Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment!

Threaded View

  1. #17
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Xin viết cho đúng nghĩa một bài bình luận!

    Gởi bạn joseph_thamlang

    Thì ra bạn joseph_thamlang không hiểu nổi, không biết nổi những gì tôi viết trong đề tài:”Sức mạnh của lỗ đen!Like and unlike…”!

    Lẽ ra bạn không cần phải đánh số tùm lum,rồi cắt ra thành vô số đoạn như thế, bởi vì nếu bạn không hiểu tôi nói gì, bạn có thể hỏi lại tôi chi tiết hoặc đại ý của bài viết!

    Rồi sau khi đã hiểu chi tiết hoặc nội dung bài viết của tôi ý nghĩa là gì, bạn có thể phê bình rằng nó đúng hay là sai, và nêu chứng minh cụ thể sai ở chỗ nào…!

    Nhưng đây bạn làm một công việc mà từ ngày tôi vào các diễn đàn Công Giáo tôi mới thấy lần đầu, đó là viết một bài tràng giang đại hải rối tinh mù mịt mà phải đọc đi đọc lại năm sáu lần, tôi mới nghĩ rằng bạn chê bai tôi viết khó hiểu, khiến cho bạn không thể hiểu được những gì tôi muốn diễn tả!

    Trước tiên, tôi xin tóm tắt chủ ý cái đề tài :” Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike, Status and Comment” như sau:

    ___ Facebook có trường hấp dẫn như một lỗ đen! Và chính nó là nguyên nhân lôi cuốn hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết giới trẻ tham gia. Và để chứng minh điều này thì tôi đã lý giải rất tường tận! E rằng bạn cũng chẳng hiểu chẳng biết những chứng minh ấy thì đúng là xin thua!

    ___ Nhân tiện, tôi cũng muốn phản biện việc trước đây có một số anh chị em đã quy kết rằng nguyên nhân diễn đàn TCVN vắng teo là vì tranh luận! Những chứng minh tôi cũng đã nêu ra không những ở đề tài này mà rất nhiều đề tài khác! Cho nên xin miễn nhắc lại !

    Có lẽ từ trước đến giờ bạn rất thầm lặng, ít tham gia comment hay mở topic, cho nên hoặc là không biết hoặc là không để ý rằng: việc viết bài trong diễn đàn chỉ là Văn dĩ tải đạo! Không phải là một cuộc thi văn chương, tài năng! Người tham gia trả lời đề tài trong diễn đàn nếu muốn phê phán những gì mà chủ topic đưa ra, thì phải dựa trên tiêu chuẩn đúng sai, thích hợp với Chân lý hay không
    ! Chứ không ai lại đi dựa vào tiêu chuẩn yêu ghét, hoặc lấy sở thích của mình ra để phê phán đề tài ấy!

    Trong đề tài này, chủ đích của tôi là nói về Facebook, và những liên quan đến nó! Vậy thì bạn có quyền đưa ra những phê phán đồng thuận hoặc phản đối lại những gì tôi nêu ra bằng những chứng minh cụ thể rõ ràng. Trong khi đó, bạn đã bỏ ra hàng tuần để làm một comment, mà tôi phải lấy hết sức kiên nhẫn để gạn lọc giữa một đám rối tinh mù mịt ấy mới hiểu được rằng: bạn chê bai tôi không biết cách viết văn làm cho bạn không thể hiểu muốn nói điều gì!

    Tuyệt nhiên không hề thấy một phản đối phê phán nào về việc tôi kết luận Facebook là nguyên nhân cuốn hút mọi người nhất là giới trẻ cả! Cũng như không thấy một phản đối hay bào chữa nào khi mà tôi phủ nhận cái ý kiến cho rằng sự tranh luận là nguyên nhân gây nên vắng teo diễn đàn!

    Trong khi đó, bạn chỉ lấy cái thước đo cá nhân của bạn để mà cho rằng tôi viết tối nghĩa, lộn xộn không thể hiểu được điều gì! Thế thì tôi cũng dùng cái thước đo cá nhân của tôi để kết luận rằng bạn không đủ trình độ, đẳng cấp để hiểu một bài viết mà những người trẻ tuổi hơn bạn, ít kinh nghiệm hơn bạn lại hiểu rất rõ ràng!

    Đã có hơn 360 người đọc đề tài nay trong vài ngày,và con số người like cũng tương đối đáng kể! Thế mà chỉ có một mình bạn không thể hiểu được những cái đơn sơ nhất! Cái cần thiết cho một bài comment là ý kiến , đồng thuận hay phản đối chủ đích của bài viết chẳng thấy mặt mũi ở đâu! Mà chỉ thấy bạn tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử diễn đàn, đó là đánh số từng mục, cốt chỉ để chê bai rằng không thể biết chủ topic viết cái gì!

    Muốn tranh luận , muốn phê phán một bài văn , một bài toán cao cấp mà mình không hiểu bài văn bài toán ấy nói gì, trong khi người được cho là kém cỏi hơn mình thì lại hiểu rõ! Thế có nên tự vấn lại cái kiến thức và trình độ của mình hay không? Hay lại đổ lỗi hết cho ông thầy!

    Bạn cũng đừng dựa hơi , và tự cho rằng mình có đồng minh là bạn thenguyen!

    Không lẽ tôi lại trích dẫn vô số đoạn mà bạn thenguyen đã từng khen ngợi tôi trong rất nhiều bài viết trước đây để làm bằng chứng rằng bạn đừng vơ lấy tư tưởng của bạn thenguyen rồi cho là đồng chí với mình!

    Một lý do đơn giản đó là những lúc bạn thenguyen khen ngợi, tôi cũng không cảm thấy vinh danh, bởi vì tôi nghĩ rằng mình chưa thể xứng đáng với những lời khen ngợi ấy. Thế thì khi mà bạn thenguyen có ý chê , tôi cũng không lấy làm xấu hổ, tự ái bởi vì tôi nghĩ điều quan trọng là phát biểu của mình đúng hay là sai, có thực sự dẫn đến việc tôn vinh Thiên Chúa hay là tôn vinh cá nhân mình mà thôi!

    Tóm lại! Bạn nên viết một comment khác, mà comment ấy phải có nội dung: đồng thuận, phản đối, hoặc trung dung với chủ ý của đề tài:”Sức mạnh của lỗ đen! Like and unlike! Status and Comment “ này! Ngoài ra, tôi không dư thời giờ để cãi cọ về việc tôi viết văn hay dở! Bởi vì ông bà mình đã từng nói rằng:”Vợ người thì đẹp văn mình thì hay..”

    Chắc chắn văn của bạn thì hay, bố cục, trình bày rất sáng sủa ! Cứ xem “bút sa gà chết” ở trên thì biết!

    Việc bạn có ý miệt thị tôi trong đề tài:”Tình yêu ơi, mi ở đâu”, như đã nói tôi không thèm quan tâm! Chẳng qua vì thấy hiện tượng được đàng chân lân đàng đầu cho nên tôi mới nhắc lại!

    Người ta bảo kẻ nói ít , nhưng nhiều khi đã nói thì rất hay và thâm thúy ý nghĩa! Hoặc như phán đoán của chị Ce rằng sẽ có một comment ra trò! Tuy vậy, tôi chẳng thấy nó ra trò ở chỗ nào cả mà ngược lại tôi thấy rất rõ ràng rằng bạn chỉ phê phán cá nhân một cách tự tiện và không thuyết phục! Tôi sẽ tiếp tục trả lời nếu bạn đưa ra đúng sai hay dở,đồng thuận hay phản đối chủ ý của topic này! Ngoài ra tôi mong rằng bạn nên chấm dứt việc dùng sở thích ,yêu ghét cá nhân của bạn ra để làm thước đo những gì người khác viết, kẻo sẽ có nhiều phản hồi căng thẳng làm xáo trộn trật tự diễn đàn!

    Chào bạn.

    Về vấn đcác từ:"Like and unlike! Status and Comment".

    Bạn có thể hỏi lại một hai đứa con nít hay vào Facebook, tôi tin rằng nó cũng dư sức giải nghĩa cho bạn ý nghĩa như thế nào! Và nó sẽ chỉ cho bạn biết đoạn nào trong topic của tôi nói về các từ này!
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 16-05-2013 lúc 06:16 AM Lý do: chính tả

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com