Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default TA CŨNG CHẲNG SỢ GÌ:

    TA CŨNG CHẲNG SỢ GÌ:


    ----------Trong thời buổi vô cùng bất trắc hiện nay – với những lo âu, trăn trở về hiểm hoạ chiến tranh, nạn khủng bố và nền kinh tế bấp bênh toàn cầu – các bạn hãy luôn nhớ rằng Cha chúng ta là Đấng tạo thành vũ trụ. Từ chỗ hư không, Ngài đã dựng nên trời đất, và hễ hết lòng tín thác nơi Ngài, chúng ta được ban một lời hứa cơ bản: “ Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!”( Dt 13,5). Thiên Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài hơn trong thương và phụng tự, và để cho Thần Khí của Ngài cất bỏ mọi nỗi sợ hãi trong tâm hồn chúng ta.
    Tv 45, 2-4: “ Thiên Chúa là nơi ta náu ẩn, là sức mạnh của ta.
    --------------Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.
    --------------Nêu dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu.
    --------------Dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục,
    --------------Núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,
    --------------Ta cũng chẳng sợ gì.”

    ----------Cho dù không biết chắc ngày mai sẽ ra sao, các bạn phải tin tưởng nơi Đấng có quyền năng làm chủ tương lai. Nếu ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, trỗi dậy trong chiến thắng trên sự chết và ngự bên hữu Đức Chúa Cha; nếu ta chịu phó thác cuộc sống mình cho chân lý” Người là ai”, cho những kỳ công Người làm, thì ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta được xây dựng vững chắc; “ Quê hương chúng ta là ở trên trời”( Pl 3, 20). Là con cái của Chúa các chúa, của Vua các vua – là kẻ tin nơi một ngày mai trường cửu – các bạn không còn lý do nào để phải sợ hãi; “ Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm ch oanh em nên nghĩa tử”( Rm 8, 15).

    ----------Chúng ta vẫn sợ cho dù không có lý do chính đáng nào. Điều chưa biết khiến ta kinh hãi và cảm thấy mất tự chủ. Thế nhưng khi cầu xin cho những vụ bạo dộng sớm chấm dứt – khi cố gắng làm cho thế giới này được an toàn hơn, sung túc hơn và có một nền học vấn cao hơn – các bạn phải hiểu rằng chỉ có một giải pháp thật sự cho nỗi lo sợ của chúng ta.

    ----------Sẽ không còn hoảng sợ nếu ta biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Khi biết rằng cuộc sống này không phải của riêng chúng ta, các bạn sẽ yêu thương trong sự phó dâng trọn vẹn theo Ý muốn của Ngài. Các bạn sẽ cầu nguyện và sống mỗi ngày theo tinh thần tận hiến của Đức Ki-tô; “ Lạy Cha, … xin đừng cho ý con thể hiện, mà là Ý Cha”( Lc 22,42). Khi sống mỗi ngày với mục tiêu mang lại vinh quang và danh dự cho Chúa, chúng ta sẽ không còn lo sợ nữa: “ Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo sẽ loại trừ sợ hãi”( 1 Ga 4, 18).

    ----------Thật vậy, thời buổi này quả có một số điều bất trắc. Và sẽ luôn bất ổn nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào những gì mình thấy. Song đức tin, hy vọng và niềm vui của chúng ta là trong sự hiển đời đời của Thiên Chúa – chớ không phải trên thế gian này mà ngày nào đó sẽ qua đi. Các bạn đừng để cho nỗi lo sợ những điều chưa biết làm hỏng việc phụng sự Thiên Chúa. Vẫn còn nhiều việc Ngài muốn chúng ta làm. Hãy cầunguyện để chúng ta được thêm lòng yêu thương, để việc phụng tự của chúng ta thêm sốt sắng và để hết thảy có thể đứng lên dòng dạc tuyên bố:
    “ Ta cũng chẳng sợ gì”

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com