Cảm nhận
Nhiều khi con ngẩn ngơ,
Có những phút thẩn thờ.
Bao ân tình cảm nhận.
Con viết vội vần thơ,
Tiếng lòng con than thở!
Chúa ơi, con ước mơ:
“Phải chi là thi sĩ,
Để dâng Chúa tình si,
Qua vần thơ tuyệt mỹ,
Ca tụng Chúa từ nhân.”
Chúa ơi! Cũng có lần,
Con hờ hững thờ ơ,
Thả hồn cỏi mộng mơ,
Tìm niềm vui đâu đó,
Con quên Chúa đang chờ!
Chúa mong con từng giờ.
Để ban phát ơn thiêng,
Lắng nghe bao nỗi niềm.
Giúp con sống trung kiên.
Qua Bí Tích Thánh Thể,
Nguồn hạnh phúc vô biên.
Viphương
Jan- 24-2012