|
Nhiều khi tôi cũng rất phân vân và suy nghĩ khi mà nếu mình phát biểu, sẽ trở thành một kẻ không được lễ độ, và mất cảm tình của 97% anh chị em trong diễn đàn!
Nhưng trước đây và cho đến bây giờ cũng thế, nguyên nhân tôi thường tạo ra các cuộc tranh luận, đó là vì tôi nhận thấy rằng mọi người có lẽ thuộc loại hiền hòa, nhân đức và dịu dàng, cho nên thấy những lời bài bác Chân Lý, mọi người đều có thái độ khiêm nhu không phản đối . Có thể đây cũng có một phần nào tôi được học hỏi. Nhưng có thể vì hiền hòa quá, không nỡ làm mất lòng người khác, hay vì một cái gì khác mà tôi nhận thấy rằng những câu thắc mắc thường được trả lời một cách không đi trực tiếp vào vấn đề, không làm hài lòng người đọc!
Tôi nghĩ có lẽ bạn page159 đưa ra câu hỏi và có thể từ đó đến nay chưa một lần quay lại online, cho nên kể như bạn ấy hài lòng không thắc mắc thêm! Tuy thế, thật sự những ý tưởng thắc mắc của bạn page154 hầu như vẫn chưa được giải đáp bởi vì nó còn nguyên vẹn!
Nguyên văn bạn page154:
ko hiểu sao mình cứ thấy tội Ông Giuda ấy, nói một cách khác thì Ông ấy cũng là một người vô tội mà, nếu Ông không làm thế thì sao ứng nghiệm lời Thiên Chúa phán được, và cũng làm sao mà Chúa Giêsu có thể chịu chết và Phục Sinh được nếu không có Giuđa thì cũng có người phải thay Ông ấy làm vậy mà, sao mọi người cứ trách Ông vậy nhỉ, ai mà lại không có tội chứ, ngoại trừ Thiên Chúa. Thật sự mình ko hiểu.......mong các bạn giải thích dùm
Có thể thu gọn ý tưởng như sau:
___ Bạn page154 cho rằng Giu đa là người vô tội, bởi vì nếu ông không bán Chúa thì lời Kinh Thánh không ứng nghiệm. Chúa Giê su Ki Tô không thể chịu chết và Phục sinh.
___ Nếu không có Giu đa thì cũng phải có một tương tự như Giu đa…
Anh Gia Nhân đã trả lời:
___"... Có hay không có Giuda thì Đức Giesu cũng chết để kế hoạch Cứu độ ấy vẫn đc thi hành, Giuda không phải là con tốt để thí mà Giuda là nhân vật đại diện đại diện cho sự dữ, đại diện cho những người muốn Đức Giesu phải chết lúc bấy giờ.”
___”… Vậy nếu Giuda không bán Chúa thì Chúa cũng chịu đau khổ để lời Kinh thánh được ứng nghiệm….”
Tôi muốn hỏi rằng những thầy cả thưọng phẩm, quân lính, dân chúng…nói chung là quân dữ, cùng Giu đa là những mắt xích không thể thiếu trong cái trên trên Thập Giá của Chúa Giê su. Thế thì nếu không có giu đa, quân dữ, thế thì ai sẽ đóng đinh Chúa? Mà nếu quân dữ, Giu đa đã được tiền định từ ngàn đời, bởi vì rõ ràng trong hàng ngàn sách báo Giáo Lý vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Chúa Cha đã tiền định từ ngàn đời cho Ngôi Con phải chịu khổ hình Thập Giá để cứu chuộc nhân loại., vậy thì tại sao lại phạt Giu đa, quân dữ?
Tôi nhắc lại rằng chưa có câu trả lời thỏa đáng ở đây, bởi vì anh Gia Nhân nói rằng không có Giu đa thì Chúa Giê su cũng chết,cũng chịu đau khổ để cứu chuộc nhân loại,. Nếu nói như thế chắc chắn phải có những con tốt thí, mà tội nghiệp những con tốt thí này bị phạt oan sai!
___Chúa Giê su nếu không chết treo trên Thập giá, tức Kinh Thánh sai nghiêm trọng, mọi lời tiên tri trở thành trò cười!
___Nhưng nếu Kinh Thánh ứng nghiệm, tại sao không thưởng cho Giu đa và quân dữ mà lại phạt chúng,? Những chất vấn vặn vẹo này hầu như còn y nguyên là như thế!
Tôi tin rằng đến bây giờ đa số người Công Giáo của chúng ta vẫn không hiểu nổi điều này! Xưa kia tôi từng hỏi một số linh mục nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời minh bạch trực tiếp chính xác! Thôi thì cố mà quên làm như không có ai thắc mắc vậy!
|
|