Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Có điều gì đặc biệt nơi bàn tay Thiên Chúa?

  1. #1
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default Có điều gì đặc biệt nơi bàn tay Thiên Chúa?

    Có điều gì đặc biệt nơi bàn tay Thiên Chúa? Liệu có khi nào Người dùng bàn tay ấy để "tát" chúng ta không? Bàn tay Thiên Chúa mang lại cho chúng ta điều gì? Đức Thánh Cha đã chia sẻ như sau:

    "...Tôi rất thích nghe câu này: “Chúng ta ở trong bàn tay Thiên Chúa”, ngay từ lúc khởi đầu. Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta công cuộc tạo dựng bằng một hình ảnh rất đẹp: bằng đôi tay của mình, Thiên Chúa đã nắn thành chúng ta từ bụi đất theo hình ảnh của Người. Chính bàn tay Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta… Bàn tay ấy của Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta...
    ...Chính bàn tay Thiên Chúa đã xoa dịu và an ủi chúng ta trong những lúc đau khổ. Trong những lần đụng chạm ấy, Người cũng tha thứ cho chúng ta. Đức Giêsu đã mang trên mình những thương tích: Người chia sẻ cho Chúa Cha thấy điều đó. Và đây là cái giá phải trả: bàn tay của Thiên Chúa là bàn tay chịu thương tích vì tình yêu. Điều này an ủi chúng ta rất nhiều...
    ... Chúng ta hãy nghĩ đến bàn tay của Đức Giêsu khi Người đụng chạm đến những người bệnh và chữa lành họ... Đó là bàn tay của Thiên Chúa: chữa lành chúng ta. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Thiên Chúa dùng bàn tay để đánh chúng ta... Ngài có thể sửa dạy chúng ta nhưng không bao giờ làm chúng ta bị thương. Khi Người sửa dạy chúng ta, Người làm điều đó với một sự đụng chạm thân thương, vì Người là cha chúng ta..."

    (Trích bài giảng trong thánh lễ 12.11.13)
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  2. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com