Tôi không biết viết gì, thấy cái trang này cũng vui vui, hay hay copy lên để nhà mình thư giãn.

Đố Ai Định Nghĩa Được Tình Yêu?(Sưu tầm)

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ...
Em ngồi nhổ cỏ trong vườn tiêu
Anh nhìn anh thấy anh bưng nước
Em nhoẽn miệng cười em nói ... yêu!

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Bầu trời nắng nhạt gió hiu hiu
Một mình thơ thẩn bên đường vắng
Ta cảm thấy lòng khao khát ...yêu!

Tay cầm ngòi bút mắt đăm chiêu
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cả buổi chiều
Chẳng biết viết gì cho em hiểu
Hay là viết đại 1 chữ yêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khác gì đâu một buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Thấy em giống khỉ , thế là

yêu .

Khó gì định nghĩa cái chữ yêu
Vừa mới gặp nhau đã rât liều
"Về nhà anh nhé - Veo Căm Hóm"
Tắt đèn, đóng cửa - thế là yêu

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghiã gì đâu mấy kẻ liều
Thấy gái rồi cười mê tít mắt
Cưới về làm vợ thế là ... tiêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Sang em vay tạm vài ngàn lẻ,
Rồi nhớ rồi thương thế là... yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Sáng tới giảng đường bụng đói meo,
Cô em xinh đẹp cho ăn ké,
Ăn riết rồi quen, thế là...yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Thấy em xinh xắn anh quyết liều
Hôn trộm liền xơi...hai cái tát (!!!)
Đêm về tự nhủ : Thế là yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gí đâu một đĩa xôi
Khi em đói bụng anh xin tặng
Đêm về hể hả chắc yêu rồi

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Thấy em một mình đi dạo phố
Lẽo đẽo theo em suốt buổi chiều
Mê man tôi chắc em đã yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Chiều nay cùng vợ dạo phố hoa
Thấp thoáng bóng hồng sau khóm trúc
Hay là giấu vợ mình lại yêu

Làm sao cắt nghiã được chữ yêu
Mấy ngày ấm áp rong ruổi chơi
Thấy nhạn mùa xuân bay nhiều quá
Ngơ ngần nuối tiếc hết tuổi yêu

Định nghĩa làm gì cái chữ yêu
Trái tim ta nói, dạ ta xiêu
Phải lòng từ cái nhìn sét đánh
Tương tư ngơ ngẩn...thế là yêu.

Có nghĩa gì đâu Hoa phượng Đỏ
Chỉ bằng ánh mắt đã liêu xiêu
Vắng em hồn ta xiêu phách lạc
Yêu tình sét đánh mới là yêu

Phượng đỏ mùa hè mới có cơ
Bây giờ lá phượng mới xanh tơ
Xuân về chỉ có hoa đào thắm
Đứng cạnh mai vàng đẹp như mơ.

Ai bảo tâm thần không biết yêu
Tôi đã từng thấy họ yêu nhau
Yêu nhau trong kiếp đời man dại
Suốt đời ngơ ngẩn...có phải yêu.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu tuổi xế chiều
Lụi cụi hẹn hò nơi xóm lá
Đêm giương mục kỉnh thế là.... yêu!

Có ai định nghĩa được chữ "yêu"
Vẩn vơ vơ vẩn suốt buổi chiều
.................
Có ai định nghĩa được chữ "yêu"
Vẩn vơ vơ vẩn suốt buổi chiều
lang thang mạng chat đến cuối chiều
Gặp một bóng hồng...ngỡ là yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Hai đứa cùng vào quán bún riêu
Húp xùy húp xụp thế là Yêu...

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Sang em vay tạm vài ngàn lẻ,
Rồi nhớ rồi thương thế là... yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Sáng tới giảng đường bụng đói meo,
Cô em xinh đẹp cho ăn ké,
Ăn riết rồi quen, thế là...yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Thấy em xinh xắn anh quyết liều
Hôn trộm liền xơi...hai cái tát (!!!)
Đêm về tự nhủ : Thế là yêu!

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gí đâu một đĩa xôi
Khi em đói bụng anh xin tặng
Đêm về hể hả chắc yêu rồi

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Thấy em một mình đi dạo phố
Lẽo đẽo theo em suốt buổi chiều
Mê man tôi chắc em đã yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Chiều nay cùng vợ dạo phố hoa
Thấp thoáng bóng hồng sau khóm trúc
Hay là giấu vợ mình lại yêu

Làm sao cắt nghiã được chữ yêu
Mấy ngày ấm áp rong ruổi chơi
Thấy nhạn mùa xuân bay nhiều quá
Ngơ ngần nuối tiếc hết tuổi yêu

Có nghĩa gì đâu Hoa phượng Đỏ
Chỉ bằng ánh mắt đã liêu xiêu
Vắng em hồn ta xiêu phách lạc
Yêu tình sét đánh mới là yêu
Link cố định Phản hồi
8-2. Phản hồi từ: Kim Cúc [Blogger] 04.02.13@09:10
Phượng đỏ mùa hè mới có cơ
Bây giờ lá phượng mới xanh tơ
Xuân về chỉ có hoa đào thắm
Đứng cạnh mai vàng đẹp như mơ.

Ai bảo tâm thần không biết yêu
Tôi đã từng thấy họ yêu nhau
Yêu nhau trong kiếp đời man dại
Suốt đời ngơ ngẩn...có phải yêu.

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu tuổi xế chiều
Lụi cụi hẹn hò nơi xóm lá
Đêm giương mục kỉnh thế là.... yêu!

Có ai định nghĩa được chữ "yêu"
Vẩn vơ vơ vẩn suốt buổi chiều
lang thang mạng chat đến cuối chiều
Gặp một bóng hồng...ngỡ là yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Hai đứa cùng vào quán bún riêu
Húp xùy húp xụp thế là Yêu...

http://tranthanhxuan.blogtiengviet.n...rpc_tannh_ya_1