|
Thiên Chúa bị oan sai?
Chúng ta nghĩ gì, làm gì khi siêu bão HaiYan đã gieo những thảm họa tàn khốc cho đất nước Philippines ?
___ Tất nhiên việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm được, đó là cầu nguyện cho các nạn nhân, nhất là các người đã thiệt mạng đau khổ trong cơn bão này.Thánh lễ, kinh Mân Côi, các việc lành phúc đức để chỉ cho các linh hồn, nhất là lòng thành của chúng ta khẩn cầu lòng Chúa xót thương…Việc cầu nguyện quan trọng nhất và cần thiết nhất, khi mà đối với người Công Giáo chúng ta, những gì thuộc về thế giới Vô hình nhiều khi quan trọng gấp bội những gì chúng ta có thể làm được ở thế giới hữu hình. Chỉ có một số rất ít người có thể thực hiện các hành động của thế giới hữu hình đối với đất nước Philippines như đóng góp tiền cứu trợ, phẩm vật… để góp những phần rất nhỏ bé trong việc cứu tế, nhưng tất cả mọi người đều có thể dâng lời tha thiết cầu nguyện. Mà như niềm tin của chúng ta từng khẳng định:” Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa…”, những lời cầu nguyện còn mang lại lợi ích lớn lao hơn việc làm.
___ Nhưng còn cái khoản:”Nghĩ gì về hậu quả, về nguyên nhân cơn bão Hai Yan” này thì xin thú thật rằng tôi hơi ghê ghê!
Đối với người ngoại giáo thì khỏi phải nói! Có thể đây là một dịp để cho những người không mấy thiện cảm với đạo Công Giáo kêu toáng lên rằng đúng là tôn giáo là một loại thuốc phiện mê hoặc dân chúng, còn thực tế thì chẳng ích gì!
Nhưng cái mà tôi ghê ghê, đó là không ít người Công Giáo nghi ngờ và hoang mang khi tự hỏi :”Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Thiên Chúa lại để cho tai họa tàn sát dân của Người? Tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì như thế ư…? Vỡ mộng….!
Hai bài viết trước tôi đã nói tương đối chi tiết về như thế nào là hậu quả của tội nguyên tổ, hôm nay tôi xin nói thêm một chi tiết khác xem ra có vẻ không ăn nhập gì đến đề tài này, nhưng thực ra việc ấy rất cần quan tâm, đó là thái độ vô trách nhiệm của người Công Giáo chúng ta!
Chắc một đứa con nít trong chúng ta cũng không lạ gì việc ông thánh Phê rô vửa rủa rồi thề rằng không hề biết Chúa Giê su là ai trong cuộc chịu nạn của Người.Nhưng có khi nào chúng ta ngẫm nghĩ lại rằng chúng ta còn tệ hại chẳng kém gì khi bỏ mặc không hề bênh vực Thiên Chúa khi Người bị oan sai!
Tôi nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn luôn bị loài người chúng ta xét xử một cách oan sai, khi mà nguồn gốc mọi sự dữ và đau khổ là do hậu quả của tội nguyên tổ do tổ tiên loài người gây ra và con cháu kế thừa rồi phát triển, nhưng con người chúng ta vô tình lẫn cả cố tình không thèm hiểu điều ấy, mà lại cứ ra sức cho rằng những sự dữ sự đau khổ là do Chúa định, Chúa bắt ép con người phải chịu!
Tất nhiên vì Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một, cho nên nếu không có sự đồng ý, sự cho phép của Người, thì không một sự dữ nào có thể xảy ra được. Giống như nếu Thiên Chúa không cho phép Satan cám dỗ ông bà A dong E và, thì Satan không thể nào đủ tài sức quyến rũ hai ông bà phạm tội.Tuy thế trong việc cho phép thần dữ cám dỗ tổ tông chúng ta, Thiên Chúa không hề đem con bỏ chợ, bởi vì ngoài việc tôn trọng hồng ân Tự Do mà Chúa đã ban cách riêng cho loài người, Thiên Chúa luôn luôn ban cho con người ta dư sức chống trả những sự cám dỗ. Thánh Kinh chính là Lời Chúa, vậy mà trong Thánh Kinh Chúa đã từng khẳng định :”Ơn Thầy đủ cho con…” Khi mà tổ tiên chúng ta phạm tội nguyên tổ, hai ông bà không hề dám than trách rằng tại Chúa thử thách quá sức ,mà chỉ biết đổ thừa cho nhau. Nhưng rồi sau này những đời con cháu tiếp theo thị lực càng tiến đến con số không, cho nên không biết suy tư ra nguồn gốc của sự dữ, sự đau khổ mà cứ quay sang đổ riệt cho Thiên Chúa.!
Như trên tôi có nói rằng chúng ta chẳng khác gì ông thánh Phê rô từng chối Thầy,cùng các môn đệ đều lẩn trốn khi mà chúng ta bỏ mặc không hề lên tiếng bênh vực Thiên Chúa khi Người bị oan sai!
Truyền giáo là gì? Truyền giáo nghĩa là những Ki Tô hữu chúng ta có nhiệm vụ làm cho mọi người thấy Thiên Chúa là Chân Lý, là đấng Chân Thiện Mỹ tuyệt đối, đáng kính phục tôn thờ. Thế mà chúng ta có làm như thế hay không? Tôi cho rằng không bởi vì chúng ta thường nhấn mạnh theo ý riêng của chúng ta! Hễ mà nói đến truyền giáo, thì cho dù không dám bác bỏ ra mặt việc tìm hiểu Giáo Lý Đức Tin, có nghĩa là bác bỏ những việc suy gẫm, nhận ra như thế nào là Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa, nhưng thường nhấn mạnh theo kiểu một chiều khi cố ý dằn mạnh: “gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất “! Chẳng ai phủ nhận gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất cả! Nhưng rõ ràng là một sự nhồi nhét giáo lý phàm nhân, thích tôn vinh ý kiến của mình mà quên đi việc bênh vực Thiên Chúa khi cố ý dằn mạnh một chiều! Bởi vì có biết bao nhiêu người ngoại giáo lẫn Công Giáo không cần nhìn những gương sáng để mà theo Đạo, để mà tôn vinh Thiên Chúa, nhưng họ cần người Công Giáo chúng ta giải thích , chỉ bảo cho họ biết sự Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa nằm ở chỗ nào!
Vấn đề như thế nào là sự Tiền định của Thiên Chúa, thì ngay trong hàng ngũ người Công Giáo của chúng ta liệu đã hiểu chính xác hay chưa? Tôi dám cam đoan rằng có một con số rất lớn từ tuổi già đến trẻ chưa hiểu tinh tường về điều này! Chính vì thế cho nên có vô số người còn hoài nghi thắc mắc khi cho rằng :”Nếu không có Giu đa phạm tội, thì làm sao ứng ngiệm lời Kinh Thánh “! Người Công Giáo còn hoài nghi thắc mắc như thế, huống chi người ngoại giáo thì làm sao họ có thể tôn kính thần phục Thiên Chúa là Chân Lý được khi mà họ thấy rõ ràng tội phúc, được cứu rỗi hay không không phải do họ quyết định, mà là do Chúa định từ ngàn ngàn đời!
Cái giáo lý phàm nhân ở chỗ không cần biết đến việc này việc nọ lời khuyên này lời khuyên nọ làm cho người ta từ chỗ hoài nghi, thắc mắc, chống đối quay sang chúc tụng thần phục tôn vinh Danh Chúa là Chân Thiện Mỹ hay không, nhưng chỉ cần biết rằng tôi đây, đã copy một số ý tưởng từ một vài trang web đạo đức, một vài bài giảng của các bề trên về để chép lên diễn đàn để rồi một công đôi việc: nghĩa là vừa tự hào đã kê được một toa thuốc cực kỳ hiệu nghiệm, vừa là một đòn dằn mặt phủ đầu những suy gẫm tìm hiểu Giáo lý Đức Tin mà bị cho là vô ích và không cần thiết ! Hãy thử mở to mắt để nhìn lại trong thảm họa bão Hai Yan vừa xảy ra gương sáng có phải là cách truyền giáo tốt nhất hay không? Có phải cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại những lời sáo bã bên ngoài là tình thương mến thương, vị tha bác ái khoan nhân hiền hòa nhẫn nhục tha thứ độ lượng từ tâm… là giải quyết tất cả được hay không?
Trong sự đau khổ và thiếu thốn cùng cực mà người dân Philippines trong đó phần lớn là dân Công Giáo phải chịu đựng , Hoa Kỳ là nước cứu trợ nhiều nhất với ngay lập tức 20 triệu USD, và các nước khác thì một vài triệu…Còn nước Cộng Hòa nhân dân Trung hoa cũng đã chi viện được 100 ngàn USD, vừa bằng với tiền đóng góp của nước Việt Nam, nhưng cư dân mạng Trung quốc lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng không nên cứu trợ khi mà trong nước cũng còn nhiều người đói khổ ! Trong khi thiệt hại sơ bộ của Philippines do cơn bão HaiYan gây ra ước tính chừng 50 tỷ USD! Rõ ràng rằng nếu có gương sáng, nếu có tình thương yêu đùm bọc cứu giúp thật sự thì việc ấy cũng không thể làm tan biến những thắc mắc, những hoài nghi về một đấng Thiên Chúa không có lòng thương xót, mà chỉ hay trừng phạt! Huống chi như thống kê trên cho thấy chẳng hề có gương sáng, chẳng hề có cho dù chỉ là hình thức thương yêu khoan nhân bác ái từ tâm…, thì giả sử các nhà báo chịu khó đi làm các cuộc phỏng vấn, tôi chắc mẩm rằng ngoài những lời oán trách Thiên Chúa thẳng thừng, thì chắc chắn sẽ có không ít những người ngoan đạo tuy rằng không dám công khai chê trách nghi ngờ Thiên Chúa, nhưng niềm tin vào một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, giàu lòng cứu giúp nếu không tan rã thì cũng tàn phai theo thời gian!
Hãy xem những đoạn sau đây đã được trích đăng trên diễn đàn chúng ta về cơn bão HaiYan:
Hàng trăm người sống sót đang trú tạm ở trong nhà thờ của cha Bacaltos. Nhiều người trong đó hỏi cha rằng tại sao Chúa trời lại để tai họa như siêu bão Haiyan giáng xuống một thành phố như Tacloban, nơi người dân chủ yếu là tín đồ Công giáo.
Ông đã trả lời họ rằng: "Chúa không phải là căn nguyên gây ra đau khổ. Chúa không thể ngăn chặn điều này. Đây là thảm họa từ tự nhiên mà ra". Tuy nhiên, về lý do tại sao bi kịch lại xảy ra với Tacloban và hơn 200.000 dân cư ở đây, cha Bacaltos nói rằng "thật khó để lý giải"…
….Ngồi cởi trần với một điếu thuốc ngậm ở miệng, ông Eddie Cinco bày tỏ sự bất đồng với quan điểm về nguyên nhân dẫn đến cơn bão của cha Bacaltos.
"Đó là hành động của Chúa", ông nói, cây thánh giá bằng bạc đeo ở cổ và vết thương bên cánh tay phải đang lành dần. "Chỉ có Chúa mới đủ mạnh để làm điều đó".
Ông cho rằng có thể Chúa đã quyết định trừng phạt Tacloban nhưng ông không biết tại sao. Cinco vẫn cảm ơn Chúa khi ông và 6 người trong gia đình được sống sót, dù nhà của họ đã bị san phẳng. Trong những lời cầu nguyện, ông xin Chúa đừng tạo ra thêm bất kỳ tai ương nào nữa.
“…Cha Bacaltos nói rằng "thật khó để lý giải…” !!!
“…Ông cho rằng có thể Chúa đã quyết định trừng phạt Tacloban nhưng ông không biết tại sao….”!!!
Thiên Chúa bị oan sai khi mà những thiên tai bão lũ dịch bệnh….là do hậu quả của tội nguyên tổ, rồi thế hệ con cháu sau này kế thừa và phát triển rộng ra. Thế nhưng tất cả những thiên tai bão lũ dịch bệnh…ấy được cho là, hoặc được ngầm hiểu, được nghi ngờ rằng do Thiên Chúa tàn hại con người!
Tôi chưa hề đọc học thuyết về tội nguyên tổ của thánh Augustino, và cũng chẳng hề hân hạnh được tham dự một khóa thần học nào! Sở dĩ tôi nói ra những điều này để chứng minh rằng ngoài tinh thần, chủ trương bênh vực và chiến đấu cho Chân Lý, tôi không hề có mục đích tranh cãi tranh luận để vinh danh cái bản thân hèn hạ của mình! Chính vì thế tôi rất mong rằng các bề trên, các nhà triết học , thần học hãy xem xét những gì tôi kết luận trong đề tài này,đó là:"Thiên tai bão lũ dịch bệnh… xuất phát từ hậu quả tội nguyên tổ, và thế hệ con cháu càng phát huy trên diện rộng…"Hãy xem thử xem có gì sai sót, có gì không hợp với Thánh Kinh hay không? Để tôi được học hỏi , được sửa đổi.Mà nếu không thấy có gì sai sót, có điều gì lầm lạc, thì xin hãy cùng tôi hết sức bênh vực cho sự oan sai của Thiên Chúa.
|
|