|
 Nguyên văn bởi thenguyen
Chia tay và lên núi mà tìm dzợ chắc là ổn hơn 
Nói chuyện như The thiệt là huề tiền ... Thử có hai anh chị nào đang mê nhau như điếu đổ mà The khuyên họ rời nhau lên núi tu coi họ có chịu hông? Nếu The khuyên họ cùng nhau lên núi tu thì may ra 
Nói xa nói gần, chẳng qua là nói thật ... M muốn nói lên một khía cạnh đau buồn trong đời sống CĐ Kytô hữu ... Nhiều khi sự cứng nhắc, khuôn sáo làm cho người anh em của mình bị đẩy ra xa khỏi Chúa hơn là lại gần Chúa ... Vì sao??
M bảo đảm, phần lớn các ACE sùng đạo mà gặp anh đồng tính này, thể nào cũng lên lớp 1 bài dằng dặc, blah blah (M không cần lập lại làm gì) ... Nhưng đó có phải là điều anh ta muốn nghe hay có thể làm theo không?
Thưa không! Vì sao? Cho dù anh này có lòng khao khát Chúa, nhưng chắc chắn đức tin anh ta vẫn chưa đủ mạnh .... Vi nếu đức tin anh đủ mạnh, thì anh ta tự biết nên làm gì, khong nên làm gì, chả cần ai chỉ bảo ... Một người CG có niềm tin tời nơi tới chốn, có ai bảo đời sống lứa đôi đồng tính là ok bao giờ! Đúng không? Cho nên đối với anh này, càng giảng đạo đức thì càng đẩy anh ta xa rời đức tin, vì anh cảm thấy bị ép buộc làm một điều mà anh chưa thể làm được.
Cho nên nếu là M thì M sẽ khuyên anh ta cứ đi nhà thờ, dự Thánh Lễ (mà không rước lễ), tiếp tục trao dồi đức tin qua sách vở, giáo lý. Quan trọng nhất là cầu nguyện cho niềm tin của anh ấy .... Một ngày nào đó, niềm tin của anh ấy trưởng thành đủ, thì chính Chúa sẽ thúc đẩy để anh ấy tự biết phải làm gì ... Đến lúc ấy, anh ta có muốn không làm theo ý Ngài cũng không được đâu (vì đã bị Ngài thu phục rồi)
Đó là lý do tại sao M không hoàn toàn đồng ý với các bài viết của Teen ... Xét về tín lý, thì hầu như các bài viết của Teen không có trục trặc gì vì nếu có thì các ACE khác không để yên ... nhưng cách thức nói của Teen, quá cứng nhắc, quá giáo điều, quá khuôn khổ ... Đối với một người đức tin chưa đủ mạnh thì bài viết ấy, cho dù đúng, vẫn khong có tính thuyết phục ... Lý do đơn giản là người ta chưa làm được, và vì thế, người ta cảm thấy bị tổn thương, vị bị dạy đời (cho dù một cách chủ quan Teen không hề có ý đó) |
|