|
Bé night dew ơi!
Trước tiên anh công nhận rằng những gì em "rửa chân" hay cũng có thể gọi là xét đoán đoán xét rất đúng, cho nên anh không dám phản đối! Tuy thế, anh nghĩ rằng chúng ta không nên dùng nước quá nóng hay nước quá lạnh để rửa chân em ạ!
Với tinh thần một người Công Giáo, cho nên anh sẽ nói ra những lời sau, còn mặc kệ ai muốn nghĩ về anh như thế nào thì tùy, đó là: anh Gia Nhân cũng đã chú thích là st, tức là sưu tầm rồi đó!
Việc anh Gia Nhân không muốn ghi rõ xuất xứ, có thể là vì muốn người đọc tập trung vào diễn đàn TCVN này, chứ cứ trích dẫn link ngoài nhiều quá, thì người đọc đang dở dang đề tài suy gẫm suy niệm, bỗng nhảy phắt qua mấy trang báo điện tử ngoài xã hội và quên béng luôn việc lạc diệp quy căn, tức lá rụng về cội!
Đâu có phải ai cũng có thời giờ để đọc, hoặc thu thập tất cả những bài viết hay, bài viết đáng đọc để mang về cho bà con TCVN cùng đọc cùng suy gẫm đâu? Cho nên việc anh ấy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy, xét ra chúng ta nên khích lệ hơn là bực bội vì một số lỗi nhỏ em ạ!
Con người bá nhân bá tánh em ạ! Như anh chẳng hạn, dù sao anh cũng có một ít máu Tân Ti Tụ lẫn trong người, cho nên chỉ cần ai có ý phản đối anh một tí tị tì ti, anh có thể không ăn nổi cơm nếu không phản hồi lại được! Nhưng bù lại ,anh lại giống như thầy Tử Sản, bởi vì hễ ai chứng minh là anh sai trái điều gì, anh sẵn sàng tạ lỗi công khai.
Anh Gia Nhân thì dù sao anh ấy có thể nói là thuộc lớp người ôn hòa dịu dàng, cho nên anh ấy không phản ứng gay gắt như kiểu của anh. Hơn nữa, có thể anh ấy cũng nêu ra lý do rằng anh ấy cũng đã ghi là st, tức là sưu tầm, nhưng em quá bắt bẻ cho nên anh ấy dùng vũ khí im lặng để thử thách cái tính sôi nổi của em đấy!
Việc khóa topic:"Một bài viết hay, chúng ta cùng suy gẫm" anh cũng thấy là đúng đấy em ạ, nên anh chẳng thấy có gì bất bình! Bởi vì điều gì cần nói, thì anh đã nói hết rồi! Và muốn phản bác những gì anh viết thì cũng hơi bị khó đấy! Ngoại trừ nói lạc đề hoặc nói ngang không cần có cơ sở hợp lý. Và chắc chắn là anh Gia nhân cũng biết anh là một người không ngại tranh luận tới bến, cho nên e rằng nhỡ có một ai đó nói ngang, thì cái topic của anh ấy tự nhiên biến thành một bãi chiến trường, làm ảnh hưởng đến sự suy tư suy niệm, làm mất đi cái không khí dịu dàng hòa bình thân thương của một ngôi nhà thứ nhất thứ hai gì đó!
Thôi ! Anh chỉ có vài lời trung dung, xin đừng ai ghét anh vì những lời như thế này...
|
|