Bạn Ed!
Tui là người Công giáo xịn, sẽ trả lời những gì tui suy nghĩ, rất ngắn gọn để bạn dễ đọc.
1. Lý luận của bạn: những người đi theo Đức Mẹ, cha mẹ của họ là ai, nếu không phải con ruột sao luôn theo kè kè?
- tui hỏi lại: "luôn" theo kè kè khi nào? mấy lần? Lần đi theo kè kè mà bạn nói là để làm gì? Đi chung nhiều lần thì là mẹ con ruột? Lý luận của bạn kỳ cục quá!
2. lý luận của bạn: "brother" trong tiếng Anh là anh em ruột, tại sao không dùng cousin, nếu dùng brother thì rõ ràng là anh em ruột của Đức Giê-su rồi? (xin lỗi nếu tôi viết sai, vì tôi dốt tiếng Anh)
- tui trả lời: bạn rất ấu trĩ, phải chi bạn dùng bản kinh tiếng Do Thái để bắt bẻ, có lẽ tui sẽ giải thích nhiều thêm cho bạn.
3. Tại sao kính thờ Đức Mẹ?
- tui trả lời: Đức Mẹ là Thân Mẫu của Thiên Chúa, nếu thờ Chúa mà không kính trọng Mẹ của Người, coi Mẹ Chúa như một totem tà giáo, thì những kẻ thờ Chúa đó là hạng người gì?
Những điều tôi nói ở trên, đều là trích từ trong Kinh Thánh. Những người Tin Lành theo sát Kinh Thánh của bạn, bạn hãy kêu họ chứng minh những điều tôi nói đi ngược với Kinh Thánh.
Sau khi bạn trả lời comment của tui, tui sẽ chỉ ra cho bạn những chỗ tín lý sai trầm trọng, phản Kinh Thánh của Tin Lành! thân mến!