Trích Nguyên văn bởi binhthuonggiandi View Post
Chào các anh chị em ! Hôm nay tôi mở bài về chủ đề gia đình . Theo các bạn gia đình là gì ? Tôi có hai khái niệm thế này :
1 Gia đình là tế bào của xã hội . Gia đình là tổ chức nhỏ nhất của xã hội
2 Gia đình là một đơn vị tình cảm .Gia đình là giá trị lớn nhất của tình yêu thương .

Theo anh chị em thì khái niệm nào sẽ tốt hơn . Vì sao ?
Chào các anh chị em !
Hôm nay tôi suy nghẫm về gia đình theo quan điểm Gia đình là tổ chức nhỏ nhất của xã hội
Về nguồn gốc thì có lẽ quan điểm này xuất hiện sau năm 1917 và bắt nguồn từ nước Nga . Và trong một gia đình như thế , nó phải hội tụ đủ tính chất của một tổ chức
1 Phải trở thành một đơn vị độc lập về kinh tế , chính trị , ngoại giao
2 Phải có một người lãnh đạo
3 Phải có các thành viên
4 Phải có tình cảm
5 Phải phân chia các chuyên môn , nhiệm vụ , chức năng
6 O he ! Sẽ rất phức tạp vì tôi vcũng không phải là nhà tổ chức mà cũng không có chuyên môn về tổ chức .
Và trong cái tổ chức nhỏ nhất của xã hội đó . Mọi hoạt động sẽ diẽn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu xem .