  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Trong cuộc sống, chúng ta có những lúc bước đi trên con đường toàn cỏ dại, những lúc ấy bạn cảm thấy thế nào? Chán nản, bi quan, tuyệt vọng hay chuẩn bị tinh thần thật tốt, tràn đầy sinh lực để vượt qua chặng đường gian lao phía trước? Cách bạn lựa chọn đối mặt như thế nào với khó khăn sẽ đem lại cho bạn cuộc sống như thế đấy...
Những ai chấp nhận những khó khăn trên con đường cỏ dại sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn những ai chấp nhận đi trên con đường sẵn có, bởi vì đường mới mở bao giờ cũng đầy tiềm năng! Còn bạn, bạn sẽ đi trên con đường nào? Tùy bạn chọn, nhưng hãy nhớ sống trọn vẹn với ước mơ, hoài bão là bạn đang sống trọn vẹn với cuộc đời của mình. Dù khó khăn thế nào đi nữa, hãy cứ tiến về phía trước nhé! |
|
|
|
 |
-
Có 4 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn