|
Nếu người ta ngước lên thấy tên tác giả là Trầm Thiên Thu, rồi cúi xuống đánh vần một phút mới nhận ra được một cái nick khó nhớ khó đọc mang tên là teenvnlabido thì điều gì sẽ nảy sinh nhỉ?
___Trầm Thiên Thu là một nhà trí thức Công Giáo nổi tiếng, viết rất nhiều bài báo giá trị, rất nhiều tư tưởng hay ho đặc sắc…
___Teenvnlabido là teenvnlabido tức một thằng vớ vẩn nào đó có một cái tên vô nghĩa!
Từ Việt hán có một câu: “Ban môn vũ phủ”, mà tiếng Việt thường nói là “Múa rìu qua mắt thợ”, chỉ hành động một người có năng lực yếu kém lại dám trổ tài hèn gây chê cười trước mặt người siêu năng lực! Thế thì đúng là tôi đang ban môn vũ phủ khi “comment” bài viết của ông tổ nghề thợ mộc Lỗ Ban vậy!
Có lẽ phải nhấn mạnh rằng việc phán xét Giu đa lên Thiên Đàng hay xuống Hỏa ngục, là một điều không nên vì đó là sự vi phạm câu khuyên răn :”Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán….”
Khi mà các môn đệ kể lại việc Phi la Tô tàn sát một số người Do Thái làm cho máu của họ bắn vào lễ vật họ đang dâng, Chúa Giê su làm các ông cụt hứng vì Người nhân cơ hội này để nhắc nhở các ông về việc đừng vì một sự tự phụ vô hình tiềm tàng trong con người, mà nghĩ rằng mình khó phạm tội. Cũng thế, rõ ràng chúng ta sẽ rất dễ trở thành những Giu đa trong thời a còng bây giờ, và nhiều khi còn có “số má” cao hơn vài bậc, một khi chúng ta xa rời con đường nhân đức!
Có thể thấy rằng Giu đa ngày xưa vì đồng tiền mà gây nên những tội đáng khinh, nhưng thời nay có những con người thực hiện những hành vi, những âm mưu thủ đoạn tàn độc gấp nhiều lần Giu đa xưa cốt chỉ để thỏa mãn lòng tham, thế thì phải chăng chúng ta đừng dùng tội trạng của Giu đa như một tấm bình phong che khuất hết những tội ác còn đáng lên án hơn ẩn núp phía sau?
Nhưng hôm nay hành động Ban môn vũ phủ của tôi, là có ý muốn nói rằng tuy chúng ta đừng vì tự phụ kiêu ngạo mà cho rằng mình không đời nào giống như Giu đa, nhưng chúng ta cũng đừng nên bào chữa cho Giu đa với mục đích biện hộ, làm giảm nhẹ cho hành vi phản Thầy của ông!
Chỉ có Thiên Chúa mới biết ông ta suy nghĩ những gì khi cố tình làm một tội ác kinh khủng đó là tự đi tìm gặp những thầy tư tế để thương lượng giá cả bán Chúa Giê su, chứ không phải những thầy tư tế ấy rủ rê mua chuộc Giu đa .
:”Ông đã theo Thầy Giêsu rong ruổi khắp nơi thì chắc Ông đã hiểu. Cũng có thể vì ông thấy thực tế phũ phàng quá nên Ông mới nghĩ ra cách moi tiền của họ mà Thầy Giêsu vẫn “nguyên xi”. Xét cho cùng, Ông rất tin vào quyền năng của Sư phụ mình.
Thời đó, 30 đồng bạc chắc là một món tiền “béo bở” chứ không thể so theo thời giá ngày nay. Ông biết Sư phụ Giêsu của Ông “ngon” lắm, vì Thầy mới nói “Tôi đây” mà bọn lính ngã lăn cù cả đám (x. Ga 18:6). Lúc đó hẳn là Ông chắc mẩm đã làm cho bọn ác ôn bị lừa để có số tiền kia. Không biết Ông có gật gù và cười đắc chí không nhỉ? Thế nhưng Ông quá bất ngờ khi Thầy cho chúng đứng dậy và để chúng bắt trói. Chắc là Ông cảm thấy thất vọng lắm, vì Ông không hiểu sao Thầy mình bỗng dưng lại mất hết “phép thần thông” để rồi bị những người xấu bắt như vậy. Họ đúng là những người “miệng nam-mô, bụng một bồ dao găm”!
Những ý tưởng trong đoạn văn trên, là đang dùng phép suy đoán tư tưởng của Giu đa khi hắn ta khi âm mưu và thực hiện tội ác phản Thầy! Có thể chúng ta suy đoán để mà chơi cũng chẳng sao, nhưng nếu chúng ta lại dùng những suy đoán ấy để mà có ý bào chữa , làm giảm nhẹ tội ác của Giu đa, đó là chúng ta đã có phần lạm quyền phán xét của Thiên Chúa! Bởi vì khi chúng ta đã không thể biết suy nghĩ của con người như Thiên Chúa, thì những suy đoán vẩn vơ của chúng ta làm gì có một giá trị thực tiễn nào!
Nếu khi chúng ta có thể đưa ra một suy đoán làm giảm nhẹ tội của Giu đa ,thế thì chúng ta cũng không thể bác bỏ những suy đoán có tính cách công tố viên tăng nặng tội cho Giu đa khi hắn thực hiện âm mưu bán Chúa! Thế thì không lẽ chúng ta lại cần một phiên tòa để có một vị thẩm phán phân xử giữa luật sư và công tố viên ai đúng ai sai hay sao? Và như thế có phải những ai tham dự vào sự tranh luận này đã lạm quyền xét xử của Chúa hay không?
Ai đã xem qua phim:” The Passion of the Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa).” do đạo diễn Mel Gibson, sẽ thấy nhà biên kịch rất khéo léo tạo dựng những hình ảnh Giu đa đầy vẻ hối hận, đau khổ sau khi đã bán Chúa, và hành động ném tiền trả lại trước mặt các thầy tư tế cũng như sự ân hận dầy vò trước khi treo cổ tự tử đã làm cho 90% (tôi tin như thế) người cảm thấy thương xót cho Giu đa và tin chắc rằng ông ta đã hối hận ăn năn. Tôi cũng là một người trong số 90% đó trông mong và tin tưởng Chúa sẽ tha thứ và không chấp tội Giu đa. Khúc phim này giá trị ở chỗ không hề sai lạc Kinh Thánh, và càng làm cho người ta tin tưởng, cảm nhận lòng Chúa nhân từ và thương xót.(Bởi vì loài người tội lỗi còn biết xúc động huống chi Thiên Chúa)
Trong khi đó, những suy diễn có ý bào chữa, giảm khinh cho Giu đa bằng lời văn đã không thể mang lại một hiệu ứng cảm nhận lòng Chúa thương xót nhân từ và hay tha thứ như phim của đạo diễn Mel Gibson, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác là Giu đa bị oan sai, hình như những dạy dỗ trước đây của Giáo Hội về Giu đa là bất công bằng và quá khắc nghiệt!
Như tôi đã nói ở trên, việc có ý bào chữa, giảm khinh cho Giu đa đã không đem lại một sự thuyết phục bởi vì làm sao chúng ta có thể biết được Giu đa nghĩ gì khi cố tình thực hiện âm mưu, cũng như trước khi tự tử? Cái mà chúng ta biết được rất rõ là Giu đa đã phạm một tội ác kinh khủng! Những lời dạy dỗ trước đây của các bề trên trong giáo hội, hoặc trong các lớp Giáo lý cũng chỉ có chủ đích nhắc lại một gương xấu ghê gớm để người ta tránh xa mà thôi! Có thể nhìn tấm gương có hình bóng đen tối của Giu đa, mà rất nhiều người đã thức tỉnh tránh xa sự cám dỗ của lòng tham, tránh xa những sự phản bội bất nhân bất nghĩa. Trong khi đó tôi e rằng những suy diễn không thể chứng minh được là nó có thật hay không, sẽ làm người ta không cảm thấy tội lỗi là một sự tởm gớm xấu xa đến mức Thiên Chúa nhân từ như thế mà phải phạt kẻ tội trọng ở trong hỏa ngục!
Tôi từng được nghe một vài linh mục kể rằng có một số giáo sư thần học, thế mà sau khi nghiên cứu về Giu đa, đã dám đưa ra vấn nạn rằng:” Nếu Giu đa không phạm tội, thì hẳn việc cứu chuộc đã thiếu đi một mắt xích quan trọng, và e rằng không thể đưa đến sự chết trên Thập giá của Chúa Ki tô để mà cứu chuộc loài người, thế thì tại sao lại phạt Giu đa, lẽ ra ông ta phải có công…!”
Tôi đã từng xem thấy một số câu hỏi trên một số mục vấn đáp của một trang web Công Giáo nổi tiếng, rằng:" Nếu Thiên Chúa tiền định cái chết trên Thập giá cho Ngôi Hai từ ngàn ngàn đời xưa, thế thì Thiên Chúa có tiền định cho Giu đa phải bán Chúa hay không? Nếu có tiền định thì tại sao lại phạt hắn ta? Chẳng lẽ ông ta là con tốt thí?"
Xin nói thật rằng từ khi xem được những thắc mắc ấy,cho đến khi viết mấy dòng này, tôi cũng chưa đọc được một lời giải đáp thỏa đáng , trực tiếp vào vấn đề nơi một trang web Công Giáo nào cả, cho nên trước đây tôi đã mang sự thắc mắc chung quanh vấn đề Tiền định để thảo luận trong đề tài :”Giáo lý dễ hiểu, mầu nhiệm dễ thông”, và tôi tin rằng đã giải thích tỏ tường được việc quân dữ, Giu đa không phải là một con tốt thí! Và Thiên Chúa là đấng vô cùng Công Bằng. Thêm nữa, tôi cũng từ bỏ được cái tính nóng nảy của mình …tương đối ,để đến hôm nay tạm thời biết lễ độ hơn trước.!
Nếu có ai cứ bị ám ảnh tò mò, hay băn khoăn về số phận của Giu đa, tôi xin giới thiệu cuốn sách Thần đô huyền nhiệm, một cuốn sách đã được Giáo Hội cho phép giáo dân đọc , tuy rằng không bắt buộc phải tin. Trong sách này., Mẹ Maria đã nói rằng Giu đa đã sa hỏa ngục và ở tầng sâu nhất. Mẹ cũng kể lại rằng Mẹ đã từng nài van Giu đa đừng thực hiện tội ác phản Thầy nhưng hắn không nghe lời.
Sách Thần Đô Huyền nhiệm có đáng cho chúng ta tin hay không?
Tôi từng kể chuyện cho nhiều đứa trẻ và nhấn mạnh với bọn chúng rằng: “Giu đa đã phạm tội ác kinh khủng ,đừng bao giờ giống như Giu đa” . Tôi cũng có thể tuyên bố hùng hồn rằng: chẳng bao giờ mắc tội như Giu đa khi mà tôi luôn luôn nhớ câu:”Ơn Thầy đủ cho con”.
Về sự hối hận của Giu đa khi ném trả 30 đồng bạc rồi đi thắt cổ, tất nhiên không thể xét đoán ông ta lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục vì thuộc quyền của Chúa, nhưng liệu có thể coi đây như một tội phạm đến Chúa Thánh Thần nên không được tha? Có ai có cao kiến, hoặc chỉ bảo gì không ạ!
|
|