|
Thiên tai bão lũ dịch bệnh là do đâu?
___ Như nội dung bài viết trước đã trình bày, tôi cho rằng chúng ta có thể tuyên bố: đó là hậu quả khi mà tội nguyên tổ đã phá hoại, làm sụp đổ thế giới vô hình và hữu hình. Là một người Công Giáo, chúng ta đã biết tội nguyên tổ gây nên những hậu quả đối với đời sống siêu nhiên như thế nào rồi! Và đối với thế giới hữu hình, tức trong cuộc sống tự nhiên, rõ ràng thiên nhiên đã chống lại loài người.
Vì tội nguyên tổ là nguồn gốc sinh ra nhiều tội lỗi khác, cho nên trong những thứ được gọi là thiên tai bão lũ dịch bệnh… trong ấy có phần không nhỏ, hoặc nhiều khi là hậu quả của những gì mà loài người đã tạo ra!
Chính loài người đã không biết hoặc không thèm gìn giữ một môi trường sống xanh và sạch, cho nên đã tạo nên những biến đổi khí hậu ghê gớm khiến cho thiên nhiên càng gây họa cho con người!
Tôi nhớ những năm trước đây, báo chí chúng ta thường nói rất nhiều về sự tàn phá rừng đầu nguồn một cách vô tội vạ, để rồi xuất hiện những cơn lũ ống lũ quét gì đó làm tan hoang cả một ngôi làng, sỏi đá hóa nhiều diện tích canh tác. Rồi nạn không khí ô nhiễm một cách trầm trọng gây nên bao bệnh tật cho con người, rồi lỗ thủng tầng ozone, ô nhiễm trầm trọng sông ngòi kênh rạch…. Lâu lâu một vài nhà máy điện nguyên tử bị “sự cố”, thế là đi đoong cả một vùng rộng lớn! Chưa hết! Ở những nơi không bị sự giận dữ của thiên nhiên tác động mạnh mẽ, thì những hóa chất, thực phẩm độc hại gây nên những vụ ngộ độc cấp tính, hay mãn tính cho không chỉ một số người, mà còn bao trùm trong phạm vi cả một quốc gia!
Đã có hàng triệu bài báo, tài liệu khẳng định rằng: khi mà loài người tàn phá môi trường, làm ô nhiễm không khí, đất đai, nguồn nước….thêm sự gây mất cân bằng hệ sinh thái, loài người sẽ bị trả giá bằng khí hậu biến đổi sinh ra bão lũ, dịch bệnh…Thế thì không những tội nguyên tổ đã gây nên một sự tàn phá thế giới hữu hình, nhưng sau đó, đến phiên con cháu ông Adong E và tiếp tục “phát triển sự nghiệp ông cha…”, để rồi kết quả là như thế đó!
Lại thêm một lần nữa, Thiên Chúa bị loài người “xét xử” oan sai, khi mà nguồn gốc những bão lũ dịch bệnh tai họa…đều do tội lỗi của con người gây ra, nhưng do cái hậu quả của tội nguyên tổ che mắt, làm cho loài người trở thành đui mù, để rồi chúng ta thường oán than, trách móc rằng:" tại sao Thiên Chúa lại thinh lặng , tại sao Thiên Chúa lại để cho thiên tai, để cho sự dữ tung hoành làm khốn khổ loài người!...."
Trong không khí đầy tang tóc sau cơn bão HaiYan này, việc cầu nguyện cho các nạn nhân là chuyện rất cần làm của những người Công Giáo chúng ta, nhưng như thế đã đủ hay chưa?
___ Tôi cho rằng chưa thể đủ , và còn thiếu sót rất nhiều! Bởi vì không dám nói đến những trường hợp chỉ cảm thông chia sẻ nỗi đau một cách hời hợt cho có lệ bên ngoài, nhưng loài người chúng ta có muốn dừng ngay việc “góp gió thành bão “ hay không, mới là chuyện đáng nói!
Loài người chúng ta, mà nói riêng là dân Việt Nam chúng ta có dừng cái bàn tay sát nhân lại hay không mới là chuyện cần quan tâm!
Chắc chắn có người sẽ hoạnh họe về cụm từ :”bàn tay sát nhân” và cho rằng đã cường điệu quá mức! Riêng tôi cho rằng nó chẳng ngoa ngoắt tí nào, bởi vì chính những bàn tay của chúng ta đã từng làm trọc hóa đất đai khi tiêu diệt rừng xanh, động vật thiên nhiên…Chính bàn tay của chúng ta đã làm ô nhiễm nguồn nước đất đai sông ngòi kênh rạch…Chính bàn tay chúng ta đã sử dụng những hóa chất rất độc hại của bọn tung cẩu để rồi đầu độc chính mình và những đồng bào của mình! Và chính bàn tay sát nhân của chúng ta….ôi giời…không có giờ mà kể tỉ mỉ được!
Thế nào cũng có nhiều người thuộc lớp trẻ cho rằng họ vô tội, bởi vì họ không hủy hoại rừng xanh, không tiêu diệt sinh vật thiên nhiên, không phải là các nhà máy nội,nhà máy ngoại tàn hại môi trường, không phải là những người kinh doanh đầu độc mọi người bằng hóa chất của bọn tung cẩu…
Có nghĩa là : cái gọi là tuổi teen vô tội?
Khi Chúa hỏi A dong tại sao lại ăn trái cấm, ông liền đổ rằng : đó là lỗi của bà E và đã xúi ông!
Tôi cho rằng cái gọi là tuổi teen, đàn anh đàn chị tuổi teen không hề vô tội, mà còn nhiều tội khác không kém cạnh chút nào!
Hãy khoan nói về một thế giới trẻ ngày nay sống rất sa đọa với hàng loạt tệ nạn xã hội, mà trước đây nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói lên chỉ một phần sự thật qua bài hát Gia tài của mẹ:” Gia tài của mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ, một lũ bội tình…”! Nhưng chỉ riêng cái khoản gìn giữ một môi trường sống xanh sạch đẹp, cái mà liên quan trực tiếp đến thiên nhiên và con người, lớp trẻ chúng ta đã …vô số tội!
____ Xả rác bừa bãi mà không một chút hổ thẹn, lại còn sẵn sàng dùng vũ lực với ai khuyên can nhắn nhủ!
____ Tai nạn giao thông xảy ra, một phần khá lớn là do cái gọi là tuổi teen thể hiện bản lãnh: “hãy là chính mình, dám sống thật với mình, dân sành điệu…” khi mà không thèm tuân theo luật giao thông ,lại còn cố tình vi phạm luật giao thông!
___ Nếu mà mang ra cân đong đo đếm, có thể nói sự tiêu diệt môi trường trong lành của thiên nhiên sinh thái xếp hạng nhất, đó là sự ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm của các kim chích mang mầm bệnh HIV được gieo rắc khắp nơi trong các công viên! Không biết bây giờ có bớt đi nhiều hay không bởi vì đã bao nhiêu năm qua, tôi chẳng dại gì vui chơi trong công viên vì nỗi ám ảnh kinh hoàng tàn đời một cách oan uổng vì “nhân tai” này!
Có lẽ xin dừng tại đây, bởi vì nếu nói thêm một lúc nữa, e rằng tôi lại ra sức chứng minh không hề có thiên tai, mà chỉ có nhân tai! Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên một vũ trụ hoàn hảo cho loài người hưởng thụ, và chỉ vì tội nguyên tổ nên đã gây ra một cơn địa chấn tiên phát 12 độ richter(!) làm sụp đổ hoàn toàn thế giới vô hình và hữu hình ấy. Rồi sau đó các dư chấn, hay động đất thứ phát là do thế hệ loài người chúng ta tiếp tục tạo ra…Để rồi Thiên Chúa mãi mãi bị oan sai ít là cho đến khi tận thế!
|
|