Giới thiệu chuyên mục cầu nguyện: “Lạy Chúa, Con Đây!”
Kính thưa quý vị độc giả, Các bạn trẻ quý mến!
“Lạy Chúa, con đây!”
là lời thân thưa đáp trả của những người được Thiên Chúa gọi đích danh. Như lời đáp của Abraham trước lời mời gọi bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối và tình yêu vô điều kiện với Giavê Đức Chúa (St 22,1). Như lời thưa của Mosé trước bụi gai bốc cháy để khởi đầu cho sứ mạng có một không hai trong lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa (Xh 3,4). Như lời đáp nhanh nhảu của cậu bé Samuel khi nghe được tiếng gọi trong đêm (1 Sam 3, 4)… Tiếng gọi khởi đầu một sáng kiến và lời đáp khởi đầu một chuyện tình, để những người được gọi được sống với Chúa được chính Thiên Chúa yêu thương dìu dắt và được Chúa trao cho một sứ mạng quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Với chuyên mục “Lạy Chúa, con đây!” chúng tôi muốn dành một góc riêng trên website này cho những người trẻ sống đời dâng hiến và những ai đang tìm hiểu ơn gọi dấn thân phục vụ. Đây là một chuyên mục cầu nguyện, là lời thân thưa từ con tim của những người trẻ những người khát khao phụng sự Chúa và khát khao biến đổi đời mình mỗi ngày.
Đây là khoảng không gian dành riêng cho những lời tâm sự với Chúa về những vui buồn, những trăn trở và thao thức cũng như những niềm an ủi và hạnh phúc của những người sống đời hiến dâng phục vụ, những kẻ lội ngược dòng giữa xã hội ngày nay.
Ước mong những lời nguyện đơn sơ của chuyên mục này có thể làm vang lên nhiều lời nguyện khác từ thẳm sâu con tim của mỗi người trẻ chúng ta.
Phụ trách: Cao Gia An, S.J.
Lạy Chúa, Con Đây! (1)
Lạy Chúa, con là một tu sĩ trẻ. Là một tu sĩ, con ước ao sống trọn vẹn cho Chúa. Là một người trẻ, con vẫn còn dễ bị hấp dẫn bởi bao mời gọi rộn ràng của cuộc sống.
Là một tu sĩ trẻ của thời hiện đại con sống giữa những giằng co níu kéo. Có những khát khao lành thánh đẩy con lên, thì cũng có những ước muốn trần tục ghì con xuống. Có những thôi thúc quảng đại đẩy con đi, thì cũng có những năng động ích kỷ kéo con lại. Con được trang bị nhiều phương tiện trần thế và con tập dùng những phương tiện ấy để phục vụ Chúa và phục vụ con người. Con có cơ hội để gần gũi thân mật với Chúa và con tập chia sẻ Chúa cho cuộc đời. Xin cho đời con là một kênh thông chuyển đem Chúa vào đời và đưa người đời về cùng Chúa để Chúa lớn lên, còn con thì nhỏ lại để càng ở gần bên Chúa con càng trở nên giống Chúa hơn một Thiên Chúa hóa mình ra không vì tình yêu nhân loại.
Lạy Chúa giữa những dằng co níu kéo rất con người con là một tu sĩ trẻ ước ao sống trọn vẹn cho Chúa.
Lạy Chúa, với tay tắt ngọn đèn đọc sách, con trở về với thinh lặng của đêm thâu. Đêm tối mù mịt… Căn phòng nhỏ của con bỗng rộng thênh tan vào màn đêm không biên giới. Con nghe những âm thanh vọng vang từ đường phố tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng nhạc xập xình… Cuộc sống bên ngoài kia đang vui nhộn, trong này chỉ mình con một mình lặng lẽ. Phố khuya, đèn điện lung linh, tiếng cười nắc nẻ chừng như là những điều không dành cho con… Tạ ơn Chúa đã cho con đêm tối, để con thấy một ranh giới rất rõ ràng giữa con và những phồn hoa đô hội của cuộc sống. Đêm dài miên man và rộng thênh thang, chính là khoảng thinh lặng và trầm lắng dành cho con để con được gặp lại mình, được sống cho mình và để con dành một khoảng rất riêng cho Chúa.
Tạ ơn Chúa đã buông rơi con trong màn đêm với biết bao nỗi niềm khát khao và hụt hẫng, để hơn bao giờ hết, con thấy mình khát Chúa như đất khô mòn mỏi trông mưa nguồn như lính canh mong ngóng đợi hừng đông
Con về úp mặt vào đêm để nghe ngày mới đang rộn ràng thức giấc từ rất sâu trong tận đáy hồn mình.
“Các ngươi hãy là thánh, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh” - (Lv 19, 1)
Lạy Chúa, tu là sửa mình con sống đời tu để theo đuổi ơn gọi nên thánh nhờ sống triển nở và hoàn thiện mình mỗi ngày Nhưng lạy Chúa, việc sửa mình mới vất vả làm sao! Con nhận ra nơi bản thân mình luôn có rất nhiều những hỗn mang lộn xộn, như mảnh đất hoang chưa được canh tác như con ngựa hoang hay giở chứng bất ngờ. Có những thói quen xấu cứ lì lợm bám theo con và những yếu đuối chưa bao giờ con vượt thắng. Rất nhiều khi con nhận thấy nơi lòng mình một nỗi muộn phiền và thất vọng sâu xa khi cứ hết lần này đến lần khác con thất bại thảm hại trước những cám dỗ chẳng có gì là mới mẻ. Nhiều lần con rơi vào cùng một sa ngã, nhiều lần con lặp lại cùng một thói tật tưởng rằng con đã vượt qua được từ lâu…
Lạy Chúa, nên thánh không phải là một kế hoạch mà là một chuyến hành trình. Hành trình nào cũng đòi nhiều mồ hôi và nước mắt mồ hôi của lao tác và kiên nhẫn nước mắt của hoán cải để làm lại từ đầu.
Xin Chúa chúc lành cho đời tu của con để những gai góc của phận người trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho con, cho Chúa và cho con người ngày nay.
Lạy Chúa, sự từ bỏ là một đòi hỏi không thể thiếu đối với những người sống đời tu trì, và cũng là một giá trị sống chính thực cho những ai muốn hạnh phúc đảm nhận kiếp người. Con người chào đời bằng đôi tay nắm chặt chừng như ai cũng muốn tự lấp đầy đời mình bằng vô số những ôm đồm và níu giữ bằng động tác liên tục vun quén và thu gom. Nhưng rồi con người nào cũng lìa đời với hai bàn tay buông xuôi trống rỗng…
Lạy Chúa, xin dạy con yêu đức khó nghèo như yêu một người mẹ để con sống mỗi ngày sự thật về chính cuộc đời con. Xin cho những yếu đuối và nghèo hèn của kiếp người không tước đi khỏi con niềm vui thiêng liêng của một người đã luôn có Chúa là gia nghiệp. Xin dạy con cảm nghiệm sâu xa ý nghĩa và niềm vui của việc từ bỏ để con luôn được tự do sống cho mình và cho Chúa, để không còn ham muốn nào trói buộc được lòng con không có hấp dẫn nào khiến con phải dính bén lệ thuộc không có mất mát nào làm con phải quay quắt đớn đauXin dạy con biết sống từ bỏ mỗi ngày để con thấy cuộc đời mình luôn giàu có, không phải nhờ những vơ giữ phù du bằng đôi tay con người bé nhỏ và hữu hạn, nhưng nhờ liên tục được lấp đầy bởi ân sủng và tình yêu vô hạn của Chúa.
Lạy Chúa, con thường có nhiều tâm tình mỗi khi dọn phòng. Căn phòng của con nhỏ thôi, nhưng là cả một thế giới sống. Rất nhiều khi con ngỡ ngàng phát hiện căn phòng của mình vốn bề bộn và rối rắm hơn rất nhiều so với những gì con tưởng nghĩ. Có lúc con giật mình khi chạm vào những góc khuất đã bị con bỏ bê và quên lãng từ lâu đã giăng đầy mạng nhệnh và bụi bẩn…
Lạy Chúa, cũng đã bao nhiêu lần con trở về với căn phòng của chính cuộc đời con. Con gặp lại mình như một người xa lạ trong căn nhà tưởng đã rất thân quen. Con gặp lại một gương mặt lem nhem với những vệt vằn ẩn khuất và mờ tối. Con gặp lại cả những chiếc mặt nạ đã từ lâu con khoác lên cho mình để hão huyền trình diện với người khác để ve vuốt mình trong những ảo tưởng xa xôi… Xin dẫn con trở về với căn phòng của riêng con trong thanh vắng và hồi tâm sâu lắng, để con nhận ra con người thật của chính mình với tất cả những điểm mạnh và điểu yếu với ánh sáng và bóng tối, với bao nguy cơ và hy vọng. Xin dạy con đón nhận con người thật của chính con con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, con người đã được Chúa yêu thương và cứu chuộc Xin cho con luôn gặp được Chúa, trong tận sâu thẳm tâm hồn con.
Lạy Chúa, để sống trọn vẹn cho Chúa từng ngày con phải không ngừng chiến đấu với nhiều cám dỗ vốn là một phần rất thực của phận người.
Cám dỗ nào cũng khoác trên mình chiếc áo diệu sắc, và những hứa hẹn ngọt ngào ma mị. Có những cám dỗ êm đềm và phù phiếm khiến cho ly trí con bị che mờ và thiên lệch. Có những cám dỗ mạnh mẽ và thân quen có khả năng đập tan mọi sức kháng cự. Có những cám dỗ làm con tê liệt khiến cho phản ứng của bản lĩnh và ý chí chỉ là những vẫy vùng yết ớt và vô vọng…
Lạy Chúa, con tin con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa và có khả năng sống xứng đáng là con cái Chúa. Con tin con người mạnh hơn cám dỗ và con người luôn có khả năng chiến thắng khi biết cộng tác với ân sủng của Chúa biết bám vào Chúa, chứ không chỉ cậy dựa vào mình.
Xin vực dậy những sức mạnh tiềm tàng trong con để con không buông tay bỏ cuộc quá dễ dàng và không đầu hàng quá yếu ớt trước cám dỗ.
Trên cuộc lữ hành của phận người xin cho con luôn có đủ can đảm để làm lại từ đầu để đứng lên từ chính nơi mà con đã quỵ ngã thất bại và tiếp bước liên tục trên hành trình về nhà Cha.
Lạy Chúa, có cơ hội để cầu nguyện và suy niệm về cuộc đời con mang nơi mình rất nhiều nỗi khắc khoải và những niềm thao thức hiện sinh của kiếp người.
Có sống ở bậc sống nào đi nữa, con thấy cuộc đời cũng là một chuỗi ngày dang dở, con người nào cũng mang trong tim mình rất nhiều những nỗi niềm khao khát chẳng bao giờ được thành toàn toại nguyện và những mong đợi vọng ngóng võ vàng cứ rơi vào khoảng hụt hẫng chênh vênh. Con người có đi tìm mãi trên hành trình dương thế thì vẫn cứ thấy đời mình khuyết hao vời vợi…
Lạy Chúa, trong những con tim nhân loại Chúa đã gieo vào một niềm thao thức sống động, chẳng một tạo vật nào có thể lấp đầy
chẳng một thỏa mãn trần thế nào có thể xoa dịu. Niềm thao thức ấy làm nên vận mệnh con người, thôi thúc bước chân con người tìm về bên Chúa, Đấng là cội nguồn và là cùng đích của mọi sự.
Ước gì đời tu của con là một lời chứng hữu hình về sức mạnh kỳ diệu của niềm khao khát đang hiện diện trong mọi trái tim con người. Ước gì những khắc khoải với cuộc hiện sinh thôi thúc con tiến bước trên hành trình thiêng liêng.
Ước gì con biết đào sâu vào kinh nghiệm khắc khoải để con gặp được chính Chúa, gặp được chính con và để con tìm thấy một sự hội nhất tuyệt vời giữa hành trình tu trì và hành trình làm người, giữa việc làm người và việc làm con Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con thường ngại thức dậy sớm, nhất là những sớm mùa Đông lạnh lẽo. Khi tiếng đồng hồ báo thức reo lên báo hiệu khởi đầu một ngày mới con thường thức dậy với cảm giác tiếc nuối cứ còn muốn được cuộn tròn mình trong đống chăn mền vừa êm vừa ấm…
Con dậy sớm là để cầu nguyện buổi sáng. Đó là thời khắc quý giá nhất trong ngày sống của con khi con được ngồi lại với Chúa trong tĩnh lặng khi con nhận lấy từ Chúa ân huệ của ngày mới như một quà tặng mới mẻ và tinh nguyên. Nhưng để có thể trung thành với thói quen này con phải chiến đấu nhiều lắm. Chúa biết rất rõ con người của con: tinh thần thì mau mắn nhiệt thành mà xác thịt thì nặng nề yếu đuối!
Lạy Chúa, con luôn xin cho mình một tình yêu đủ mạnh trước những yếu đuối bình thường của phận người, để bắt con phải đi ngủ sớm vào mỗi tối kéo con ra khỏi đống chăn mền vào mỗi sáng, để đặt cuộc đời con chuyển động theo một trật tự hướng con càng ngày càng đến gần Chúa hơn Xin cho cuộc đời đầy giới hạn và yếu đuối của con được lớn lên từng ngày trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, để làm một tu sĩ tốt cho con người ngày nay con cần phải được học hành đàng hoàng. Mà con đường học hành của con dài quá!
Có nhiều khi con thấy mình như con gấu ngủ đông cuộn tròn mình trong thế giới nhỏ hẹp và tách biệt của sách vở, giảng đường, thư viện… Ngày mai khi con giật mình thức giấc
mọi sự quanh con có còn vẹn nguyên chăng? những bạn bè thân thương của con có còn đó chăng? Có khi nào con trở nên một người xa lạ giữa thế giới và giữa lòng cuộc sống này vì đã phải sống quá lâu cuộc đời của một người chỉ đi bên lề cuộc sống?
Con như hạt giống vùi mình trong lòng đất thấy rất nhiều điều nơi con đang chết đi từng ngày. Rất nhiều mất mát đang cuộn chảy thành dòng trôi tuột qua lòng bàn tay bé nhỏ của con…
Lạy Chúa, lúc này con là hạt giống được gieo trên mảnh đất tốt tươi màu mỡ chảy tràn sữa ngon và mật ngọt từ những khôn ngoan của các bậc tiền nhân
Xin dạy con biết cách kín múc và hưởng nếm để được lớn lên và khôn ngoan hơn từng ngày. Xin giúp con dám chết đi cuộc sống của riêng mình để hạt giống đời con được âm thầm nẩy nở. Xin thánh hóa những mồ hôi và nước mắt tuôn rơi từ bao lao tác trên cánh đồng tri thức, để ơn gọi đời con sẽ là một vụ mùa thu hoạch hiến dâng cho đời nhiều hoa trái ngọt thơm.
Lạy Chúa, con về thăm quê và phải đối diện với nhiều câu hỏi khó trả lời: câu hỏi của hàng xóm về việc lập thân, câu hỏi của bạn bè về việc lập nghiệp, câu hỏi của họ hàng về “chức tước” trong đời tu… Người ta có lý khi hỏi con những câu hỏi ấy, khi thấy bạn bè cùng trang lứa với con ai cũng đã dần có cuộc sống ổn định, còn con thì vẫn cứ long đong chưa thấy gì!
Con nhận ra một điều đơn giản con đường theo Chúa đúng là long đong thật, nếu nhìn theo cái nhìn của người đời! Con làm rất nhiều và xây dựng rất nhiều, nhưng sự nghiệp của con vẫn là hai bàn tay trắng. Con giao tiếp rất nhiều và được nhiều người yêu mến, nhưng chẳng có người nào là của riêng con. Con nỗ lực để phát huy mọi khả năng của mình, và luôn cố gắng giữ một khoảng cách đủ xa với sức hút của địa vị và danh vọng… Để sau một chặng đường dài, con ngoảnh đầu nhìn lại thấy mình chẳng còn gì để cậy dựa, ngoài Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết cảm nghiệm sâu xa giá trị của những hy sinh và từ bỏ trong đời mình, để nơi cuộc đời có nhiều dang dở con luôn sống một ơn gọi triển nở và hạnh phúc, và đời con nên như một dấu chỉ hữu hình về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
hôm nay con tiễn bạn mình ra về. Bạn quay lưng bước đi
tay trong tay với một người khác,
họ dắt nhau hòa mình vào phố thị.
Con một mình quay bước
về lại với căn phòng của riêng mình,với nhịp sống đều đặn của đời tu.
Con đã có một cuộc nói chuyện thật vui,
nhưng sao con lại kết thúc bằng cái thở dài vô thức?
Đôi khi con thấy mình thật vô lý
trong nỗi buồn của người đánh mất,
mất cái gì đó lẽ ra có thể thuộc về mình.
Con mang tâm trạng ngơ ngẩn và nỗi niềm tiếc nuối
của cái thời còn là một cậu bé vụng dại
lỡ tay để cho chiếc bong bóng vụt bay về trời.
Con cứ tưởng mình bị mất mát,
điều trong thực tế chưa bao giờ là của con.
Lạy Chúa,
cuộc sống này bao la
mà vòng tay của con thì bé nhỏ hạn hẹp.
Xin dạy con biết sống đẹp
không phải bằng ôm đồm níu giữ,
nhưng là biết từ bỏ và buông tay.
Để con biết thanh thản chiêm ngắm cái đẹp
nơi những vầng mây được cuộn theo gió trời,
nơi những cánh hoa theo dòng nước cuốn trôi,
nơi những con người đang bước đi
và đang sống cuộc đời rất riêng của họ.
Lạy Chúa, Con Đây! (12) Lạy Chúa, một người bạn cùng lớp với con chuyển hướng. Sau một chặng hành trình dài trong đời tu, cuộc đời bạn ấy bước sang một ngã rẽ mới.
Dọn chỗ cho giờ cầu nguyện buổi sáng con dẹp bớt một chiếc ghế trong nhà nguyện, dọn bàn cho buổi ăn trưa con bỏ bớt đi một phần chén đĩa. Tự nhiên con thấy thật sâu trong lòng mình cũng có một khoảng trống, muộn phiền và hụt hẫng…
Lạy Chúa, tình bạn trong đời tu thật là quý. Chúng con đã không tự chọn nhau để lập nên một cộng đoàn sống đời tu. Chính Chúa đã đặt chúng con lại với nhau để chúng con trở thành anh chị em và bạn hữu cùng chia nhau một lý tưởng sống cùng phục vụ Chúa và phục vụ con người, để nơi những công việc dấn thân phục vụ ấy chúng con sống triển nở và tìm thấy hạnh phúc.
Chúa đã gọi chúng con từng người một, thì Chúa cũng có kế hoạch rất riêng cho từng người. Xin dạy con biết trân trọng ơn gọi của từng cá nhân, biết nhìn xuyên suốt hành trình ơn gọi không theo xét đoán của riêng mình nhưng là theo kế hoạch yêu thương của Chúa.
Xin dạy con dám tin rằng: mọi nẻo đường đời đều nằm trong bày tay yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa, Con Đây! (13) Lạy Chúa,
hôm nay con bị oan, bị gán cho cái lỗi mà con không phạm
bị đổ cho cái trách nhiệm vốn không phải là của con.
Con muốn thanh minh cho mình,
mà chẳng có lấy một cơ hội để lên tiếng.
Con tức, thấy lòng mình cứ ấm ức mãi,
thấy niềm tin của mình chừng như bị sứt mẻ,
thấy danh dự của mình bị tổn thương…
Ơ hay, nhưng lạy Chúa!
Mỗi ngày con vẫn thường chia sẻ cho mọi người
về một Đức Kitô hiền hậu và khiêm nhường,
chịu đau khổ và bị đối xử bất công,
chịu đóng đinh và chịu chết nhục nhã…
Ấy thế mà bây giờ
con lại bận lòng bận trí
với cái danh dự cỏn con của mình đây!
Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy con sống trọn bài học này:
nếu Chúa thực sự có một vị trí nào đó
trong cuộc đời và trên những chọn lựa của con,
thì những đau khổ mà Chúa đã phải chịu
con cũng có thể chia sẻ được với Chúa.
Xin dạy con biết làm môn đệ của Chúa,
không chỉ trong vinh quang hào nhoáng
nhưng nhất là trong những đau khổ và thiệt thòi.
Vì đó chính là những niềm đau
mang lại ơn cứu độ cho cả thế giới này.
Sau một thời gian khởi động, chuyên mục “Lạy Chúa, con đây!” đã nhận được nhiều phản hồi: likes, comments, email góp ý và những tâm tình chia sẻ… Thật bất ngờ khi có nhiều bạn độc giả bày tỏ ước muốn cộng tác và viết bài cho chương trình. Và quả thật, chuyên mục đã nhận được nhiều bài rất dễ thương, là những lời nguyện và những tâm tình rất chân thật. Bài viết gởi về chyên mục không chỉ đến từ những tu sĩ trẻ và những người có ước muốn sống đời tu trì, nhưng còn đến từ những bạn trẻ giáo dân, và có cả bài cộng tác của tác giả chưa phải là người công giáo.
Thế mới biết, lời đáp trả “Lạy Chúa, con đây!” không chỉ là lời đáp dành riêng cho những người muốn đi tu. Ai cũng có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đây!” ngay chính trong cuộc sống hằng ngày của mình, ngang qua những buồn vui thăng trầm, ngang qua những trăn trở và thao thức, ngang qua mỗi chọn lựa và quyết định để xây dựng cuộc đời mình.
Trong thời gian tới, xen kẽ với những bài viết của người phụ trách chương trình, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến các bạn những bài viết của các cộng tác viên. Chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được bài cộng tác của các bạn. Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ: giaansj@gmail.com
Ước mong những lời nguyện đơn sơ của chuyên mục này có thể làm vang lên nhiều lời nguyện khác từ thẳm sâu con tim của mỗi người trẻ chúng ta.
Xin giới thiệu đến các bạn lời nguyện của tác giả Quỳnh Trâm.
Lạy Chúa, hôm nay con nhận bài sai về một cộng đoàn mới, nhưng dường như con không được đón nhận. Cộng đoàn cần người biết đánh đàn biết tập hát và có bằng cấp dạy trẻ. Con chẳng có gì để đáp ứng ngoài lòng nhiệt thành và tình yêu còn non mỏng. Thoảng trong con là cám giác buồn và hụt hẫng Nơi không đón chờ, sao con lại đến làm chi?…
Con khóc với Chúa trong nhà nguyện, và nghe lòng mình vơi nhẹ bao nỗi niềm. Con nghe trong hồn mình lời Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con!”
Vâng, lạy Chúa, ơn Chúa luôn đủ cho con! Con cắm hoa không đẹp, nhưng có thể tỉa lá. Con dạy giáo lý không hay, nhưng có thể kể về Chúa bằng cảm nhận cá nhân. Khả năng của con không đáp ứng được những mong đợi của cộng đoàn nhưng con vẫn luôn có thể hội nhập vào cộng đoàn mới bằng khiêm nhường nhận mình yếu hèn bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh bằng sự hòa đồng đơn sơ và tình thương chân thật. Rất nhiều điều con có thể làm mà không hẳn là cần có khả năng…
Lạy Chúa, giữa những đòi hỏi của muôn nẻo đời làm con nhiều lần chênh vênh và muốn lùi bước. Xin dạy con đi tu không phải là để chứng tỏ mình nhưng là để sống tình yêu với Chúa và với tha nhân Xin cho con luôn dám tin rằng, trong Chúa mọi sự đều có thể chính Chúa sẽ bù đắp những lỗ hỗng và bất toàn trong con. Xin dạy con biết đón nhận cả những khi con không được đón nhận. Và xin dạy con làm một tu sĩ tốt của Chúa nhờ biết sống trọn vẹn khả năng yêu thương.
Lạy Chúa, Con Đây! (15) Lạy Chúa,
hôm nay nước mắt con cứ chực trào
vì con nhận được cú va chạm đầu tiên trong đời tu.
Chúa biết không
trước khi đi tu con tưởng nhiều điều lắm:
tưởng đi tu là một mộng ước lung linh
không bao giờ đổi thay và tan vỡ,
tưởng người đi tu là hoàn toàn thánh thiện
không bao giờ biết khinh ghét chê bai,
tưởng đời tu là luôn ngập tràn hạnh phúc
không bao giờ phải lo lắng sầu buồn.
Con tưởng chiếc áo dòng sẽ làm nên đời tu…
Nhưng không, lạy Chúa!
những mộng tưởng dần tan vỡ trong con.
Thực tế đời tu đôi khi cũng giống đời thường,
cũng có buồn phiền, khinh ghét, chê bai
cũng có va chạm, nước mắt, và đau khổ.
Đôi khi con yếu hèn tự hỏi:
ôi lạy Chúa, tại sao cuộc sống này không như con nghĩ?…
Con tạ ơn Chúa đã dẫn con đi
từ một lý tưởng đến một cuộc sống thực,
để dạy con biết: đời tu là thế!
Giữa nhiều thử thách và chông gai
con chỉ xin cho mình luôn nghe được
tiếng thì thầm ngài nói khẽ trong con Ta yêu con, chọn con giữa muôn người!
Xin dạy con sống hạnh phúc với hành trình con đã chọn
bằng việc nhận ra nơi mình những sân si ích kỷ và hèn yếu
bằng việc hy sinh và từ bỏ những yêu ghét riêng tư
để từ nay con chỉ yêu mình Ngài
để từ nay con là của Ngài mà thôi.
Đường con đi còn lắm những chông gai
xin bên con khi đau thương ập tới
xin nâng đỡ ủi an lúc con cần
để con luôn đáp lại tiếng ngài “Lạy Chúa con đây, xin hãy nói…”
Lạy Chúa, hôm nay con cảm thấy lo lắng khi mọi âm thanh bỗng trở nên nhỏ dần và không gian quanh con trở nên như bất động. Trong tâm hồn con nỗi sợ hãi trào dâng khi con thấy đôi tai mình ra vô dụng. Con không thể nghe rõ tiếng cười nói bâng quơ con không thể giao tiếp cách lưu loát với mọi người và con không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì hết…
Nhưng lạy Chúa, con thực sự khao khát phụng sự Chúa, xin cho con được bước theo Người được phục vụ Người nơi những người anh em đau khổ. Cúi xin Người mở đôi tai điếc lác của con để con có thể nghe thấy tiếng than khóc nơi những con người bé mọn bị ruồng rẫy chỉ vì họ không được hoàn hảo khi sinh ra trong mắt người đời. Chúa ơi, xin Người hãy nói vào tai con rằng họ là những người con bé bỏng yêu dấu của Người.
Xin cho con đủ kiên nhẫn để lắng nghe tiếng vọng vang nơi Người muốn con đến Xin cho tai con nghe được những lời yêu thủ thỉ mà Người không ngừng dành cho con
để con mang tình yêu ấy thắp sáng và sưởi ấm thế gian. Xin nhắn nhủ con rằng: con luôn có thể lắng nghe
bằng cả con tim và lòng yêu mến…
Lạy Chúa, xin đừng chê đôi tai của con không hoàn hảo Xin vì lòng ao ước của con cho con được bước theo Người cho con được quì xuống phục vụ Người nơi những người anh em bé mọn của con.
những ngón tay của con đã có dịp ướm thử nhiều chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tuổi thơ được kết từ cọng cỏ, sợi thun hay bằng bất cứ thứ gì mà trẻ thơ có thể nghĩ ra và ao ước. Chiếc nhẫn của người bạn tặng khi thấy con thích thú với hình trái tim trên đó. Chiếc nhẫn làm tin khi người thân thiết của con đi xa… Nhưng rồi với dòng thời gian con không còn giữ những chiếc nhẫn ấy nữa. Những chiếc nhẫn của tuổi thơ ngây đâu thể theo con hoài trong hành trình cuộc sống!
Thế rồi một ngày, con tự tay đeo vào chiếc nhẫn rất đơn sơ nhưng với trọn ý thức như là bảo chứng của tình yêu để đánh dấu một cam kết vĩnh viễn trên hành trình sống đời thánh hiến. Đã nhiều khi con tự hỏi mình: liệu chiếc nhẫn tròn trịa kia có thể ở lại mãi trên ngón tay vốn không hề tròn trịa của con?
Có vài lần con thảng thốt nhận ra chiếc nhẫn kia không còn trên ngón tay mình nữa, để rồi sau một hồi tìm kiếm con gặp lại chiếc nhẫn nằm lẫn trong mớ rau hay chìm lặng lẽ dưới đáy thau nước.
Lạy Chúa, chiếc nhẫn đã nhiều lần tuột khỏi tay con, bởi những vướng víu trở ngại bởi dòng nước lạnh giá hay đơn giản bởi con vô tâm vô tình. Như lòng con đôi lúc cũng đã nên lạnh giá, dần đánh mất sự nhiệt huyết và tình yêu thuở ban đầu, khiến cho nhiều điều đã trôi tuột qua tầm tay con…
Chiếc nhẫn chỉ là vật vô tri, nhưng được thánh hóa trong Giao Ước Tình Yêu con ký kết với Chúa Kitô bằng Lời Khấn Trọn Đời. Xin giữ gìn và nâng đỡ con, để con luôn trung thành bước theo Chúa trong Linh đạo và trong tình yêu mến.
“…Chúa đã có tác động mãnh mẽ đến cuộc sống của con. Chỉ vài tháng trước đây thôi, con chỉ tồn tại chứ không phải sống, con khổ tâm lắm, con bế tắc không lối thoát… nhưng chính Chúa đã chữa lành vết thương của con. Con được Chúa an ủi, lúc khó khăn con nhìn lên thập giá để vững tin hơn. Tình yêu với Thiên Chúa nhân lên gấp bội khi đợt lễ Phục Sinh vừa rồi con được về quê bạn con ở Bùi Chu dự lễ. Đó là bước ngoặt rất lớn trong đời sống đức tin của con…”
Mục “Lạy Chúa, con đây!” kỳ này xin trân trọng giới thiệu đến các bạn lời nguyện và đôi dòng tâm tình của một tác giả chưa phải là người công giáo.
Lạy Chúa,
con là người ngoại đạo đã từng chẳng biết Chúa là ai.
Con là người giàu tình cảm và thường trăn trở trước những cảnh đời bất hạnh nhưng con lại thấy mình chẳng làm được gì cho cuộc đời… Nếu có một điều ước con ước ao thế giới được sống trong hòa bình không còn ai phải đói rét buồn đau.
Cho đến ngày con gặp được Chúa Con nhận ra rằng Chúa là Tình Yêu Tình Yêu vô biên và vô điều kiện. Thế là những lúc gặp khó khăn hoạn nạn con hay ngước nhìn lên Thập Giá nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa để được an ủi và được sẻ chia để thấy những khó khăn trong cuộc đời luôn có một nghĩa nào đó. Chúa giúp con nhận ra rằng chỉ tình yêu mới có khả năng làm biến đổi thế giới này.
Và không biết từ khi nào trong sâu thẳm tâm hồn mình con tin rằng Chúa đang mời gọi con để con được đồng hành và được sống với Chúa
Nhưng lạy Chúa con vẫn còn là người ngoại Đạo trước mắt con còn vô vàn khó khăn Con đã sẵn sàng, nhưng chẳng biết đi đường nào cả… Xin Chúa thương dẫn đường cho con dắt con đến nơi mà Ngài muốn để con được phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân để con được an ủi những kẻ khổ đau như chính Chúa đã làm với con, mặc dù con quá nhỏ bé và chẳng đáng là gì…
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như một khí cụ nghèo hèn trong bày tay quyền năng của Chúa.
tiễn chân chị vào Dòng Kín lòng con bao tâm tình trào dâng, bao hạnh phúc, yêu thương và lưu luyến…
Cảnh chia tay chiều nay đong đầy niềm cảm mến những giọt nước mắt của tình yêu và ân sủng Chị trao yêu thương cho từng người những cái ôm thật chặt những tiếng nấc nghẹn ngào. Chị quì xuống đón nhận sự chúc lành và lặng lẽ từ biệt Mẹ Cha.
Cánh cửa Tu Viện mở toang như chào đón chị tiến vào, trong vòng tay Mẹ Bề Trên. Nước mắt chị nhẹ rơi nhưng nụ cười vẫn tươi nở theo từng bước chân tin yêu và thanh thoát. Chị bước vào trong một khoảng sân rộng có khung trời xanh trong với thập giá Giêsu thật bình an thanh khảm.
Cánh cửa dần khép lại khi chị vẫy tay chào biệt mọi người. Đường Thập Tự chị cùng Người vui bước, đáp vẹn tròn lời nguyện ước “Xin Vâng”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đến và mời gọi chúng con lên đường để sống cho những điều cao quý. Xin Chúa giúp chúng con dám tự tay khép lại những cánh cửa cuộc đời với biết bao gọi mời và quyến rũ, để chúng con được lên đường cùng Chúa mở ra một khung trời mới khung trời của Thập Tự Yêu Thương.
Tác giả: Mai Phương
(Lời Nguyện tiễn chân chị Thanh Vân vào Dòng Kín Cát-Minh)
Sài Gòn 01.05.2013
Lạy Chúa, con thích nghe nhạc thánh ca và cũng rất thích nghe những bản tình ca, con thích đọc suy niệm về đời tu và cũng rất thích đọc tiểu thuyết. Lòng con đã nhiều lần chùng lại trước những chuyện tình dở dang ngang trái, trái tim con có lúc ngỡ ngàng thổn thức khi chạm vào cái đẹp kỳ diệu trong tình cảm con người
Lạy Chúa con là một tu sĩ với lời khấn Khiết Tịnh. Lời khấn này giúp con sống trọn vẹn cho Chúa nhưng không hề cất đi khỏi con những gì là rất thật của con người. Nếu đủ thành thật với chính mình, con phải thừa nhận rằng đâu đó giữa lòng con luôn có một khoảng trống của mơ ước về một mái ấm, với tiếng cười trẻ thơ. Hạnh phúc đôi khi giản đơn và thanh thản như đụm khói chiều bay lên từ bếp cơm gia đình…
Tạ ơn Chúa đã cho con một trái tim rất con người để trong chính những rung động rất thực và rất nồng ấm của con tim con hiểu tình yêu là gì, con hiểu được ý nghĩa thực của từ “dâng hiến”, con khám phá ra Thiên Chúa là Tình Yêu , và con học để sống đời mình mỗi ngày như là tình yêu của Thiên Chúa cho con người.
đi học buộc con phải hòa đồng với bạn bè, nhưng hôm nay con bị tách ra khỏi một tập thể chỉ vì con mang trên mình chiếc áo dòng. Cứ như là chiếc áo dòng của con sẽ làm xấu đi đội hình của cả nhóm!
Con nhận ra hình như mình là kẻ lập dị trước mắt những bạn trẻ vội cuồng. Con chợt chạnh lòng khi bị gạt ra bên lề rồi tự hỏi mình ở đâu giữa số đông?
Lạy Chúa, giữ một khoảng cách với cuộc sống đã khó hòa mình vào giữa lòng cuộc sống có khi còn khó hơn. Trong con thường xảy ra những chông chênh vì những tác động bên ngoài và vì những vướng bận của lòng con.
Xin ban cho con một cái nhìn thanh thoát Và một tấm lòng biết tín thác tuyệt đối, để con không phải bận lòng bận trí khi nhận ra những đối lập trong cuộc sống của mình.
Xin dạy con biết nhận ra chính mình giữa cuộc sống để con biết cách sống với tha nhân. Xin dạy con rằng: khác, không phải là lập dị! Chỉ đơn giản là con phải sống thế nào cho đúng với bậc sống và ơn gọi mà con đã chọn.
Xin cho con luôn lấy Chúa làm đủ Để chỉ có Chúa là no thỏa của đời con.
mỗi sáng thức giấc thỉnh thoảng con lại có cảm giác e sợ và lo lắng khi nghĩ đến những công việc của ngày mới bao điều phải lo, bao việc phải hoàn thành…
Đôi khi công việc thường ngày lại trở nên như những gánh nặng theo con ngày này qua ngày khác. Con thường mở mắt đón chào ngày mới với những bận rộn lo toan cứ cũ nguyên
Lạy Chúa, con theo Chúa sống đời hiến dâng phục vụ nhưng giá trị của cuộc đời con đâu có nằm ở những gì con làm được! Khi công việc không phải là lẽ sống, thì những bận rộn sẽ không còn là gánh nặng. Khi thành công và thất bại được đón nhận như nhau thì con sẽ sẽ được giải phóng khỏi bao e sợ và lo lắng.
Xin ban cho con cảm thức của một người phục vụ tín trung biết làm hết sức mình để phụng sự Chúa. Nhưng cũng xin ban cho con lòng khiêm tốn để sau khi hoàn tất mọi việc trong khả năng của mình con luôn có thể thanh thản mà thưa với Chúa: Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên và bất tài!
Xin đặt trọng tâm của cuộc đời con không phải nơi công việc nhưng là chính Chúa
cảm tạ Chúa đã ban cho con đôi mắt để nhìn, nhìn bầu trời trong những ngày nắng đẹp trong những khi chờ đợi cơn mưa với bầu trời xám xịt, nhìn cảnh hoàng hôn giữa khoảng không gian rộng lớn đang hững hờ từ giã ngày vui qua các tán lá xanh non.
Nhưng cũng có lúc đôi mắt ấy mỏi mệt, cần lắm một giọt nước nhỏ vào để làm dịu cơn đau Như những ngày tuổi thơ, mỗi khi con đau mắt có bàn tay Ba Mẹ nhỏ thuốc cho con…
Hôm nay một mình trong căn phòng nhỏ con tự mình nhỏ thuốc cho đôi mắt. Con ước gì có vị Thầy thuốc nhỏ mắt cho con, để con bớt đi những ánh nhìn sai lệch vào những gì không phù hợp vào những ảo ảnh phù vân chỉ làm đôi mắt con đục mờ và nhức nhối…
Lạy Chúa
Xin hướng đôi mắt con về sự thiện hảo để nó đẹp ngời và sáng long lanh để nó phản chiếu những niềm vui lấp lánh. Xin dạy con biết sử dụng đôi mắt như một khí cụ dịu dàng phản chiếu gương mặt Chúa cho tha nhân.
Lạy Chúa, Con Đây! (24) Lạy Chúa, bạn của con vừa mới trở lại đạo. Ngày được làm con chúa bạn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc bạn mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ và thốt lên với con rằng: “Tôi đã thấy ngài, Người tôi hằng tìm kiếm tôi sung sướng khi được làm con Chúa và cả cuộc đời tôi sẽ loan báo về Ngài”…
Con vui sướng với hạnh phúc của bạn vậy là bạn đã biết Chúa là ai bạn đã biết Chúa yêu bạn thế nào sau bao năm dài bạn nhọc công tìm kiếm
Chúa biết không còn con, con là dân đạo gốc con theo Chúa từ lúc mới lọt lòng được học giáo lý từ lúc còn tấm bé được sống và lớn lên trong môi trường đạo hạnh nhưng thật tâm, chừng như con chưa tìm kiếm Chúa bao giờ. Con đọc kinh nhưng lòng con không suy ngẫm Con làm dấu mà con sợ tuyên xưng Ngài Con đi lễ nhưng lòng trí cứ thơ thẩn đâu đâu… Trong cuộc sống con vẫn thường đặt Chúa lại sau lưng Chúa chỉ là nơi con oán trách giận hờn chỉ là nơi con tìm đến khi cô đơn tuyệt vọng. Con xấu hổ vì con là người đạo gốc mà chỉ quen giữ đạo cách hời hợt và hình thức.
Lạy Chúa, Chúa biết rất rõ con nhưng Chúa vẫn yêu thương và chờ đợi con như người cha hiền lành và nhân hậu Chúa luôn quan tâm và ủ ấp con từng ngày dù cho con yếu hèn bất xứng.
Xin không ngừng dẫn lối con trở về Để con biết kiếm tìm Ngài không ngừng nghỉ để con được gặp gỡ Ngài trong tha nhân nhất là nơi những ai còn chưa nhận biết Ngài, để con dám tuyên xưng trước mọi người rằng: Con yêu Chúa, lạy Thiên Chúa của con!
sống đời tu, con thường cảm nghiệm nhiều mất mát mất những bạn bè quen lâu ngày không gặp gỡ mất những kỷ niệm không thường được hoài nhớ… Sau một thời gian theo Chúa, có dịp trở về những chốn cũ nơi xưa con thường gặp lại mình như một người lữ khách với bề bộn cảm giác mất mát và lạ xa…
Con hay diễn giải những mất mát ấy như là giá trả của đời tu, như là những hy sinh phải có trên hành trình theo Chúa. Con thường quên mất rằng những thất đoạt và đổi thay vốn là quy luật rất bình thường của cuộc sống…
Lạy Chúa, để có thể sống trọn vẹn cho Chúa con cần có một khoảng cách nhất định với cuộc đời để trái tim của con không đóng lại trên những gì thân thuộc và gần gũi nhưng mở ra cho Chúa và cho tất cả mọi người.
Xin cho tâm cảm của con trường thành hơn chính trong cảm giác xa lạ và mất mát. Xin cho cuộc đời con có một sự thống nhất liên tục nhờ không bám víu vào những mảng rời giữa mới và cũ, giữa xa lạ và thân thuộc nhưng dựa vào chính Chúa là Đấng luôn đồng hành theo con trên suốt chặng hành trình và trên từng bước đi của đời con.
càng ngày con càng thấy khó tập trung trước những hấp dẫn đa dạng của thế giới hiện đại.
Giống như rất nhiều người trẻ khác, con dễ bị cuốn hút vào kiểu làm việc ôm đồm và dàn trải hời hợt theo chiều rộng hơn là tập trung và có chất lượng ở chiều sâu. Càng ngày con càng thích di động nhiều hơn từ nơi này đến nơi khác, từ việc này sang việc khác…
Có lúc con giật mình nhìn lại thấy cuộc sống mình đã đầy những mảng rời rạc không thể chắp nối và đan kết vào nhau, thấy tất cả những công trình mình làm chỉ như là một mớ hỗn độn không đầu không cuối!
Lạy Chúa Cuộc sống càng ngày càng bao la thì con người càng ngày càng trở nên nhỏ bé trước những ước muốn và kế hoạch khôn cùng. Nếu không đủ tỉnh thức và khôn ngoan nhận định luôn có nguy cơ con sống cuộc đời của một con rối bị giật giây và lèo lái bởi vô số tác động đa chiều làm phân mảnh và tàn hao ngày sống của con.
Xin cho con một ánh mắt biết chiêm ngắm và một con tim biết cầu nguyện liên lỉ để con không đánh mất khả năng thinh lặng nội tâm không hời hợt trước sự kỳ diệu của những điều ẩn kín. Xin cho con gặp được Chúa trong chiều sâu của những việc con làm, những người con gặp gỡ. Xin Chúa là neo đậu vững chắc cho đời con, giữa những chênh chao và biến loạn đa chiều của biển cả cuộc đời tứ phương sóng gió.
Lạy Chúa, để có thể sống trọn vẹn cho Chúa con cần có một khoảng cách nhất định với cuộc đời để trái tim của con không đóng lại trên những gì thân thuộc và gần gũi nhưng mở ra cho Chúa và cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, Con Đây! (26)
Xin cho con một ánh mắt biết chiêm ngắm và một con tim biết cầu nguyện liên lỉ để con không đánh mất khả năng thinh lặng nội tâm không hời hợt trước sự kỳ diệu của những điều ẩn kín. Xin cho con gặp được Chúa trong chiều sâu của những việc con làm, những người con gặp gỡ. Xin Chúa là neo đậu vững chắc cho đời con, giữa những chênh chao và biến loạn đa chiều của biển cả cuộc đời tứ phương sóng gió.
Lạy Chúa, xin cho con thoát ra những bận tâm về mình, nhưng biết chọn Chúa là đích điểm cho cuộc đời con. Amen.
con hạnh phúc vì được làm người được ban cho một trái tim con người với những rung động và yêu thương rất thực. Con hạnh phúc vì được Chúa gọi sống đời dâng hiến mang trái tim của một người sống đời dâng hiến.
Nhưng lạy Chúa, dù trong bậc sống nào trái tim của con người cũng cần được huấn luyện, để lớn lên và quân bình hơn mỗi ngày để mở ra trọn vẹn khả năng yêu thương.
Rất nhiều khi con bắt gặp con tim mình đang thổn thức với những thổn thức giả tạo đang nuối tiếc với những tiếc nuối vô lý và vu vơ đang bừng bừng sôi sục nhiệt huyết với những điều quá khích và thiếu thực tế… Trái tim con vẫn thường trong tình trạng trẻ con thiếu quân bình và thiếu sự chững chạc cần thiết.
Lạy Chúa, con chỉ có thể thực sự là điểm dựa cho người khác, khi chính con đã luôn biết cậy dựa vào Chúa. Con chỉ có thể là người của Chúa và của mọi người khi trái tim con đã không còn là của riêng con nữa.
Xin cho hành trình theo Chúa và sống cho Chúa, là hành trình con lớn lên và vững vàng từng ngày. Xin chinh phục và uốn nắn trái tim con, để con thực sự được mang trái tim trưởng thành của một người sống triển nở trong đời dâng hiến.
con là một tu sĩ hoạt động giữa đời cuộc sống của con thường không được bảo bọc trong khuôn viên của những bức tường tu viện, sự thánh hóa bản thân của con cũng không được đỡ nâng và đảm bảo từ bộ áo dòng như bảo chứng của đời tu
Con tập sống và cầu nguyện mỗi ngày không chỉ trong nhà thờ, trước nhà tạm nhưng cả ngoài đường phố và giữa lòng cuộc sống. Con gặp Chúa không chỉ trong Thánh Lễ nhưng còn trong những cảnh đời lầm than vất vưởng nơi những người nghèo khổ bệnh tật nơi những cái bắt tay xiết chặt của anh chị em nơi những ánh mắt cảm thông và chia sẻ
Lạy Chúa,
khi tu viện của con chính là cả thế giới này và luật Dòng trở thành luật sống được ghi khắc trong tim con, thì con có thể bước vào giữa lòng đời và biến cuộc đời thành một tu viện, nơi đó con cầu nguyện và con gặp gỡ con phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Cuộc sống giữa đời cho con nhiều thử thách nhưng cũng gởi đến nhiều cơ hội lớn lao. Xin Chúa luôn là nguồn sống sâu thẳm trong con, để cùng với Chúa con dấn thân, cùng với Chúa con dâng hiến lễ trên bàn thờ cuộc sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, mỗi ngày có nhiều người đến gặp con, có người muốn xin một lời khuyên có người muốn tìm một chút an ủi động viên có người đơn giản chỉ cần một người biết hiện diện biết lắng nghe và biết đồng cảm
Rất nhiều khi con không hiểu tại sao con lại là người được chọn để người ta gởi gắm và bộc bạch rất nhiều những tâm tình sâu kín những nỗi đau, những niềm thổn thức và cả những dằn vặt của kinh nghiệm tội lỗi…
Những lời tâm sự chia sẻ mở ra cho con cả một thế giới bao la và phong phú trong nội tâm của những con người. Con bước vào thế giới tâm hồn người khác như bước đi trên một mảnh Đất Thánh, nơi đó con gặp rất nhiều dấu ấn của Chúa một Thiên Chúa đang không ngừng lao tác để dẫn dắt con người từng bước hướng về Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi sự Chân, Thiện, Mỹ.
Lạy Chúa, xin dạy con biết cộng tác với Chúa trên cánh đồng bao la của trái tim con người. Dù biết mình còn nhiều bất toàn và giới hạn, con vẫn xin Chúa ban cho con ân huệ được Chúa dùng như một khí cụ bình an qua đó, bàn tay Chúa đụng chạm và chữa lành những thương tật trong trái tim con người ngày nay để họ được sống và sống dồi dào trong Chúa.
sau mỗi cuộc nói chuyện với những người đến tâm sự cùng con con thường thấy lòng mình trĩu nặng hơn. Có rất nhiều lúc con bị đặt đối diện trước những vấn đề bế tắc của con người. Nhiều lúc con bị đặt trước một nỗi đau mà không thể tìm ra một lời an ủi thích đáng. Đôi khi con thấy mình bất tài và vô dụng trước những người Chúa gởi đến cho con…
Lạy Chúa, ước gì con biết đón nhận mỗi con người, không phải như đón một trường hợp hay một vấn đề, nhưng là đón tiếp chính con người, chính Chúa. Ước gì trước mặt con không có sự bối rối mà chỉ có những con người đang gặp bối rối, không có sự đau khổ, chỉ có những con người đau khổ.
Xin dạy con biết đặt mình đúng vị trí của mình như một người đồng hành và hướng dẫn thiêng liêng. Con không được gởi đi để giải quyết vấn đề, nhưng để lắng nghe, để cảm thông và để chuyển cầu. Chúa mới là Đấng Cứu Thế, không phải con!
Xin cho con một sự thanh thoát và bình an để những thành công được nhìn nhận như là vinh quang của Chúa chứ không phải là danh tiếng của con, để những thất bại được đón nhận không phải như là sự kém cỏi của con nhưng như là một phần hữu ích trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin cho con nhỏ lại, để Chúa được lớn lên.
xã hội hiện đại thường đặt ra nhiều thách đố cho việc sống lý tưởng đời tu của chúng con. Chúng con thường được dạy sống đẹp sống quên mình trong phục vụ yêu thương, xã hội thì dạy sống thực dụng sống cảnh giác, sòng phẳng và khôn lanh…
Rất nhiều khi con thấy mình như một kẻ khờ đi ngược ngạo và lạc lõng giữa lòng cuộc sống. Có lúc con nhìn vào xã hội cách bi quan và đặt xã hội tục hóa như là một đối cực ngược với lý tưởng thánh thiện của đời tu
Lạy Chúa, để sống đẹp, người ta không cần phải có một lý do như để yêu thương và dấn thân phục vụ người ta không cần phải so đo tính toán. Xin cho xác tín sống đẹp trở nên mạnh mẽ và quyết tâm sống đẹp trở nên sống động trong con để con luôn đủ can đảm đi ngược dòng đời.
Xin cho Tin Mừng mà con rao giảng thực sự là Tin Mừng của niềm hy vọng, là tin vui của sự lạc quan và tin tưởng ngay chính giữa những đổ vỡ và tan nát ngay trong những nghi ngờ và dèm pha.
Ước gì chọn lựa và cung cách sống của con, nên như một chút muối men ươm nồng và ướp mặn tình người để giữa lòng cuộc sống bon chen ngột ngạt con người có thể hít hở chút thơm hương tình Chúa.
Lạy Chúa, hôm nay con bỗng sợ nhiều thứ sợ thời gian, sợ chặng đường phía trước… Con sống trong tâm trạng hoang mang thấy bóng tối cứ bao phủ lấy con. Con vùng vẫy và muốn tìm lối thoát thực sự là con rất sợ! Chúa biết con đã cố gắng nhiều và đã yêu mến nhiều đã vui nhiều và cũng đã buồn nhiều thất bại nhiều và khờ dại cũng nhiều… Nhưng Chúa biết, trong mọi sự con đều cố gắng với tình yêu Khoác trên mình chiếc áo dòng, con muốn làm Vinh Danh Chúa Muốn làm một tu sĩ đích thực của Chúa. Lạy Chúa, nhưng hình như con đã quy chiếu quá nhiều về mình hình như trong con vẫn còn quá nhiều ngạo nghễ. Con muốn học thật tốt và sống thật tốt, con muốn mình làm gì thì kết quả cũng phải thật tốt. Con muốn làm vinh danh Chúa, nhưng hình như con cũng muốn làm vinh danh con… Thế nên những thất bại làm con đau đớn ê chề và những long đong vô định làm con sợ hãi. Xin dạy con sống Thánh, bằng việc sống tốt giây phút hiện tại và vượt qua sợ hãi, bằng việc không quá bận lòng về tương lai. Xin cho con có sức mạnh của Chúa để không khó khăn nào có thể khuất phục được con Xin cho con luôn vững tin vào Chúa rằng trong Chúa mọi sự đều có thể. Và xin cho mỗi bước con đi, mỗi việc con làm đều in đậm Tình Yêu nhưng không của Chúa. Tác giả: Quỳnh Trâm