Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #14
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default HÃY TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO

    HÃY TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO


    ---------Khi còn đi lại rao giảng trên thế gian, Chúa Giêsu đã gọi một số người chọn lọc theo Người. Có điều gì đó khiến họ không thể cưỡng lại lời mời gọi này – điều gì đó đã mở mắt họ trước một thực tại mới và đã triệt để biến đổi họ.
    ---------
    ---------Lc 9, 23-25: “ Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích lợi gì?”
    ---------Phêrô, Giacôbê và Gioan là những đồng sự trong một nhóm đánh cá qui mô nhỏ trên biển hồ Galilê. Đây là nguồn sinh sống cho bản thân cũng như gia đình các ông. Thế nhưng khi nghe Chúa Giêsu kêu gọi làm kẻ “ lưới người như lưới cá”, các ông lập tức đáp lại; “ Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”( Lc 5, 11).

    ---------Matthêu( còn gọi là Lê vi) là một người thu thuế - một công dân Do Thái được chính quyền La Mã chỉ định thu thuế trên các đồng bào của mình. Là người thu thuế, Matthêu đang sống sung túc; thế mà ông đã từ bỏ ngay cuộc sống ổn định của mình khi nghe tiếng Chúa gọi: “ Anh hãy theo tôi!”( Lc 5, 27-28)

    ---------Thời Cựu Ước, Ông Áp ra ham đã thu xếp toàn bộ nhà cửa, họ hàng mà ra đi theo Lời Đức Chúa phán, tuy không biết mình đi đâu ( St 12, 1-5). Con ông Mô sê, dạo ấy đã tám mươi tuổi đời, sẵn sáng xếp lại cuộc sống yên ả của một kẻ chăn chiên , đến hội kiến với Pha ra ô theo lệnh truyền của Đức Chúa ( Xh 3). Và còn nữa, ông Ê li sa hoàn toàn rũ bỏ lối sống cũ khi được tiên tri Ê Li a mời gọi; “ Ông bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi đứng đậy, đi theo ông Ê li a”( 1 V 19, 21).

    ---------Đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa luôn đòi hỏi một sự đổi thay; nhưng thay đổi không nhất thiết phải là nơi ăn chốn ở, nghề nghiệp, hay địa vị xã hội. Sa lô môn theo Chúa, mà vua vẫn là người có nhiều tiền của nhất trần gian. Giu se theo Chúa, mà ông vẫn là nhân vật số hai đầy quyền lực tại Ai Cập. Luôn có một sự thay đổi khi các bạn vác thập giá mình mà theo Ngài, song sự thay đổi cơ bản là trong tâm hồn. Ấy là sự thay đổi khi chúng ta “ tập làm quen với mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn”( Pl 4, 12). Ấy là sự thay đổi khi chúng ta dẹp bỏ mọi giá trị thế gian và thứ tự ưu tiên cổ hủ của mình, và nhận thấy theo bước Chúa Giêsu là một thành tựu sung mãn.

    ---------Xích lại gần hơn với Cha Trên Trời, các bạn sẽ nhận ra tiếng gọi của ngài không thể nào cưỡng nổi. Các bạn sẽ nếm trải hương vị của sự tự do và sức mạnh khi được Chúa Thánh Thần hướng dẫn hàng ngày. Và cũng như các Thánh thời Cựu Ước, chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ hối tiếc đã vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa và từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.

    __________________

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com