Cũng ngày này tháng này một năm về trước, con bé NhatMinh ở nhà lớn cũng như nhà nhỏ luôn để đầu trần…Đến nay nó muốn thay hình đổi dạng để đánh dấu sự trưởng thành, nó luôn đội trên đầu một cái mũ ^, xin nói nhỏ mọi người biết: Nhật Minh chính là con bé NhatMinh đã xin admin cho cái mũ ^ không phải để che mưa che nắng nhưng chỉ để làm dáng mà thôi.
Chúc nó luôn vui, hồn nhiên như trẻ thơ nhưng trưởng thành trong đức tin và đời sống, luôn bình an trong tâm hồn, siêng năng chăm chỉ trong học tập để không phải thi lại, ngủ sớm thức sớm để đi học không bị trễ giờ… Chúc những ước mơ tốt lành của nó thành hiện thực. Chúc cho mọi ngày của nó luôn tràn đầy ánh sáng như cái tên của nó vậy.
Sinh nhật của nó nhằm ngày kính các Thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho nó đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến nồng nàn để chiến thắng bản thân, siêng năng đến với Chúa mỗi ngày. Trong tương lai nó sẽ làm công việc “trồng người”, xin Chúa ban cho nó ơn khôn ngoan để làm chứng nhân Tin mừng trong môi trường mới mà nó sẽ đến. Lớn rồi, chắc không cần tặng bánh nữa.