CHÚC MỪNG SINH NHẬT Sophanmocoi
24/6 Bạn thân mến! bạn đã chào đời vào dịp sinh nhật của một vị ngôn sứ
mà Chúa Giêsu đã có lời ca ngợi rằng: "Trong các con cái người nữ sinh ra,
chưa từng một ai cao trọng hơn ông..." (Lc 7,28).
Bạn cũng là một người rất đặc biệt trong công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa
và bạn có sứ mạng là làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Chúc bạn một ngày sinh nhật thật vui, một cuộc đời đầy ơn Chúa,
sống gương mẫu, thánh thiện, luôn tỏa hương nhân đức cho đời.
Lời đầu tiên, Sò muốn nói đó là lời cảm ơn đến tất cả anh chị em và các bạn trong GĐ.TCVN đã ưu ái nhớ đến Sò trong ngày sinh nhật, Sò rất là vui khi nhận được những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người... Đối với những bạn trẻ, ngày sinh nhật là một niềm vui trọng đại hằng năm để kỷ niệm ngày cất tiếng khóc chào đời. Riêng Sò nay đã già, xem ngày sinh nhật như là một ngày giúp Sò nhìn lại một năm qua đã, đang và sẽ phải làm gì, đã sống như thế nào...?!?
Vì thế vào ngày này Sò ít quan tâm về hình thức, nhiều khi lại muốn âm thầm riêng bản thân mình thôi… tuy niềm vui đã qua, nay đọc lại những lời chúc, Sò cũng mong những lời chúc ấy thành sự thật không chỉ riêng bản thân của Sò mà cho tất cả mọi người!
Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta sẽ đón nhận mọi lời kêu xin và ban nhiều ơn lành cho từng người trong GĐ.TCVN.
Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
Sorry bác Sò, mấy ngày nay không vào Diễn đàn nên không biết Sinh nhật bác. Thui thì muộn còn hơn không, chúc bác thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui và hồng ân của Thiên Chúa