|
Mẹ ơi,hình như V tránh mặt con, hình như V không muốn gặp con. Điều đó làm con rất lo lắng, con sợ V lại buông mình, lại hủy hoại... Con xin Mẹ, xin Mẹ thương V, thương gia đình V. Gia đình của V chỉ có mình V là con trai, mà V thì... Em gái của V bị bệnh u nang buồng trứng, không biết đã chữa trị được chưa. Bây giờ, nếu như V thực sự mắc bệnh, thì Mẹ ơi con sợ rằng sẽ là quá sức chịu đựng của mọi người.
V không phải là một người dốc lòng tin Chúa, V cũng không tới nhà thờ, không quỳ xin Mẹ bao giờ. Nhưng Mẹ ơi, V là con người thì cũng là con của Mẹ. Con xin Mẹ thương V, ban cho V những điều mà Mẹ cho là cần thiết trong cuộc đời V. Con không cần V gặp con, không cần V nghe lời con nói, không cần V nhớ hay biết đến tình cảm con dành cho V. Con chỉ mong V vững lòng tin, vui vẻ chấp nhận, sống hết mình và đừng buông xuôi.
Ngày hôm nay,Mẹ cho con thấy rằng Mẹ chưa từng bỏ con. Trong mọi giây phút khó khăn, con luôn có Mẹ. Mẹ ban cho con những ơn lành theo cách riêng của Mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ vì tất cả những gì Mẹ đã ban cho con, cảm ơn Mẹ vì những tấm lòng, những trái tim yêu thương mà Mẹ gửi đến để ủi an con. Con cảm ơn Mẹ cả vì những trái tim đau khổ cần tới trái tim con gánh đỡ. Mẹ ơi, vì những điều Mẹ đã thương ban ấy, xin đừng bỏ rơi con, xin Mẹ lắng nghe lời con van nài, cho những người con yêu thương được an lành, hạnh phúc. Mẹ à, con biết Mẹ sẽ nhận lời con như Mẹ vẫn luôn thế, phải không Mẹ ? |
|