Sao là "lu-xu-bu" nếu có Chúa cùng hiện diện và đồng hành?
Theo Chúa là 1 chặng đường dài mà ta phải lựa chọn. Trước hết là lựa chọn con đường hẹp, điều mà không ai dám chọn, thế nhưng ta vẫn chọn con đường ấy và quyết tâm đi cho đến cùng. Thứ đến, ta chọn ý Chúa, ý Ngài thì bao la nhưng tâm trí con người thì hạn hẹp, làm sao hiểu nổi những ý nhiệm của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải chọn Chúa luôn để chính Ngài dìu dắt ta đi đúng thánh ý Ngài muốn. Và cuối cùng, chọn lựa giữa những điều mà ta gặp mỗi ngày. Ta phải bỏ đi những gì làm ta xa Chúa, vì ta đã chọn Ngài, nên mọi việc ta làm đều là vì Ngài và cho Ngài.
Cầu chúc cho các bạn khác, cũng như con đây, luôn biết chọn Chúa để chính trong con đường phía trước của mình, dù dài và gian khổ, nhưng luôn biết vui vẻ và đón nhận.