Trích Nguyên văn bởi phale View Post
Trả lời câu đố của Bảo Lâm
Biết câu nào trả lời câu đó thôi

Câu 1. Cù rù cù rũ cù ru
Khen ai lót ổ cho cu hắn nằm
Khắp người hắn mọc đầy lông
Nằm chơi chẳng đặng phơi lông ra ngoài
là trái bắp

Câu 2. Trên lông dưới lông
Tối lồng làm một
là con mắt

Câu 6. Sáu cô trong tỉnh mới ra
Da trắng nghều nghện đi qua mắt rồng
Vua quan tấn ngấn tần ngần
Cu ông vươn thẳng như cần câu rô
là bộ tách màu trắng

Trả lời được nhiêu đó, không biết đúng không nữa
Đúng rồi, tiếp tục đi phale-tinh