|
Hình như có lần admin của trang TCVN chúng ta tâm sự: “ Vì muốn sưu tập nhiều nhạc thánh ca mà hơi vất vả nên đứng ra lập hẳn một trang web để cho mọi người dễ dàng trao đổi và sưu tập Thánh nhạc .
Chắc chưa kịp nói đến lãnh vực nhạc “đời” thì nhiều bạn sẽ lập tức nhắc nhở : nhaccua tui ,nhaso.net ,nhacvn …
Nếu bây giờ tìm kiếm một bản nhạc đời trên trang web TCVN chắc chắn không đúng chỗ ,và nếu mà post một bản nhạc đời lên trang chúng ta thì chắc chắn admin sẽ xóa vì không hợp nội quy ,may ra có một vài mục châm chước như Trăm hoa đua nở hoặc Tác phẩm khác …là có thể post vào đó.
Ai thì không biết ,riêng tôi không bao giờ dám có ý định post lên một bản nhạc tiếng Anh như một số học sinh lớp 8 lớp 9 hay yêu cầu chương trình MTV tặng những bản nhạc tiếng Anh cho bạn này bạn nọ …vì khả năng tiếng Anh của tôi nếu so với các em lớp 8 lớp 9 ấy thì không bằng một góc, vì nhiều khi tôi cố nghe đi nghe lại mới nhận ra được một số từ ,còn nghĩa thì chắc phải tìm lời ,và mò dịch ,trong khi các em tuổi “teen” của chúng ta bây giờ nghe thoáng qua mà hiểu được ý nghĩa của nó thì quá giỏi . Đúng là :”hậu sinh khả úy “ ,với đà này ,chẳng mấy chốc các thông dịch viên tiếng anh rất khó kiếm việc làm vì mật ít ruồi nhiều…
Còn việc post loại nhạc mà nhiều bạn tuổi “teen “bây giờ rất ưa chuộng thì nói thật rằng không có khả năng ,bởi vì hồi còn trọ học ,tôi buộc lòng phải thay đổi chỗ ở khi có một vài thằng bạn cùng phòng cứ mở oang oang ,hay rỉ rả suốt ngày thể loại ấy
Có thể tôi làm phật ý các bạn tuổi teen về những phát biểu mang tính chất vơ đũa cả nắm này ,nhưng có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi bố tôi khi ông cũng từng là một người thích âm nhạc ,rất am hiểu về loại nhạc trẻ mà trước năm 75 gọi là Beat music ,và các loại nhạc nhẹ ,nhạc xanh ,nhạc đỏ sau đó ,cho nên tôi rất kinh hoàng khi xem các nghệ sĩ biểu diễn chưa đủ ,còn “minh họa” bằng nhiều hành động ,cử chỉ mà chỉ bây giờ mới có . Xưa kia người ta rất chuộng giọng cao ,thánh thót mà gọi bằng tiếng Ý là Soprano ,hoặc giọng nam ,nữ trầm vẫn được ưa chuộng .Còn bây giờ tôi thấy báo đài dùng danh từ “khỏe “ để diễn tả một chất giọng của ca sĩ như A.K chẳng hạn .Không biết cái từ ngữ này dùng để chỉ cái gì ,vì hay ,dở ,cao vút ,trầm ấm ,du dương…tôi đều hiểu ,nhưng giọng ca “ khỏe” tôi chịu chết không mường tượng ra được một thứ gì ,ngoại trừ nghe ồm ồm mà có thể trước kia đi thi tuyển ca sĩ người ta loại thẳng cẳng vì nghe rất giống giọng vịt đực !
Khi bàn về âm nhạc tôi luôn luôn thăm dò ý kiến người chung quanh và nhận thấy không ít người kể cả môt số tuổi teen cũng dị ứng với nhiều bản nhạc cũng như cách trình bày của một số ca sĩ đương thời .Tuy thế ,thời đại này đề cao chủ nghĩa cá nhân ,ai cũng có quyền tự do làm theo cái gì mình thích cho nên khi đọc được một số bài báo phê bình bằng những tiêu đề như “ Thuốc nào để chữa cho nền âm nhạc Việt nam…” tôi chỉ gật gù mỉm cười và chẳng bình luận hùa theo .
Dù bây giờ đã vượt quá tuổi “teen” nhưng ngay cả trước kia ,tôi chẳng bao giờ sử dụng những “nhạc trẻ “ ấy . Trong máy tính của tôi cũng như ipod hay điện thoại chỉ toàn những nhạc quốc tế ,những nhạc trẻ trước năm 75 và thánh ca .Riêng các loại nhạc cổ điển thì chỉ sưu tập được một nhóm nhỏ những bài ưa thích . Người ta thường ca tụng cái hay của âm nhạc cổ điển không lời ,nhưng tôi cũng đồng quan điểm như nhiều bạn trẻ cho là dễ buồn ngủ nên không thích . Cho đến hôm qua khi vớ được đĩa DVD Live At The Acropolis cũng là nhạc Giao hưởng không lời ,cái quan niệm ấy của tôi mới chấm dứt . Xin mời các bạn và các anh chị cùng xem thử nó thuộc loại nào trong các thể loại : sôi động ,hoành tráng ,êm dịu,du dương ,nhạc trẻ ,nhạc già….riêng tôi ,tôi thấy hình như nó bao gồm tất cả nhưng không hề giống một tí tị gì với “nhạc trẻ “ của các teen bây giờ .
Sau đây là các link download :
LIVE AT THE ACROPOLIS 4GB
LIVE AT THE ACROPOLIS1,28GB
PASSWORD : duamngayxua
Tác giả của live show trên là YANI ,một nhạc sĩ tài hoa ,bạn có thể xem tiểu sử :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Yanni
Các bạn và các anh chị có thể nghe thử một số ca khúc MP3 trong các live show của nhạc sĩ YANI :
Tribute
The Rain Must Fall
The standing in Motion
Santorini
PlayTime
Nostalgia
Never too late
Nighting Gale
Vertigo
Acroyali
Dance with a stranger
Never leave the sun
Echo of the dream
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|