THUẦN HÓA THÚ HOANG.
Giám mục Tihamer Toth sinh ngày 14 - 01 - 1889 tại thành phố Szolnok nằm bên bờ sông Tisza. Hai mươi hai tuổi, ngày 27 - 06 - 1911, ngài thụ phong linh mục. Bốn mươi chín tuổi, ngày 30 - 05 - 1938, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Veszprem với quyền kế vị. Cùng năm ấy, tháng sau, ngày 29 - 06, ngài thụ phong Giám mục. Khi Giám mục Nandor Rott về với Chúa ngày 03 - 03 - 1939 thì Giám mục Tihamer Toth kế nhiệm để coi sóc Giáo phận Veszprem là một trong mấy thành phố cổ xưa nhất Hungary. Hai tháng sau đó, ngày 06 - 05 - 1939, ở tuổi năm mươi, Giám mục Tihamer Toth cũng về với Chúa.
Giám mục Tihamer Toth viết rất nhiều, hằng tuần đều thuyết giảng tại Viện Đại học Budapest. Để nâng đỡ tâm hồn giới trẻ, ngài xuất bản tác phẩm Chàng Trai Chí Khí (The Young Man of Character).
Đây là chuyện tôi nghe, được kể lại từ quyển sách danh tiếng nói trên:
Buổi chiều nọ, vị cai quản dòng tu đến gặp một tu sinh và hỏi:
- Hôm nay con đã làm những gì?
Tu sinh đáp:
- Thưa cha bề trên, cả ngày hôm nay con quá đổi bận bịu. Nếu chỉ cậy riêng vào sức lực của con thì con không thể nào kham nổi, nhưng con đã cầu nguyện để được Chúa trợ lực giúp con vượt qua tất cả.
- Thế ư?! Nào, con hãy kể rõ ra đi, là những việc chi mà nhọc nhằn, ghê gớm quá vậy?
- Thưa cha bề trên, ngày nào con cũng như ngày nấy, con đều phải chăm chỉ coi chừng hai con chim ưng, gìn giữ hai con nai, kiềm chế hai con diều hâu, đề phòng một con cá sấu, thuần phục một con gấu và lại còn phải không được sao lãng bổn phận săn sóc một người bệnh.
Cha bề trên sửng sốt:
- Con nói gì lạ thế! Nhà dòng chúng ta nào phải là sở thú hay gánh xiếc đâu mà nuôi lắm động vật hoang dã như con vừa kể? Và ai đang ốm đau phải nhờ con chăm sóc?
Tu sinh cung kính đáp:
- Dạ, thưa có đấy ạ! Hai con chim ưng tức là đôi mắt của con ; phải coi chừng để chúng khỏi nhìn vào những điều trái lễ làm xáo động lòng con. Hai con nai tức là đôi chân của con ; phải cẩn thận từng bước lại từng bước để chúng khỏi đưa con lạc lối đi vào nẻo đường xấu xa, tội lỗi. Hai con diều hâu tức là đôi bàn tay của con ; phải luôn luôn kiềm chế, bắt chúng làm điều đúng đạo lý. Con cá sấu tức là cái lưỡi của con ; phải cẩn thận hằng ngày để khỏi hớ hênh lỡ miệng, buột mồm, tuôn ra những lời vô ích, thô bỉ, gièm xiểm hay xúc phạm người khác. Con gấu tức là trái tim con ; phải thuần phục cho nó đừng hung hăng, kiêu ngạo, ích kỷ...
Cha bề trên mỉm cười hiền hậu, và hỏi tiếp:
- Hay lắm! Thế thì bệnh nhân cũng chính là con à?
- Thưa, đúng vậy ạ! Con giống như người bệnh yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị tà khí là những dục vọng thấp hèn dễ dàng xâm nhập, sai khiến con suy nghĩ, hành động xa lìa đạo lý ; nên con phải ráng giữ gìn sức khỏe, luôn luôn phòng ngự ráo riết để bảo vệ thân con.
___ Dũ Lan LÊ ANH DŨNG ___
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: