Những vị Thánh thường hay xin Chúa:" Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Người!";"Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, một xin theo ý Cha"=>Các ngài cũng đã ngã, ngã vào lòng thương xót bao la của Chúa, ngã vào đôi tay tình yêu đang dang rộng của Thiên Chúa.
Em cũng sẽ bắt chước các thánh, cũng sẽ ngã, nhưng ngã vào lòng thương xót của Chúa. Thật sự khi được chia sẻ ở đây, em thấy mình như đc tiếp thêm sức mạnh để can đảm đón nhận những ngăn trở khi mình thực hiện ước mơ. Tạ ơn Chúa! Chúa đã dùng các ACE đây để nói với con. Tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, Ngài đã nắm tay con và dẫn con đi; và con chỉ có một lựa chọn duy nhất, là nhắm mắt bước đi theo Ngài. Cho dẫu là đi giữa vũng sâu tăm tối, con vẫn can đảm bước đi theo Ngài.