Đi lễ không phải là đi xem phim, nhạc,kịch hay thuật hùng biện...đâu bạn ạ. Vì thế không hề có nhận xét hay, dở, dài dòng lê thê...Người Công Giáo chúng ta xem cuộc sống vật chất, danh, lợi thú...trên đời này là những thứ sẽ hư mất. Chúng ta không mang đến cái gì cho thế gian này mà cũng chẳng mang được cái gì ra khỏi đời này. Chúng ta trải nghiệm cuộc sống này, xô xát với thực tại để nhận biết một đấng tạo dựng và nguyên lý sáng tạo của Người đồng thời cũng để tự bản thân chúng ta kiểm nghiệm xem bản chất chúng ta là chiên hay là dê. Chúng ta đi lễ là để hòa tâm hồn mình vào một thế giới tâm linh, trở về gặp lại người Cha, lắng nghe và suy gẫm lại những lời Chúa dạy từ ngàn xưa, so sánh với những công việc ta đã làm, kiểm soát những việc ta đang làm và định hướng cho những việc mà ta sẽ làm. Chúng ta đi lễ là để chia sẻ với Chúa những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, những niềm vui mà chúng đang có, những băn khoăn, trăn trở trong đời. Còn vấn đề "ông cha" giảng hay, giảng dở, dài dòng lê thê hay gì gì đó...thì khoan hãy trách ông cha mà hãy trách chính bản thân mình (tiên trách kỷ, hậu trách nhân). Ông cha là người của giáo dân và ổng phải giảng dạy cho mọi tầng lớp của giáo dân, mà giáo dân đa phần là những người chân chất, ít ăn ít học, nói nhiều hiểu ít...chứ họ không may mắn như chúng ta, học rộng tài cao, nói một hiểu mười. Vì vậy những người có hiểu biết (số rất ít) sẽ cảm thấy bài giảng của ông cha là dài dòng văn tự, một vấn đề phải dùng mấy chục câu để mà giảng giải. Đấy không phải là lỗi của ông cha giảng dài mà đó là lỗi do chúng ta không biết là ông cha đang giảng cho nhiều người kém hơn chứ không phải...chỉ riêng mình ta. Đi lễ là để có dịp ta tìm gặp lại chính bản thân mình trong mối tương quan đến sự sống đời sau nơi quê trời, chứ không phải đơn thuần là đi để xì xụp lạy lọc và nghe ông cha ru ngủ bạn nhé.
thay đổi nội dung bởi: ViviPaul, 11-02-2014 lúc 08:40 AMLý do: Lỗi logout