Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Giáo xứ Thổ Hoàng Khai Mạc Tháng Hoa

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,328
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,336 lần trong 5,370 bài viết

    Default Giáo xứ Thổ Hoàng Khai Mạc Tháng Hoa



    18 giờ trên loa nhà thờ tiếng nhạc ngợi ca Đức Mẹ đã rộn vang loan xa khắp cùng Giáo xứ Thổ Hoàng, tiếng hát tâm tình như một lời mời gọi hãy nhanh chân đên đây cùng Mẹ Maria từ mẫu, trời vẫn đổ mưa lất phất nhè nhẹ, nhưng trên khắp mọi nẻo đường của Giáo xứ đã bắt đầu có người gọi nhau tiến về khuôn viên nhà thờ để tham dự đêm Kiệu Đức Mẹ khai mạc tháng hoa, dẫu biết rằng trời có mưa chương trình vẫn được tiến hành trong nhà thờ, nhưng mọi người vẫn ước ao điều thần kỳ hơn, còn 1 tiếng chờ đợi đến giờ khai mạc trời sẽ hết mưa giúp mọi người được Kiệu Mẹ ngoài trời, cuộc kiệu sẽ ý nghĩa hơn vì được hòa cùng với cả vũ trụ trời đêm cung nghinh, kiệu và tung hô Mẹ Thiên Chúa, cuộc Kiệu hoa tối nay do các bà mẹ đảm trách.

    Và quả thật điều kỳ diệu đã tới, 18 giờ 30 cơn mưa nhẹ dần và tạnh hẳn, đã có khoảng 500 người dưới sự điều hành của người hướng dẫn và đặc biệt của cha Quản xứ đã tiến về phía hội trường chuẩn bị hàng lối và nghe cha phổ biến một số quy đinh cho đoàn rước được được nghiêm trang và thể hiện được tính đức tin trong việc làm đạo đức nầy.

    19 giờ 15 phút, sau Kinh Chúa Thánh Thần, kinh tin, cậy, mến và lời nhắn nhủ của cha Quản xứ, ngài đã khuyên mọi người: “hãy thành tâm cùng với Mẹ Maria tiến vào cuộc hành trình sống đức tin, Mẹ là mẫu gương ngời sáng, một mẫu gương sống đức tin trọn vẹn trong một cuộc hành trình đêm tối của đức tin, hãy hân hoan cùng với Mẹ bắt đầu cuộc hành trình sống đức tin…”.




    Khung cảnh chuẩn bị kiệu Đức Mẹ


    Sau lời nhắn nhủ của cha quản xứ, cuộc rước kiệu bắt đầu bằng bài đồng diễn của cả trăm người giơ cao ánh nến lung linh hướng về kiệu Mẹ với lời ca trìu mến: ”Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu….”, Đoàn rước tiến về Đài Đức Mẹ chậm rãi, khoan thai và nghiêm trang với suy niệm 5 mầu nhiệm vui, với suy niệm nầy đã giúp cộng đoàn sống đức tin cùng với Mẹ từ biến cố truyền tin, Mẹ thăm viếng bà Êlidabet, Sinh đức Chúa Giê-su trong hang đá, dâng Chúa trong Đền thánh và tìm gặp Chúa trong Đền thánh, giúp mọi người biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật: “mình là những tạo vật tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa toàn năng, biết phục vụ Chúa và mọi Người trong tình yêu thương, biết cảm tạ và dùng mọi tài năng, sức lực Chúa ban để phục vụ những anh chị em từ trong gia đình đến những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, biết sống tinh thần khó nghèo, không coi tiền của như mục đích của đời mình, nhưng chỉ xử dụng tiền của vật chất như là phương tiện để phục vụ sự sống, làm việc bác aí, và tôn danh Chúa, biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo thánh ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời, và đặc biệt xin Mẹ đoái thương nhìn đến giới trẻ phải chiến đấu với đờì sống vô thần thực tiễn đang cám dỗ từ bỏ, hoặc dửng dưng với niềm tin vào Chúa.”








    Khung Cảnh đoàn rước



    Kết thúc suy niệm mầu nhiệm thứ 5 tại Đài Đức Mẹ, toàn thể cộng đoàn hòa lòng mình với đội hoa trong 3 bài múa để dâng lên Mẹ sắc hoa cuộc đời của mỗi người qua lời kinh Magnificat, dâng Đời sống đức tin của Mẹ đã được được thắp sáng và soi lối cho muôn người, dâng lên Mẹ niềm tin trung kiên sắt son của mỗi người ước mong bước theo Mẹ sống đức tin.

    20 giờ 30, cha Quản xứ đã ban phép lành kết thúc cuộc kiệu hoa, sau khi nhận phép lành, toàn thể công đoàn đã hân hoan hát vang bài ca xin vâng của Mẹ và trở về gia đình.










    Cha Quản xứ ban phép lành bế mạc

    Xem thêm Ảnh





    Hồng Bính

    Hình ảnh: Nguyễn Kim Tâm
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,328
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,336 lần trong 5,370 bài viết

    Default Vũ Điệu Khai Mạc Tháng Hoa






    Video Clip hình ảnh đoàn rước kiệu Đức Mẹ và các bài múa khai mạc tháng hoa tại Giáo xứ Thổ Hoàng


    Như tin đã đưa, vào 19g tối Chúa nhật ngày 5/5/2013, Giáo xứ tổ chức đêm khai mạc tháng hoa trước tượng đài Đức Mẹ

    Xin mời quý độc giả cùng xem lại qua Video Clip



    Đoàn rước kiệu




    Các bài múa dâng hoa




    Ban VHTT Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com