MÔN ĐỆ CỦA THẦY
------------Trước khi Đức Chúa Giêsu lên trời, một trong những lệnh truyền sau hết của Người cho các tông đồ là “ Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” ( Mt 28, 19). Dựng nên môn đệ là công việc sung mãn của Chúa Thánh Thần; song chúng ta cũng được mời gọi góp phần vào công việc này bằng cách hướng dẫn mọi người tin vào y tế của Chúa Giêsu hầu được ơn tha tội, khiêm tốn hiến dâng quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân trong tay Người, và “ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” ( Mt 28, 20).
------------Lời Chúa bao hàm đầy đủ ý nghĩa của các từ: tin, hiến dâng và tuân giữ. Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ cách chi tiết về những đề tài này. Thế nhưng điều răn duy nhất có tác động mãnh liệt lên mọi người chung ta là giới răn bác ái.------------Ga 13, 34-35: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mơi là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hay yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
------------Nhóm từ “ như Thầy đã yêu thương anh em” phải đánh động tâm hồn hết thảy mọi người. Cho dù chúng ta không mảy may xứng đáng với tình yêu của Người, Chúa Giêsu vẫn hy sinh mạng sống mình cho nhân loại. Và từ lâu trước khi chịu chết về mặt thể lý, Người đã cho thấy chính yếu tính của thực tại Người là ai; “ nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” ( Pl 2,7). Chúa Giêsu yêu thế gian đến độ Người từ bỏ thiên tính của mình ngay cả đối với những không đáng yêu; và đây chính là mức độ bác ái mà chúng ta được mời gọi chứng tỏ cho nhau.
------------Ta được mời gọi đến với một đức ái hy sinh – một lòng mến với đặc điểm ban tặng và đặt nhu cầu tha nhân lên trên cả chính mình. Ta được mời gọi cống hiến thì giờ, mồ hôi nước mắt, sự cảm thông và thậm chí của cải vật chất khi cần. Ta được mời gọi yêu thương đến độ cùng vui với kẻ vui, cùng khổ với người đau khổ; và rộng lòng tha thứ chỉ vì Chúa Giêsu đã thứ tha chúng ta trước. Hết thảy chúng ta đều được mời gọi yêu thương!
------------Các bạn hãy lưu ý vì sao chúng ta được mời gọi yêu thương như vậy? Yêu người thân cận hiển nhiên là cách bày tỏ lòng tri ân với Thiên Chúa và là một quá trình lớn lên nhằm trở nên đồng hình đồng dạng với Đứa Ki-tô; đồng thời, Chúa Giêsu cũng nói yêu người thân cận là phương sách hữu hiệu để thế gian biết chúng ta là môn đệ của Người. Đức ái trở thành một hành vi phụng tự vì nhờ yêu thương, chúng ta mạnh dạn tuyên xưng “ Đức Giêsu Ki-tô là Chúa !” ( Pl 2, 11) Vì khi yêu – ngay cả trường hợp đối tượng không “ đáng “ được yêu – các bạn tích cực cho thế gian thấy rằng hoan lạc và bình an chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu.
------------Thế giới này đầy dẫy những kẻ đang cần được mến yêu – những kẻ tuyệt vọng đang chờ ai đó cho biết họ cũng được quan tâm. Chúng ta là những người phải chăm sóc họ! Ta phải đến với nhau với một lòng mến sắt son bất chấp mọi sự khôn ngoan và hiểu biết của thế gian. Ta phải yêu người thân cận như Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Tình yêu này sẽ được dùng để tạo nên những điều huyền diệu, sẽ mang lại vinh quang và danh dự cho Cha Trên Trời, và sẽ cho thế gian biết chúng ta thật sự là môn đệ của Đức Ki-tô.