Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 31 trên 31

Chủ đề: Tháng Thánh Tâm . Lm Phê rô Nguyễn Châu Hải

Threaded View

  1. #26
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Ngày 25 tháng 6
    Xin Chúa Biến Ðổi Lòng Con
    Nên Giống Thánh Tâm Chúa Giêsu
    Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.

    Matthêu 17, 1-8.

    Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy Môisê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay, Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môisê một cái, và ông Elia một cái”. Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

    Các ngươi hãy vâng nghe lời Nguời. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Ðức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “trỗi dậy, đi đừng sợ”. Các ông nguớc mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi.

    Suy niệm.

    Trên núi Tabor, đang khi ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngủ mệt, thì ông Môisê và ông Elia đến đàm đạo với Chúa. Giật mình thức dậy, các ông thấy dung nhan Chúa huy hoàng như mặt trời, y phục của Chúa cũng trắng tinh. Các ông luống cuống không biết phải làm gì, ẩn vào đâu.

    Cũng vừa lúc hai ông Môisê và Elia biến đi, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu với các ông.

    Vốn dĩ là Thiên Chúa vinh quang, nhưng để có thể chịu khổ đau, nhục nhã và chết treo khổ giá mà đền vì tội lỗi chúng ta và giải phóng chúng ta, Chúa Giêsu đã mặc nhân tính để che giấu vinh quang của Ngài.

    Cũng như mặt trăng và trái đất được rực sáng giữa bầu trời đen tối, và phản chiếu ánh sáng làm rạng rỡ trái đất và làm lung linh cảnh vật, Ðức Giêsu chính là nguồn phát ra vinh quang để soi sáng và làm rạng rỡ cho những ai gần Ngài, để họ lại phản chiếu ánh sáng thân thương làm nhân chứng cho sự thực hư của Thiên Chúa.

    Nhưng còn hơn thế là những ai được đón nhận vinh quang của Chúa Giêsu, thì vinh quang ấy không chỉ bao phủ bên ngoài, như ánh sáng mặt trời phủ mặt trăng mà còn thâm nhập cả linh hồn. Khác nào thỏi sắt được lùi vào lửa sẽ được lửa thâm nhập làm cho thỏi sắt đen trở nên rực sáng.

    Tỏ vinh quang của Ngài, Chúa Giêsu muốn cho ta biết nếu ta gần Chúa bằng lòng kính mến, ta cũng sẽ được vinh quang Chúa thấm nhập và biến đổi đời ta.
    Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lò lửa có sức biến người kính mến Thánh Tâm được rực sáng lửa kính mến.

    Cầu nguyện.

    1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò lửa mến bừng cháy, xin cho lòng chúng con cháy lửa mến Chúa va yêu người.
    * Hát.
    2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin dâng linh hồn và xác, để được Chúa lùi vào lửa kính mến của Thánh Tâm Chúa, để chúng con thành lửa mà Chúa sẽ ném vào thế gian.
    * Hát.
    3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho đời chúng con được bốc cháy lửa kính mến.
    * Hát.
    * Kinh dâng mình.


    Lm.Phêrô Nguyễn Châu Hải
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com