Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Chủ đề: Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ

Threaded View

  1. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Có lẽ nói ra điều này nhiều người không hiểu cho tâm sự, lại nghĩ rằng tôi có một sự phách lối nào đó! Nhưng trong đề tài này đã gọi là “Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ”, cho nên rất mong mọi người nhất là các bậc cha chú bác hãy thông cảm và có thể chỉ bảo nếu những điều tâm sự của tôi có những gì không đúng. Bởi vì tôi chỉ nói theo quan điểm và suy nghĩ riêng của mình mà thôi!

    Đó là khi trình bày thánh ca, có nhiều điểm khác với trình diễn , ca hát nhạc ngoài đời, nhất là với nhạc trẻ!

    Tôi thấy khi ca đoàn hát thánh ca thường được chỉ huy bởi một nhạc trưởng, nhất là khi ca đoàn có hai ba bè. Có lẽ chúng ta chưa thấy một giàn nhạc giao hưởng nào lại thiếu nhạc trưởng chỉ huy, bởi vì một điều dễ hiểu: đó không còn là một giàn nhạc giao hưởng nữa!

    Một ca đoàn từ vài chục đến hàng trăm người, hợp tấu ba bốn bè sẽ không khác gì một giàn nhạc giao hưởng. Có khá nhiều ca đoàn viên xứng đáng là một ca sĩ thực thụ. Giọng ca của họ theo tôi đánh giá, nhiều khi còn ăn đứt mấy cái giọng ca xoàng xĩnh của cái gọi là giới showbiz (show business), nhưng khi biểu diễn cùng dàn nhạc trẻ ngoài đời, họ thường lúng túng rất nhiều.

    Một ca sĩ khi hát nhạc trẻ, họ sẽ không có ai để làm nhạc trưởng chỉ huy. Họ thường phải căn theo phách mạnh phách nhẹ của tiếng đàn tiếng trống để ca sao cho khỏi lỡ nhịp! Chính vì điều này cho nên người quen với sự chỉ huy của nhạc trưởng sẽ vô cùng bỡ ngỡ khi biểu diễn một mình trước những âm thanh của đàn trống phụ họa. Nếu không tập luyện trước cho quen, hoặc mất tinh thần tự chủ trước những âm thanh sôi động của dàn nhạc, ca sĩ thường lạc tông, rớt nhịp!

    Tôi còn nhớ một kỷ niệm, mà nói theo kiểu ông bà của mình là :”làm ơn mắc oán”! Kỷ niệm này tôi đã từng viết lại trên trang tuoitreconggiao.net, nhưng tiếc rằng bây giờ trang này sao không thấy hoạt động…

    Hồi đầu sinh viên năm thứ nhất , tôi vẫn còn lai rai tham dự các buổi văn nghệ hoặc được mời tham dự giúp vui cho dàn nhạc đám cưới.Một cô nàng có tiếng hát rất hay được mời lên giúp vui. Tôi biết cô ta là tay ca solo chính trong ca đoàn của giáo xứ.Cô đã từng học qua những lớp về thanh nhạc cho nên những luyến láy rung ngân phải nói rất ư là truyền cảm.

    Nhưng cô ít khi ca với một giàn nhạc trẻ, nhất là không có người đánh nhịp chỉ huy như trong ca đoàn.Hôm ấy cô được đề nghị ca bản Diễm tình ca 3 cho hợp với không khí ngày vui của đôi tân hôn. Thấy tay chơi trống tự nhiên cười mỉm và bất ngờ hắn mở đầu bằng một loạt tiếng trống nghe vô cùng kích động và liên tục. Chưa hết thằng chơi bass như đã ăn rơ cũng ra sức tung ra những giai điệu làm đôi chân của mọi người muốn nhún nhảy…

    Tôi thừa biết chúng nó có ý chơi khăm cô nàng, bởi vì chúng nó thừa biết cô thế nào cũng khớp trước những âm thanh sôi động ấy và khó biết đường bắt nhịp bài hát, vì thế tôi dạo ngay một khúc mở đầu của bài hát và cố tình dẫn cô nàng biết đường khởi động. Đúng là cô ta không hổ danh là tay ca chính của ca đoàn. Tuy ngẩn người ra một lát nhưng rồi nàng cũng bắt trúng vào nhịp điệu, nhưng tiếc rằng lại lạc tông(tone)!

    Tất nhiên sự cố lạc tông phải nói rằng không dễ chịu gì lắm! Tuy thế gần như chưa tập luyện với nhau, không căn tiếng đàn theo giọng của âm thoa chuẩn, hơn nữa lỗi là tại mấy thằng bạn bất nhân cố ý chơi xỏ chứ không phải lỗi do cô nàng. Hơn nữa sự cố lạc tông so với giàn nhạc là điều thường xảy ra khi ca sĩ từ đa quốc gia đổ về biểu diễn trong một đám cưới. Và bởi vì cũng rất quen thuộc với chuyện này nên chỉ thoáng một lát ngập ngừng, tiếng đàn đã dẫn giọng ca về đúng tông đúng phách. Rốt cuộc mọi người nhất là những nam thanh niên vỗ tay to nhất để chứng tỏ họ rất ái mộ giọng ca truyền cảm của một cô ca sĩ xinh đẹp.

    Sau đám cưới, tôi mới nhận ra rằng bấy lâu nay có một nàng công chúa ngủ trong rừng thế mà tôi lại dám quên bẵng đi không đến vấn an nàng! Thế là sau một lúc suy tính, tôi nghĩ ra cho mình một cái cớ là đến nhà nàng để có chuyện trao đổi về âm nhạc...Tôi cũng e dè khi trước đây chỉ biết nhau sơ sơ, nhưng cảm thấy tự tin khi chắc mẩm rằng thế nào nàng cũng phải nhớ đến việc nếu tôi không phải là ân nhân, thì cũng là một người đầy thiện chí ,anh hùng như Lục vân Tiên xưa kia cứu nguy cho Kiều Nguyệt Nga trong bữa tiệc đám cưới ấy…

    Tôi đã lôi kéo được một thành viên trong ca đoàn thiếu nhi đi cùng như là một tiểu đồng cùng đi với mình lên kinh ứng thí. Nhân thân của thằng tiểu đồng này rất thế giá vì nó là đứa em họ của cô nàng.Trước đến nơi tôi đã dặn thằng nhỏ làm sứ giả giới thiệu về chủ đích cao cả là trao đổi về âm nhạc thánh nhạc, nhưng cửa vừa mở thì người nhà cô nàng ra thông báo rằng mục đích không có nhà!

    Tôi cũng không nhớ là mình đã đến tổng cộng mấy lần, nhưng sứ mệnh cao cả này sớm bị đình chỉ vô thời hạn bởi vì lần thứ ba hay thứ tư trước khi đến tôi kịp nhìn thấy cô nàng hóng mát trên ban công, và hình như ánh mắt nàng đã chạm vào tôi, thế mà khi gõ cửa:”

    “ Mặt hoa chẳng biết đi đâu vắng
    “Chỉ thấy hoa đào cợt gió đông…”

    Như đã nói sứ mệnh học tập , trao đổi cao cả về âm nhạc này bị đình chỉ vĩnh viễn bởi vì tôi vẫn còn một chút tự ái và thông minh để biết rằng hình như tôi không phải là Lục Vân Tiên, không phải là bạn ,mà là kẻ thù!

    He he! Đến một ít lâu sau đó tôi mới suy đoán ra rằng cô nàng thù ghét tôi bởi vì sự cố lạc tông lạc giọng hát hôm tiệc cưới, là do tôi chủ mưu với âm mưu hạ nhục nàng!

    Nàng Thị Kính còn có biết bao nhiêu người đời sau để minh oan, còn tôi cho đến ngày hôm nay chỉ có vài dòng kể lại một hồi ức vừa buồn buồn và cũng vừa muốn bật cười mỗi khi nhớ đến…

    Đang phiếm bàn về âm nhạc trẻ, thế mà lại giống như quay ra kể lể tâm sự! Thôi! Thành thật xin lỗi mọi người ! Tuy vậy,câu chuyện oan ức này cần phải kể ra, bởi vì nó là một bằng chứng để minh họa cho một trục trặc không đồng nhất giữa hai lãnh vực âm nhạc…

    Không biết những bạn trẻ trong chúng ta nghĩ gì về cung cách trình diễn của các ca sĩ trong âm nhạc của giới trẻ hiện nay? Tất nhiên là trong diễn đàn này chúng ta không được kể đến những cái biểu diễn thì ít khoe khoang thì nhiều của cái gọi là giới showbiz hiện nay,bởi vì báo chí đã nói quá nhiều! Đây cũng chỉ là cảm nghĩ của riêng tôi , nên tôi không dám mang ra để chê bai ai, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi đâu mới là một nghệ thuật chân chính , xứng đáng!

    Nhiều người không những VIệt Nam mà trên thế giới rất hâm mộ cố ca sĩ Michael Jackson. Tôi không để ý đến ca sĩ này cho lắm, nhưng khi một vài người bạn nói rằng điều lôi cuốn các fan hâm mộ, đó là Michael Jackson vửa hát vừa nhảy những vũ điệu hay không chê vào đâu được.

    Cho đến khi xem được rất nhiều phim Ấn độ, tôi không dám so sánh kẻo các fan của Michael Jack son nổi giận, nhưng tôi thấy rằng trước khi Michael nổi danh, những đoạn ca nhạc trong nhiều phim của Ấn độ(như phim Công lý và báo thù) các vũ công và cả tài tử diễn viên trong phim đều là những tiền Michael Jackson trứ danh!

    Tài tử diễn viên Ấn độ cùng ca hát cùng diễn, cùng múa chung với một vũ đoàn đông đảo, thực hiện những động tác múa rất khó khăn và cầu kỳ, thế mà cứ đều răm rắp không ngượng nghịu và va chạm vào nhau. Nhiều khi xem những ca khúc có vũ đoàn là một tập thể khá đông múa minh họa, tôi cứ tưởng tưởng chỉ một sai lầm động tác múa của một cá nhân, các vũ công sẽ đấm nhau vỡ mặt hay xô vào nhau gây thương tích nặng và sự tan rã ngay tức khắc sẽ xảy ra!

    Nhưng không! Tất cả đều răm rắp không có một va chạm ,một lệch bước chân nào!

    Không biết âm nhạc của giới trẻ Việt ta đã có những vũ đoàn múa minh họa cùng ca sĩ từ bao giờ! Tôi là thằng rất ghét những ai chuộng ngoại không phải lối, tuy thế, với cảm nghĩ cá nhân, tôi cho rằng sự múa minh họa cho nhạc trẻ Việt thật nghèo nàn về phong cách biểu diễn cũng như chất lượng!

    Không hiểu sao việc ca sĩ biểu diễn phát minh ra một cung cách mới, đó là hò hét , rồi nhiều khi chỉ thẳng tay như xỉa xói vào mặt đám đông khán giả! Vũ đoàn múa minh họa nhiều khi nằm xoài ra đất giơ hai chân đạp lia đạp lịa vào mặt khán giả…!
    Chuyện múa minh họa cho ca khúc, ca sĩ đã có rất nhiều nơi trên thế giới thực hiện từ lâu, nhưng với ý kiến chủ quan của tôi, hình như họ không có hoặc chẳng có những :”hãy là chính mình” như thế này!

    Tôi cũng không hiểu tại sao người ta lên án gay gắt việc ca nhép của ca sĩ, thế mà những cử chỉ, động tác múa minh họa của nhiều vũ đoàn đầy sự thô thiển và nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là:”phản cảm”

    Phải chăng vì thế nên có nhiều bậc cha bác đã phải kêu lên:Thuốc nào cho nền âm nhạc Việt?




    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 17-04-2013 lúc 06:53 AM Lý do: chính tả

  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com