Lạy Chúa!
Chị gái con là Maria Nguyễn Thị Hồng bị một cái bướu bên mắt trái rất đau nhức, và có nguy cơ không thể giữ được con mắt này hiện tại chị con đang nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy SG, con thì ở quá xa, con không biết làm gì để giúp đỡ chị con, ngoài lời nguyện xin cùng Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Nam nữ, con cầu xin Chúa thương xót mà chữa lành mọi bệnh tật cho chị con để giữ được con mắt này, con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời con khấn nguyện, vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Con mắt chị con vẫn còn đau nhức thật nhiều, con khẩn khoản nài xin Chúa thương xót cho chị con giảm bớt những cơn đau đớn, và con cầu xin Chúa hãy hiện thân trên những đôi tay của các vị BS, để chữa lành bệnh cho chị con để giữ lại được con mắt này nha Chúa, chúng con yếu đuối phận hèn không thể làm được gì hơn ngoài trông cậy vào quyền năng của Chúa, xin Chúa thương xót và ban xuống muôn ơn lành cho chị con, vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con Amen.