Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Từ Bỏ Mình Và Thập Giá

Threaded View

  1. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Xưa kia tôi có đọc vài cuốn triết học nhập môn rồi có lẽ từ đó sinh ra cái tật không chịu nổi những ngôn từ xa xăm trừu tượng.Trước đây ông bạn có ý nói đến bài diễn văn gây nên sự phản đối của Đạo Hồi của đức Benedicto 16 là hơi khó hiểu phải không? Tôi cũng thế! Tất nhiên là những ý chính thì hiểu rất rõ, nhưng có rất nhiều từ ngữ triết học thần học tôi không thể bảo đảm rằng mình hiểu tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí có những chỗ chẳng hiểu gì!

    Tưởng là những nhà triết gia trứ danh trên thế giới nhất là Hồi Giáo phải hiểu rành hơn một thằng ngu ngơ về triết học như tôi chứ! Nhưng rốt cuộc họ cũng không rành gì hơn , thậm chí còn hiểu lầm trầm trọng cho nên mới tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ vào năm 2006 ấy!

    Tôi từng là lớp trẻ, và từng nhận thấy rằng giới trẻ gần như rất ít người thấu hiểu được các ngôn từ dùng trong những bài giảng thuyết, suy niệm trên các trang Công Giáo vì mang rất nặng tính chất triết học thần học, nhiều khi rất khô khan! Chính vì thế khi viết về những đề tài Giáo Lý đức Tin ,tôi cố gắng bình dân hóa, đơn sơ hóa thậm chí dùng toàn những từ ngđơn giản để diễn tả.Điều này cũng có cái lợi là thích hợp với sự suy nghĩ và hiểu biết của sđông quần chúng, nhưng cũng có bất lợi là phải nói dài và không có tính chất cô đọng thâm thúy.

    Chính vì thế tôi rất thích và phục những bài viết làm cho ngườiđọc hiểu thấu những điều cao siêu , nhưng vẫn không mất đi tính chất súc tích , chứa đựng nhiều hàm ý sâu sắc, hơn hẳn những cách viết có thể dễ hiểu nhưng nhuốm đầy sự tầm thường thô thiển như cách viết của tôi.


    Nhưng thôi! Chúa bạn cho tôi hai nén thì tôi biết làm ra ba nén ! Và không hiểu sao tôi vẫn tin rằng mình cũng được thưởng công không kém gì kẻ có mười nén mà làm ra được mười nén, bạn thenguyen ạ!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 17-04-2013 lúc 07:05 PM

  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com