Đây là hậu quả thật nặng nề của việc đề cao thành tích, quá thờ ơ và xem nhẹ chất lượng cốt lõi bên trong. Ai cũng thấy được đa số học sinh thời nay đi học vì bị ép học chứ ít vì ham học, đam mê tìm hiểu kiến thức. Chính vì vậy khi "thoát" được 1 môn hay "qua" được 1 môn là các em "vứt ngay".
Hành động của các emkhi xé đề cương môn Sử là đáng trách, là phủ nhận và quay lưng lại với những gì vốn có của dân tộc. Tuy nhiên đó cũng là lỗi của chính những người làm giáo dục...
Mình nghĩ không hẳn như vậy, nhưng điều cốt lõi là lịch sử đã bị dùng như một phương tiện để phục vụ lợi ích, đã biến lịch sử như một công cụ để tuyên truyền nên lịch sử có màu sắc định hướng khiến lịch sử mất tính trung thực, nên cảnh các em vui mừng vì không phải thi Lịch sử kiều nầy thì đừng vội trách các em là quay lưng lại với lịch sử của dân tộc nhưng có lẽ các nhà sử học chân chính nên có cái nhìn trung thực, độc lập và can đảm về lịch sử, và Giáo dục lịch sử là giáo dục về sự thật của lịch sử dân tộc chứ không theo một định hướng, bời thế đừng trách các em học sinh tội nghiệp.