|
Người vô thần ở USA ( nhóm New Atheist thì phải) đang chủ trương không dạy đạo cho trẻ em, để khi chúng lớn lên thì tự quyết định theo đạo hay không theo đạo. Mà theo đạo nào là tùy chúng chư không nhất thiết là Công Giáo. Họ (New Atheist) là những người khá xảo trá khi biết lợi dụng khoa học để bài xích tôn giáo. Thế nhưng, sự tuyên truyền của họ dường như không đạt kết quả. Họ nhận ra rằng chính những đứa trẻ đã được dạy giáo lý đạo từ nhỏ nên khi lớn lên chúng khó lòng mà bỏ đạo được. Vì vậy họ chủ trương cấm dạy giáo lý đạo cho trẻ em và vu khống là làm như vậy là vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, ông bà ta có câu:
Dạy con từ thuở còn thơ.
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
"Hình như" Bác Hồ có nói "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người". Ý nói trồng cây chỉ mất 10 năm thôi, nhưng trồng người phải mất cả 100 năm.
Thế mà bọn họ dám nói là không cần giáo dục chúng, vì như thế là vi phạm nhân quyền. Con người khác con vật ở chỗ có đạo đức, có ăn và có giáo dục. Có tài nhưng phải có đức. Có tài mà không có đức chẳng khác nào "chắp cánh cho ...cọp" và đó chính là mục đích của họ.
Chúng ta theo đạo vì cha mẹ ta đã lựa chọn những gì tốt nhất cho ta, và ta cũng sẽ lựa chọn đạo Công Giáo như một tài sản vô giá cho con cái chúng ta. Thế nhưng đạo Công Giáo không phải là trái ngọt mà là trái đắng. Theo đạo chúng ta phải từ bỏ đời sống ích kỷ, tư lợi bản thân, đi vào con đường hẹp và vác thánh giá hằng ngày theo Chúa. Điều này là quá sức với con cái chúng ta và quá sức thậm chí cho ngay cả bản thân chúng ta (Bởi thuốc đắng thì dã tật mà chúng ta thì chẳng ai muốn uống chén đắng cả, chính Đức Ki-tô cũng phải toát mồ hôi vì chén đáng cửa Ngài). Vì vậy, chẳng ai "tự dưng" muốn đi vào đường hẹp cả, chẳng ai "tự dưng" muốn hy sinh vì tha nhân cả, bởi bản năng sinh tồn nó đòi hỏi ta phải, tranh giành, cấu xé, phải "ăn thịt" nhau theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé" mà sống. Vậy nếu không ai "tự dưng" muốn đi ngược lại bản năng thì làm sao mà có đạo Công Giáo được? Xin thưa, vì Thiên Chúa đã nhìn xuống thế gian và nhóm lên một ngọn lửa trong Đức Ki-tô, một ngọn lửa hy sinh và phục vụ (Đức Ki-tô đã xuống thế để dạy dỗ sự hy sinh và phục vụ qua việc rửa chân cho các môn đệ, và hy sinh chính bản thân mình). Rồi ngọn lửa ấy âm ỉ qua máu của của các môn đệ, rồi máu của các thánh tử đạo, ngọn lửa ấy đã lan tryền đến cha ông ta, đến cha mẹ ta, đến ta, rồi sẽ tiếp tục cháy sáng qua các thế hệ con cháu chúng ta. Đó là câu trả lời cho câu hỏi "từ đâu chúng ta theo đạo, lý do gì và từ bao giờ" của bạn hieugsmdaklak .
Và chúng ta đã theo và sống đạo ra sao? đã đầy đủ nhận thức chưa? (vẫn câu hỏi của bạn hieugsmdaklak ) xin trả lời, mỗi người một hoàn cảnh, có người đủ nhận thức, có người không, có người theo và giữ, có người theo cũng như không mà cũng chẳng giữ đạo gì cả. Cũng như dụ ngôn "người Gieo Giống" mà Chúa Giê-su đã kể: Có hạt thì rơi bên vệ đường, có hạt rơi trúng bụi gai, có hạt thì rơi trên đá sỏi và cũng có hạt rơi trên đất tốt. Ai đón nhận lời Chúa thì sinh hoa trái tốt, ai không đón nhận và sống lời Ngài thì sẽ bị chim trời lấy đi, bị ánh nắng thiêu đốt, bị gai góc bao phủ. Lời Chúa cũng như ánh mặt trời chiếu sáng trên cả người xấu và người tốt. Ai đón nhận lời Ngài thì có sức sống và vươn lên. Ai không đón nhận lời Ngài thì tự bản thân họ đã bị lụi tàn rồi. |
|