Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Nhờ ACE góp ý cho bài nhạc tôi mới soạn

  1. #1
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  2. #2
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Không ai góp ý giúp mình nhỉ?
    Đây là file pdf TinhYeuKhongDinhNghiaDuoc.pdf
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  3. #3
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Đây là bài "Nếu Chúa Không Đến" viết bằng Encore 5
    Đây là file Encore : NeuChuaKhongDen.enc
    Đây là file pdf : NeuChuaKhongDen.pdf
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  4. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Dạ thưa nhạc sĩ, nhạc sĩ khiêm nhường quá ạ ... Nhạc sĩ mà trọ trẹ về nhạc thì M chắc câm quá ... Dạ M dốt nhạc lý không có ý kiến được ạ ?? Giá mà bác cho M được thưởng thức going oanh vàng thì may ra ạ ...

  5. #5
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Dạ thưa nhạc sĩ, nhạc sĩ khiêm nhường quá ạ ... Nhạc sĩ mà trọ trẹ về nhạc thì M chắc câm quá ... Dạ M dốt nhạc lý không có ý kiến được ạ ?? Giá mà bác cho M được thưởng thức going oanh vàng thì may ra ạ ...
    Trời! Tôi chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhạc sĩ, bởi:
    -Tôi chưa từng học nhạc ở trường lớp, chỉ là ngày xưa không có việc gì làm, lôi mấy quyển sách tự học tây ban cầm và Organ của ông anh ra đọc giết thời gian.
    -Ngày xưa tôi ăn chưa no, lo chưa tới nên tâm hồn hơi mơ mộng một chút, cũng viết được vài bài nhạc nhưng chỉ lầm bầm hát trong miệng hoặc đánh nốt trên guitar của ông anh chứ không có cách nào viết ra cho đúng được. Ngày nay, nếu không có Encore để play thử thì cũng bó tay.
    -Tôi soạn nhạc theo kiểu "đoán". lúc đầu là đoán nó là nốt (đen, đơn, hay trắng, liên ba...) sau đó viết lên Encore và play. Nếu thấy nó play không giống ý mình thì sửa (thêm, bớt) cho đến khi nào thấy nó giống giống ý mình thì dừng.
    -Nhạc có nhiều khái niệm lắm, mà tôi nghe cứ như vịt nghe sấm.
    -Giờ đây tôi khá bận rộn với công việc và gia đình khó mà học thêm được.
    -Tôi mà đánh đàn ghi ta thì tụi bạn nó chỉ cười bò. Nói rằng đánh gì cứ có 1 điệu phẹt phẹt...một tone (tôi chỉ học được một tone Dm F, các hợp âm tôi biết nhưng không tập được-lý do: đau tay)
    -Tôi mà hát thì còn tệ nữa...

    Tôi tự nhận thấy nhạc lý mình không vững (học lỏm làm sao mà vững được) nên soạn mấy bài hát để xem các nhạc sĩ sửa lại cho chuẩn, sau đó xem có bài nào dùng được thì dùng (còn hơn là bỏ phí). Tôi rất vui khi có nhạc sỹ Trần Phương Đông quan tâm, chỉ bảo. Hy vọng là mấy bài nhạc của tôi có ích cho mọi người.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  6. #6
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Xin lỗi, M lộn nhà bác với nhạc sĩ Vinam đó ạ

  7. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com