|
 Nguyên văn bởi edmonton
ủa, sao thảo luận tới đây, ai cũng muốn chấm dứt vậy?
tôi nói điều gì kiêu căng đâu nè?
tôi nói câu nào sai, hãy chứng tỏ cho tôi thấy
bạn The tự nhiên nói tôi "thiếu suy nghĩ", tôi không hiểu bạn ta vì sao nói câu này?
vì không biết tới những cái tên trong KT mà tôi mang ra, rồi bạn ấy có quyền kêu tôi như vậy?
không fair chút nào cả, mọi người không thấy sao?
Nói bạn "thiếu suy nghĩ" thì đúng thật là "thiếu suy nghĩ" chẳng sao sai đi một tý nào được. Bạn nói "tôi nói câu nào sai, hãy chứng tỏ cho tôi thấy", nghe thì tự phụ lắm đấy. Bạn sai, người ta đã chứng mình mà còn cố cãi lại, hơn nữa còn cao giọng chê bai người khác. Thật là một người "thiếu suy nghĩ" đúng như cách bạn đã hiểu tôi nói đó.
Bạn nói những câu dưới đây :
 Nguyên văn bởi edmonton
còn bạn thắc mắc tại sao không thấy anh em nào đứng cạnh thập tự?
để tôi giãi thích cho bạn nghe
trước nhất, bạn phải đặt trường hợp bạn ở tại đó
Jesus lúc Ngài chết, Ngài được 33 tuổi
Anh em Ngài có thể từ 25 tuổi trở lên
Họ là những người "đàn ông đả trưởng thành"
thì sao La Mã cho họ tới đứng gần thập tự?
không lẽ họ không sợ sẽ có người muốn cứu Ngài xuống?
nên họ chỉ cho đàn bà và con nít tới gần thôi
Những môn đồ của Chúa Jesus thật sự ra còn rất trẻ, họ là những teenagers
tôi có thể dẫn chứng cho bạn thấy điều này
Exodus 30:14, 38:26 .. những người trên 20 tuổi phải trả tiền thuế đền thờ
Mat 17:24-27 .. nhất là câu 27, Jesus kêu Peter lấy tiền thuế cho "Peter và Ngài"
tức là trong nhóm, trên 20 tuổi phải đóng thuế, chỉ có "Jesus và Peter"
những người khác là dưới 20, nên không đóng thuế, tức là các môn đồ của Ngài vẫn còn là teenagers
nói cho bạn hiểu thêm KT vậy thôi
Tôi đã chứng minh bạn sai bằng chính Kinh Thánh ở comment số 63 rằng câu nói của bạn : "Anh em Ngài có thể từ 25 tuổi trở lên".
Lại nữa là bạn bảo "nên họ chỉ cho đàn bà và con nít tới gần thôi", cái gì chứng minh cho nhận định này ? Hoàn toàn là không có. Ngược lại dân chúng được đến gần và ở cả mọi độ tuổi. Một số câu Kinh Thánh sau chứng minh điều đó :
- Khi đóng đinh Chúa Jesus, quân La Mã cử một đại đội để canh giữ việc hành hình này, nên mới có viên đại đội trưởng : "Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: "Người này quả thật là công chính!" (Lc 23, 47). Lý do là lường trước có đông người lộn xộn, vì nếu số ít thì một đại đội có phải là vô lý không ? => Gần nơi Thánh Giá có rất đông người.
- Gần nơi Thánh Giá có đông thành phần dân chúng và đủ các lứa tuổi :
+ " Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo" (Lc 23, 35)
+ "Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người" ( Mc 15, 29)
+ "Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái". trong dân Dothái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ỏ gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hípri, Latinh và Hylạp." (Ga 19, 19-20)
Đông đảo các thành phần dân chúng đứng dưới chân Thánh Giá, chứ không phải chỉ là con số ít. Trong đó có cả những người trưởng thành, vì không phải tất cả đều biết đọc chữ, mà chỉ một số người đọc được trong số đông dân chúng đó . Hơn nữa còn đứng rất gần, vì một bảng gỗ nhỏ chứ không phải là một băng rôn to tướng nên viết bằng cả 3 thứ tiếng thì không thể viết to và rõ ràng được. Như vậy kết luận được là việc người ta đứng gần chân Thánh Giá có rất nhiều người.
- Lại nữa vì đứng gần nên khi Chúa Jesus trút linh hồn người ta mới nghe tiếng Chúa thều thào. Thử hỏi một người sắp chết có lớn tiếng nói để người đứng từ xa nghe nói hay không ? Do vậy mới có câu Kinh Thánh :
+ Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Êlia!" (Mt 27, 46)
Nói những lời sai, không có chứng cứ nhưng lại thích nhận xét người khác "có suy nghĩ" mới xứng nói chuyện với bạn, thì thật chả biết bạn ở xứ nào mà có cách nói chuyện như vậy ?!?
Và cũng thử xem cách nói chuyện như bạn xem sao : tôi nghĩ mình có quyền "HỎI NHỮNG GÌ MÌNH THẮC MẮC". Chẳng hay thắc mắc của tôi về những gì bạn nói sai có được giải đáp không ? Hay vì bị "bí" mà kêu là "call name" như cách bạn đối xử với cô em Night Dew của tôi vậy nhỉ ? |
|