Teenvnlabido,
Nói về Joseph_thamlang, có vẻ…thú vị đấy! Thú vị vì Teen thể hiện mình là NGỰA NON HẤU ĐÁ!
Thể hiện ở đây:
“Trước đây tôi đã im lặng mặc kệ cho bạn Josephthamlang muốn nói gì thì nói, vì trong một đề tài về tự sự cá nhân bạn ấy đã có ý miệt thị mà chẳng có một dẫn chứng chứng minh nào ra hồn. Đó là một sự tối kỵ của phép tranh luận”
Và: “:”được đàng chân lân đàng đầu”,
Ý Teen rằng Teen đã “bao dung” bỏ qua cho Joseph_thamlang một lần chăng?! Ka ka ka…
Có thể Joseph_thamlang sẽ có một bài trả lời cho Teen ra trò đấy! Còn nếu bạn ấy im lặng, thì có thể hiểu là bạn ấy không chấp!
Riêng cái nickname: “Joseph_thamlang”, Teen biết người ta chọn tên đó có ý nghĩa gì mà cao giọng bảo “im lặng!”? Teen thông minh, Teen giỏi suy luận, sao không nghĩ rằng nếu đã muốn “im lặng” thì tạo nick vào diễn đàn làm gì?! Ví dụ, tên chị Ce là Cecile, ai cũng nghĩ rằng vì hát rất hay nên chọn tên đó! Thưa rằng không! “hét” hay thì đúng! Và vì sao chọn tên là Cecile thì đó là chuyện của chị, có cần phải nó ra rõ ràng cho …phải phép “tranh luận” của Teen hông?
Teen từng viết ở đầu topic này rằng: “Bởi vì được là chính mình, sống thật với những gì họ suy nghĩ, cho nên họ có thể viết vô số Status, vô số comment để chửi bới cha mẹ ông bà thầy cô, lăng mạ lẫn nhau… “ Vậy, Teen biết bạn Joseph_thamlang bao nhiêu tuổi không ? Nếu là lớn tuổi hơn Teen, Teen ăn nói kiểu trịnh thượng vậy với người lớn thì nên nghĩ sao đây? Gọi người lớn hơn mình là “được đằng chân lân đằng đầu” à? Nếu Teen luôn miệng nói sẽ không đá động gì đến những ai nhắm vào cá nhân Teen, mà Teen đã nói với Joseph_thamlang kiểu đó, vậy nếu Teen “đá động” đến nữa thì không biết lời văn sẽ thế nào!
Quý mến Teen, không đồng nghĩa với việc cho Teen ăn kẹo ngọt ( theo lời văn của Teen). Chị Ce thích hiểu những ý tứ phía sau lời văn của Teen, những câu văn dài. Nhưng quý mến không có nghĩa là a dua. Và quý mến ai đó là dám nói cho người đó biết những điều “trái” mà không ngại. Teen rất hiểu chuyện, nên chị tin rằng Teen sẽ nhanh chóng nhận ra mình nên làm gì.