|
“Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa”
(Tv 41,2)
Như nai rừng khát mong tìm nguồn nước, lòng tôi cũng khắc khoải kiếm tìm khôn nguôi vị Thiên Chúa mà tôi hằng yêu mến. Tôi đã từng được nghe rằng “Cầu nguyện là hướng lòng lên tới Chúa”, hay “cầu nguyện là thưa chuyện với Thiên Chúa”… Đó là những cảm nghiệm sâu sắc của các vị Thánh hay của một số nhà đạo đức. Riêng đối với tôi, cầu nguyện là một cuộc tìm gặp Thiên Chúa trong tận sâu thẳm tâm hồn mình. Chính trong cõi riêng tư đó, một mình Chúa với tôi cùng song hành. Đây là cách cầu nguyện giúp tôi cảm nhận về Thiên Chúa cách rõ ràng và thân mật hơn cả. Và lời kinh “Lạy Cha” là lời nguyện tôi thường suy niệm trong những phút giây trầm lắng, đây là lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho môn đệ của Ngài khi họ xin Ngài dạy cách cầu nguyện.
Kinh nghiệm đời sống cầu nguyện cho tôi ý thức rằng trong đời sống thiêng liêng sẽ có những lúc mối tương quan giữa tôi với Chúa giống như một cuộc trốn tìm “Tôi đi tìm Thiên Chúa, Người ở đâu mà bấy lâu tôi hằng đi tìm. Tôi đi tìm Thiên Chúa, Người ở đâu mà bấy lâu tôi hằng tìm luôn”. Lời của bài hát mang nặng tâm trạng của một người đi tìm, một khắc khoải khôn nguôi. Tôi đi tìm Chúa hay Chúa tìm tôi? Thiên Chúa im lặng có phải vì Ngài không yêu tôi hay vì tôi không yêu Ngài? Thiên Chúa ở đâu để rồi cuộc sống này vẫn còn đó bao bất công, bao đau khổ…? Đó là những băn khoăn, trăn trở mà tôi thường gặp phải trong đời sống thiêng liêng. Nhưng chính nhờ những thách đố này mà trong tôi vụt lên một nỗi khao khát rất sâu xa, đó là nỗi khát vọng tâm linh, một cuộc hành trình thăm thẳm. Và chính nỗi khát vọng khắc khoải này là nguồn động lực giúp tôi tìm về với chính mình khi đối diện với Thiên Chúa và tha nhân.
Tôi có thói quen đọc kinh “Lạy Cha” trước khi ngủ hay khi làm một việc gì đó hoặc khi tôi thấy buồn. Qua kinh lạy cha, tôi hạnh phúc được gọi Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị
em. Khi đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, tôi thấy Chúa thật gần gũi. Ngài luôn yêu thương, nâng đỡ và ở bên cạnh tôi. Ngài là Thiên Chúa nhưng vì yêu thương đã cho tôi được phúc làm con của Ngài. Chính trong Ngài, tôi được hiệp thông, liên đới và nên một với anh chị em đồng loại. Sự hiệp thông huynh đệ này giúp tôi nhận ra mình và mọi người là anh em cùng một Cha trên trời. Từ đó, tôi trở nên người yêu thương và gần gũi anh chị em của mình hơn.
Khi tôi thất vọng và mặc cảm trong tội lỗi, thì cầu nguyện với kinh “lạy Cha” còn là một lời an ủi. Con người tôi là cả một sự yếu đuối và bất toàn, không biết bao lần sa đi ngã lại trong tội lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi tôi. Như Phêrô xưa, tôi cũng đã cảm nhận được ánh mắt nhân từ Thiên Chúa dành cho mình. Ngài kiên nhẫn, hy vọng và chờ đợi tôi trở về để Ngài ôm ấp, yêu thương. Ngài sẵn sàng tha thứ cho tôi tất cả dẫu tội tôi có đỏ như son. Cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Ngài nên tôi cũng muốn sống thứ tha “xin Cha tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con”. Dẫu biết rằng tha thứ là một việc rất khó vì nó đòi hỏi một giá rất đắt: Chỉ những ai đã từng bị người khác làm tổn thương, những ai đã từng trải nghiệm một nỗi uất hận và hờn căm sôi sục thì mới biết được sự tha thứ khó khăn đến mức nào. Thế nhưng, tội mà tôi xúc phạm đến Chúa còn nặng hơn gấp ngàn lần vậy mà vì yêu thương Chúa đã đến trần gian và đã mang hết gánh nặng tội lỗi. Cái chết của Ngài đã giải thoát tôi khỏi tội lỗi và mặc cảm của tội. Vậy thì tại sao tôi lại không tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến mình?
Như vậy, lời kinh “Lạy Cha” là một lời cầu nguyện đơn sơ song đầy tâm tình phó thác. Lời kinh đã giúp tôi nhận ra được ý định của Thiên Chúa và dẫn tôi chìm sâu vào thế giới huyền nhiệm yêu thương của Ngài, để rồi tôi chỉ còn thốt lên rằng:
Lạy Chúa,
Hơn một lần con đã yêu mến Chúa
Yêu tận đáy lòng tội lỗi khô khan
Yêu bằng con tim cháy rực ngây ngô
Yêu với lương tâm khiêm nhường bé nhỏ.
Hơn một lần con đã yêu mến Chúa
Trong hi sinh gian khổ vì tha nhân
Trong yêu thương giúp đỡ người thân cận
Trong quên mình phục vụ kẻ ốm đau.
Hơn một lần con đã yêu mến Chúa
Nhưng ngàn đời Chúa đã mến thương con
Cho con được làm người con Chúa
Hưởng hạnh phúc cuộc đời đầy mến thương.
Làm hành trang tiến bước về thiên đường
Mãi ngàn đời không bao giờ tàn lụi
Trong vinh quang Nước Chúa hằng ngự trị
Từ ngàn đời và mãi đến ngàn thu.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|