Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Phương pháp thực hành lời Chúa

Threaded View

  1. #5
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Trích Nguyên văn bởi Francis Luke View Post
    Nói thật là những bài viết này rất hay, mang nặng tính lý thuyết.
    Nhưng em thấy áp dụng vào thực tiễn, cảm thấy khó mà làm được.
    Điều chúng ta cần, là cái gì đó "mới mẻ", thực tiễn và áp dụng 1 cách dễ dàng hơn.
    Vì dụ, em tham gia vào 1 cộng đoàn, bắt em mỗi ngày phải đọc kinh, không thì phạm tội trọng với cộng đoàn. Điều này làm em khó hiểu, và cảm thấy mình không thích hợp để vào cộng đoàn nhóm này, mặc dù cách "thăm viếng người bệnh và thăm hỏi người yếu đức tin" làm em phấn khích.
    Nhưng những luật lệ của cộng đoàn này, em cảm thấy mình sẽ không gắn bó được lâu.
    Cộng đoàn này được cái có những hành động thực tiễn, nhưng những quy định quá "nghiêm" làm em ngột ngạt

    Chút chia sẻ cùng bạn.

    Lúc trước có nhiều người mời gọi mình vào các Hội đoàn, nhóm đạo đức,.. Vào mỗi Hội nhóm đó mình phải thực hành những việc đạo đức mỗi ngày, đại loại là: lần chuỗi, đọc kinh, làm việc bác ái,.. Ban đầu mình không tham gia vì có suy nghĩ: mình thích đọc kinh giờ nào mình đọc, thích làm việc bác ái khi nào thì mình làm, vào hội nhóm này thì bắt buộc làm mỗi ngày, không làm thì có tội với mọi người và có lỗi với Chúa,..

    Nhưng rồi suy nghĩ từ từ mình hiểu ra một điều: tất cả những suy nghĩ trước đó của mình chỉ là những suy nghĩ cá nhân, và theo ý thích tùy hứng của mình. Sống như thế thì hơi ít kỉ, và không chịu khó cho lắm. Vì vậy những luật lệ gì đó dù có quá nghiêm khắc đi nữa thì tất chỉ chỉ muốn người thực hiện nó rền luyện bản thân và những việc người đó làm trở nên có ích thực sự trước mặt mọi người và Thiên Chúa.
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 2 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com