Bạn thân mến !Qua đôi dòng của bạn,mình cảm nhận được những trăn trở,những băn khoăn và cả những nỗi lo âu của bạn. Hãy đặt niềm tín thác vào đấng đã và đang để ý đến bạn. Không phải Ngài thử thách bạn đâu mà Ngài đang im lặng ngắm nhìn bạn và muốn bạn rèn luyện đức kiên nhẫn,lòng dũng cảm.Tốt hơn hết bạn hãy thường xuyên trao đổi tâm sự với Ngài,xin Ngài thêm sức mạnh để dám nhận mọi thứ trở ngại trên con đường bạn muốn tiến bước, có Ngài bạn chẳng phải lo âu,nếu Ngài muốn mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Hãy tín thác đường đời cho Chúa , tin tưởng nơi Ngài Ngài sẽ ra tay.Minh sẽ cầu nguyện cho bạn thật nhiều.Mến!
Con cảm ơn Cô daohong2310! Đúng là Chúa đang im lặng với con, nhưng con tưởng đó là sự im lặng của sự bỏ rơi, nhưng khi nghe Cô nói con cảm thấy ấp lòng hơn. Vâng, Chúa đang im lặng để nhìn con, Chúa đòi hỏi con cố gắng, vượt qua tất cả để đến với Ngài. Mong mọi người tiếp lời cho con, để con bền vững trên con đường mình lựa chọn, dù có khó khăn, ngăn trở nào.