|
Kính gởi chị Ce.
Ai mất ngủ thì em không biết, nhưng em thì không!
Em không bao giờ nghĩ rằng có chuyện thắng thua trong sự tranh luận này! Và em cũng không muốn chửi hay miệt thị một ai cả!
Nhưng em bắt buộc phải tranh luận, tranh cãi bởi vì tình thế buộc phải như vậy!
Em bàn luận, thảo luận hoặc tranh luận về đức Tin, nhưng có một số anh chị em lại cho rằng: đó là nguyên nhân gây bất hòa, làm vắng teo diễn đàn TCVN này...! Vì thế em phải chứng minh không phải vì nguyên nhân đó, mà vì một số nguyên nhân khác, trong đó chủ yếu là do Lỗ đen, tức Facebook!
Nếu bạn joseph_thamlang muốn phản đối, đồng thuận hay trung hòa kết luận đó của em, thì cứ việc viết bài phản hồi theo chiều hướng ấy, mới khỏi lạc đề tài và đúng nghĩa của việc tranh luận bình luận!
Nhưng bạn ấy không làm như thế mà chỉ nhằm chê bai bài viết của em giống như một thứ lộn xôn không rõ nghĩa, khiến bạn ấy không hiểu! Tuyệt nhiên không đá động gì đến sự tranh luận chính yếu, đó là tên thủ phạm Facebook!
Chính vì việc như thế, cho nên em đã nói rằng bạn ấy không biết như thế nào là một bài văn nghị luận theo kiểu quy nạp! Và em có đề nghị rằng nếu bạn ấy không biết, thì em có thể viết một bài tutorial để nói về như thế nào là lối văn quy nạp, tức một thể thức trình bày trong khoảng bảy thể thức của văn nghị luận!
Nếu đôi giày quá nhỏ không chứa nổi đôi chân to lớn, thì nên thay đôi giày khác chứ không thể đẽo gọt chân cho vừa với đôi giày bé nhỏ! Đó là lời đề nghị ngắn gọn mà em gởi tới bạn joseph_thamlang!
Ngay từ đầu em đã cảnh báo rằng hãy viết comment cho hợp với chủ đích đề tài, chứ đừng gây nên những tranh luận không đáng có! Vì thế nếu bạn ấy không muốn tranh cãi tiếp thì em cũng ngưng, ngược bằng bạn ấy vẫn muốn tiếp tục thì em chẳng hề e ngại! Tuy nhiên em cũng rất cố gắng lựa những lời êm đềm bao nhiêu có thể!
Việc chị Ce nhấn nút like là quyền tự do của chị, nhưng dù sao nó cũng là một cách thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của mình ! Chính vì thế nên em mới thắc mắc rằng chị đã nhận thấy sự chí lý, lẽ phải nào thì chỉ bảo cho em!
Tất nhiên là viết một bài thuộc loại nghị luận không hề đơn giản và tốn ít thời giờ, đã vậy việc tranh luận còn mất rất nhiều công sức hơn! Tuy thế, mục đích của em khi vào các diễn đàn Công Giáo chỉ là tìm hiểu, học hỏi và bênh vực Đức Tin cho nên em không hề quản ngại ! Nếu muốn một ai tin theo mình, nghe theo mình thì phải làm sao chứng minh điều chỉ bảo ấy là đúng, thì người khác mới dễ tuân theo, phải không chị Ce? Em không thể tâm phục khẩu phục một điều gì khi mà thấy điều ấy còn nhiều nghịch lý!
|
|