Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Tình dục :Tội hay Phúc?

Threaded View

  1. #11
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thenguyen View Post

    Ông bạn bàn vế vấn đề này là lĩnh vực mà các diễn đàn tôn giáo hiếm khi bàn bạc. Tuy nhiên đứng trên góc độ đạo đức thì bàn bạc rất là hay nhưng không phải là dễ diễn đạt.

    Không dám hiếm đâu The ... Chỉ hiếm đối với các diễn đàn Việt Nam thôi, diễn đàn CG của Mỹ người ta bàn hà rầm kìa ... Người ta còn mạnh dạn đem những cám dỗ, nhứng vấp phạm "tế nhị" ra chia sẻ và hỏi ý kiến người khác về cách vượt thoát theo tinh thần đức tin ...

    Nói thiệt ... Người VN có cái này nghen ... cái tốt của thiên hạ không học, toàn học cái xấu .. Người Âu Mỹ có điểm rất hay là họ có suy nghĩ rất thoáng ... Hễ có vấn đề thì phải giải quyết, chứ không ém nhẹm, che dấu hay đè nén ... Một cái bánh xe hư hỏng nhiều chỗ thì phải tìm cách thay cái mới, chứ cứ vá chằng vá đụp (theo kiểu VN ta), bịt kín lỗ này thì lòi ra lỗ khác thôi ... Ví dụ, các cám dỗ ăn cơm trước kẻng hay thậm chí không cần kẻng (môt mới của thời đại hôm nay) mà xấu hổ, không dám đem ra giải quyết dưới ánh sáng đức tin, cứ ức chế, đè nén riết thì:

    1/ Chịu không nổi, làm bậy một cách lén lút ====> thành ra đạo đức giả ...

    2/ Có đủ ý chí đè nén, nhưng sự ức chế sinh lý lại bị xì ra thành ức chế tâm lý, rồi làm cho tâm tính của mình thay đổi, thành cáu bẳn bực bội, khiên cho những người xung quanh, cụ thể nhât là cha mẹ anh chị em, vơ chồng con cái của mình khốn khổ theo ...

    Cuộc đời đáng lẽ bình an hạnh phúc lại hóa thành ra khốn khổ
    một cách vô bổ, có đáng không?????

  2. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com