|
 Nguyên văn bởi josephthanh
Tôi nhớ trước 75 tôi học trường tiểu học tư của mấy bà sơ dạy. Thời đó mấy bà sơ thường hay đánh học trò bằng roi mây. Nhưng đa số những học trò bị đánh cũng có vấn đề...chứ không phải khơi khơi mà bị đánh.
Dạ, cái zụ này M cũng có nghe nói nhiều ... mấy cha, soeur, frère, ngày xưa mở trường, đánh học sinh lết không nổi luôn ... Bác của M ngày xưa có dạy cho một trường đạo, có học sinh trong lớp bác nghịch, bác méc với thầy giám thị .. Thầy giám thị lên đánh học sinh ấy đến nỗi phải nghỉ học mấy ngày vì đi không nổi ... M chỉ nghe tả thôi là đã xanh lè mặt mày, nói chi tới chứng kiến hay bản than mình bị đánh ...
Con của M mà bị đánh kiểu đó, thì cha thầy M cũng nhảy đong đỏng lên tuốt, chẳng nể nang, chứ nói chi các soeur (mặc dù bình thường M rất kính trọng các cha / thầy / soeur)... vừa thôi chứ ... dạy, chứ có phải giết đâu mà làm quá đáng thế ...
Nhớ hồi còn nhỏ ở VN, có lần nghe ông kia kể chuyện hồi nhỏ học trường bà soeur, mà M bị ám ảnh cho tới lớn ... trong đầu lúc này cũng có ấn tượng ... các cha / thầy / soeur là những con người gian ác ... nói thiệt mà ... Tại có duyên với Chúa nên vào đạo thôi ... chứ M đã từng thề là có lấy chồng CG cũng không vào đạo mà ...

Thật ra, M cũng nghĩ đòn roi là cần thiết ... bởi cái chân lý là không biết khổ thì không biết sướng ... nhưng đòn roi chỉ phát huy tác dung nếu:
1/ có sự công bằng ... bị đánh vì có lý do chính đáng, không bị đánh oan
2/ có tình yêu thương ... kẻ bị đánh hiểu rang mình bị sửa trị để trở nên người tốt hơn ... chứ đây không phải là đòn thù, đòn tra tấn ... Đã không là đòn thù, đòn tra tấn, thì chỉ cần đau đủ để sợ, chứ lieu có cần đánh đến nỗi con người ta đi không nổi không?
3/ có sự kín đáo ... bên châu Âu và bên Mỹ (hiên nay vẫn còn nhiều tiểu bang cho đánh học sinh), thì học sinh không bị đánh trước mặt mọi người, mà bị gọi riêng vào phòng giám hiệu... làm như vậy, học sinh không bị mất mặt... không bị tổn thương về tâm lý... Không tin, mọi người hay tự hỏi mình ... giả như mình làm điều gì sai ... mà bị la bị mắng, bị đánh (rõ rang là đúng, là đáng), trước mặt mọi người hay ở phòng riêng thì quý vị chon cái nào?? Và that sự cái nào có hiệu quả hơn??????
Con người mà bị tổn thương tâm lý thì dẫn đến nhiều lệch lạc về hành vi, cho đến suốt đời, mà nhiều khi rất khó trị, vì những tổn thương này đi vô tiềm thức, điều khiển các hành vi kia ... bác sĩ tâm lý thiếu kinh nghiệm, khó tìm ra nguyên nhân ...
4/ Bản thân người thi hành kỷ luật cũng phải gương mẫu ... Bản thân mình chẳng ra gì, chỉ ham biết ham tiền, ham quyền, ích kỷ, nhỏ nhen, tram ngàn thứ xấu xa, mà sửa phạt người khác vì người đó cũng phạm cùng một tội như mình thì lieu người bị phạt có tâm phục khẩu phục hay thù oán cho đến chết??? |
|