Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Tôi đi tìm Chúa

Threaded View

  1. #3
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Thuyết tiến hóa

    "Ta đã làm ra quả đất và tạo ra con người trên đó; chính tay ta đã mở rộng các tầng trời, và ta đã chỉ đạo mọi thứ trong chúng.(Isaiah 45:12)"
    -Thuyết Darwin dù sao cũng chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết này đòi hỏi phải có niềm tin mãnh liệt lắm mới tin được.
    -Là sao?-Hắn bắt đầu thắc mắc.
    Thế là tôi lại phải giải thích cho hắn rằng: Nội dung của thuyết tiến hóa chỉ gồm có 3 phần đó là Đột biến, chọn lọc tự nhiên và thời gian duy trì
    Nói về đột biến thì không khó hình dung lắm, bằng tia X, tia vũ trụ, bức xạ hạt nhân hay các phản ứng hóa học ngẫu nhiên trong tế bào mà chuỗi ADN có thể bị thay đổi, và sự thay đổi này dẫn đến các protein và các enzym được tạo ra từ thông tin của ADN cũng thay đổi. Thế nhưng, trong tế bào, các thành phần của nó đang hoạt động ăn khớp với nhau, tự dưng có "người lạ" vào hoạt động trở nên bất ổn và trở nên suy sụp cả hệ thống. Chính vì thế hầu hết các đột biến đều gây ra hủy hoại chết chóc. Tuy thế, người ta vẫn kỳ vọng rằng có một số ít đột biến có lợi. Cho dù một số ít đột biến là có lợi thế nhưng để làm cho chuỗi ADN dài thêm, biến từ cuộn đơn nhiễm sắc thể vô tính sang cuộn đôi có giới tính, số lượng nhiễm sắc thể tăng giảm thất thường theo loài (ruồi 5, chuột 20, người 23, chó 39) là chuyện không sao hiểu nổi. Đấy là chưa nói đến việc từ các phân tử hữu cơ sẵn có, để tạo ra được phân tử ARN cũng là chuyện viễn tưởng (Đây đúng là một điều khó tưởng; các nhà khoa học tính ra rằng nó phải cần có nhiều thời gian hơn cả tuổi của vũ trụ (13.8 tỷ năm) để tạo ngẫu nhiên các phân tử RNA để mà tiến hóa đầy đủ để đạt được mức độ tinh vi như ngày nay. Cho rằng tuổi của trái đất là 4 tỷ rưỡi năm, các hệ thống sống hoàn toàn bằng RNA không thể sinh sản và tiến hóa vừa nhanh vừa chính xác đủ để phát sinh sự phức tạp rộng lớn về mặt sinh học trên trái đất ngày nay.-http://www.sciencedaily.com/releases...0913185848.htm)
    Chọn lọc tự nhiên-Chọn lọc tự nhiên không làm phát sinh loài mà ngược lại là làm giảm sút các loài. Để mà có cái cho tự nhiên chọn lọc, thì sự sinh sản phải mạnh mẽ. Nhưng cơ chế nào làm cho các sinh vật sinh sản mạnh mẽ thế? Phải lâu lâu mới có một đột biến có lợi nhưng đột biến này cũng khó mà sống sót khỏi nanh vuốt của chọn lọc tự nhiên. Thế thì sự tiến hóa lại càng khó mà thành hiện thực được.
    Thời gian duy trì-Chỉ trong vòng 4,5 tỷ năm mà cả hệ mặt trời và mọi sinh vật đều tiến hóa đến ngày nay là một chuyện không tưởng. Rồi trong vòng 65 triệu năm, mọi động vật có vú ngày nay (hơn 4000 loài) đều tiến hóa từ một loài dã thú nhỏ, 4 chân như Didelphodon. Thông qua đột biến ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, quá trình tiến hóa đã sản sinh ra người, chó, chuột, dơi, cá voi, voi, hươu cao cổ, gấu Panda và ngựa. 4,5 tỷ hay 65 triệu năm quả là rất lớn so với một đời người. Thế nhưng so với sự tiến hóa thì lại quá ngắn.
    Carl Sagan viết trong cuốn "The Dragons of Eden" (Những con rồng của vườn địa đàng-trang 3) rằng: "Khoảng thời gian cho sự tiến hóa hay sự thay đổi về mặt di truyền là rất dài. Khoảng thời kỳ để xuất hiện một loài cấp tiến từ một loài khác có lẽ là 100 000 năm; và thông thường thì sự khác biệt về về cách hành xử giữa các loài có họ thân thiết với nhau--như sư tử với cọp chẳng hạn--có vẻ không lớn lắm. Một ví dụ về sự tiến hóa gần đây của hệ cơ bắp của loài người là các ngón chân. Ngón chân lớn có chức năng quan trọng trong việc cân bằng cơ thể khi di chuyển; các ngón còn lại ít công dụng hơn nhiều. Chúng rõ ràng được tiến hóa từ những phần phụ dạng ngón tay cho việc chộp bắt và vỗ cánh, y như của những loài sống trên cây như vượn và khỉ. Sự tiến hóa này cấu thành một sự tái chuyên biệt--một dạng hiệu chỉnh của một hệ cơ bắp được tiến hóa cơ bản cho một chức năng chuyển sang một chức năng khác khá là khác biệt--mà nó đòi hỏi khoảng 10 triệu năm để hoàn thiện.
    Như vậy, chỉ riêng ngón chân mà cũng mất 10 triệu năm để tiến hóa. Vậy mà trong 65 triệu năm, từ một loài dã thú 4 chân đó có thể tiến hóa thành người?
    Chưa hết, bằng chứng hóa thạch gần đây chứng tỏ loài người hiện đại tiến hóa từ một loài gọi là loài đứng thẳng Homo. Loài đứng thẳng Homo này xuất hiện cách đây 2 triệu năm về trước, có dung tích hộp sọ bằng nửa dung tích hộp sọ người hiện đại. Não chúng ta chứa khoảng 100 tỷ nơ-ron. Trong vòng 2 triệu năm não chúng ta đã tăng gấp đôi? Cứ cho là "tổ tiên" chúng ta sinh sản 10 năm/thế hệ thì cũng phải mất ít nhất 200000 thế hệ, mỗi thế hệ phải "nạp thêm" 250000 nơ-ron. Điều này có nghĩa là mỗi đứa trẻ ngày nay sinh ra phải được "nạp thêm" 250 ngàn nơ-ron nữa. Rất tiếc chuyện này chưa hề xảy ra. Đấy là mới chỉ nói đến việc "nạp thêm" chứ chưa nói đến việc cái nào điều phối sự nạp thêm, và các thành viên (250 ngàn thành viên) sẽ phối hợp như thế nào với các thành viên còn lại.
    -Thế nhưng có nguồn tin cho rằng,-Hắn vặn lại-Là vào khoảng tháng 7 năm 2002, các nhà khoa học đã sửa đổi một gen chuột và tạo ra các thế hệ chuột con với bộ não lớn gấp đôi thì sao?
    -Tôi không chắc là thí nghiệm của họ có chính xác không, nhưng nếu đúng là như vậy thì đó là do con người can thiệp vào, chứ còn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên thì...còn khuya. Trong lúc con người đang tiến hóa thì ai sẽ sửa đổi bộ gen của chúng ta để cho não tăng gấp đôi?
    -Có thể là ... người ngoài hành tinh.-Hắn nói.
    -Đó cũng chỉ là niềm tin của một số ít người mà thôi.
    -Nhưng cũng đâu chứng minh được là Chúa tạo ra con người đâu?-Hắn cãi lại
    -Tôi có nói là tôi chứng minh được Thiên Chúa tạo ra loài người và vạn vật đâu, chính ông nói rằng theo khoa học thì con người tiến hóa chứ không phải do Chúa mà. Ông tin vào khoa học là chuyện của ông, còn tôi tin vào Chúa tạo ra loài người vạn vật là chuyện của tôi.
    -Nhưng gần đây,-hắn tiếp tục-Stephen Hawking cho rằng vạn vật tự nó hiện hữu không cần phải có sự can thiệp của Thiên Chúa?
    thay đổi nội dung bởi: ViviPaul, 11-12-2013 lúc 08:59 AM Lý do: Chỉnh sửa bố cục
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com