa nữa. Do vậy mời có lời đề tặng trong bài viết : http://gioitreconggiao.org/forum/threads/5188-Muoi-ba-con-ma-Cu
Ông bạn cũng thích gọi tôi là "chủ tịch đảng đối lập" ghê. Đành phải đáp lễ đặt cho đảng của ông bạn một cái tên vậy. Thôi thì quen biết nhờ comment qua comment lại, gọi bình dân là "chém gió", cho nên tên đảng của ông bạn phải liên quan đến gió mời hợp lẽ. Mà "gió" là "phong" cho nên tặng cho ông bạn cái biệt hiệu : Chủ Tịch Đảng Tự Phong. Nghe cũng oai ra phết đấy . "Tự Phong" : từ gió mà ra, và cũng có nghĩa là ông bạn tự nhiên mà có chức vì khi tôi lên chủ tịch thì ông bạn cũng phải ngang cơ chớ phải không  
Tự nhiên viết đến đây tôi chợt nghĩ đến chùm bài "Mười ba con ma", tôi mời viết được có 5 con ma : Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Dục. Vậy là còn tất thảy 8 con ma chưa viết : Ái, Ố, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Chả lẽ hôm nào có hứng lại kéo ông bạn vào để viết cho con ma mang tên "Ố", để hợp với chữ "đối lập" hay sao ta ? |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn