Có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa?
"Các ngươi đã nói, 'Thật vô tích sự cho việc phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta có nhận được gì từ việc thi hành lời Chúa và đi lại như kẻ rũ rượi trước mặt Gia-vê quyền năng đâu?
Thế nhưng bây giờ chúng ta phải công nhận là kẻ kiêu ngạo thì được chúc phúc. Kẻ làm điều gian ác thì chắc chắn thành đạt, và ngay cả những kẻ xúc phạm Thiên Chúa cũng chẳng sao cả.' (Malachi 3:14-15)
"
"Có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa?" Đây là câu hỏi chúng ta vẫn hay gặp ở đâu đó, đôi khi lại ở chính bản thân ta, và ta phải trả lời câu hỏi này như thế nào?
Có lần có người hỏi tôi "Có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa?" Tôi trả lời rằng "Tôi tin là có". Người ấy nói "Đến giờ này mà ông còn tin vào mấy cái chuyện mê tín đó à?" Tôi hỏi lại "Tại sao?". Hắn nói "Ngày nay khoa học phát triển rồi, dân trí cũng nâng cao rồi làm gì có những vị thần linh nào đâu. Đó chẳng qua là sự sợ hãi của người xưa trước sự hùng mạnh của thiên nhiên, mà ngày nay, thiên nhiên vốn là các thần linh đã bị các nhà khoa học chinh phục rồi". Tôi nói "Đúng là các thần linh ngày nay không còn nữa, bởi người ta đã tin vào Chúa, đấng đã sai dân Israel hạ bệ các thần linh và vạch trần sự xảo trá của các thầy phù thủy và cấm dân Israel thờ cúng mê tín. Đó chính là Thiên Chúa, Đấng mà cách đây khoảng 3,4 ngàn năm đã xóa bỏ những niềm tin mù quáng vào các thần linh từ Ai Cập đến vùng Canaan, rồi sau này Ki-tô giáo đã xóa sổ các thần linh thời La Mã-Hy Lạp chứ không phải khoa học, bởi khoa học chỉ phát triển vào thế kỷ 15 sau này do chính những người Công Giáo, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Thày tu...đem lại sự phồn thịnh của khoa học như ngày nay."
-Vậy theo ông là có Thiên Chúa à?-Hắn hỏi tiếp-Tức là Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ và nhân loại?
-Tôi tin là như thế.
-Thế nhưng theo khoa học (lại theo khoa học)-Hắn nói-thì nhân loại không phải do Chúa dựng nên mà do...tiến hóa theo lý thuyết của Darwin.