Trích Nguyên văn bởi Francis Luke View Post
em nghĩ nếu có ai hỏi như thế, em chỉ cần trả lời rằng: "Hãy để mình dẫn bạn đến 1 người thông thái để hỏi nhé" - Cha Xứ.
Này bạn, trả lời như thế chỉ là một cách trốn tránh. Có những điều bản thân tự khám phá mới là trọn vẹn. Nếu không phải là câu hỏi "Chúa Giêsu ở trần gian bao nhiêu năm ?" nhưng là câu hỏi "Thiên Chúa, Đấng bạn tôn thờ, có dung mạo thế nào ?" thì bạn sẽ trả lời ra sao ?

Xin hãy bắt đầu tạo dựng câu trả lởi ngay chính giây phút này đây cho đến cuối cuộc đời : "Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin" (Gđ 1, 20), tôi tin bạn sẽ không trả lởi bằng cách dẫn người hỏi đi tìm câu trả lời, nhưng chính bạn sẽ tự tin mà nói : hãy nhìn vào tôi, vì tôi đây mang lấy và đang làm sáng lên hình ảnh Thiên Chúa, Đấng yêu thương tôi.