Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #15
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ĐI VÀO DÔNG BÃO

    ĐI VÀO DÔNG BÃO



    ---------Ngay sau khi hóa bánh ra nhiều – chỉ vói năm cái bánh và hai con cá – cho năm ngàn người ăn, không kể đàn bà và trẻ con, “ Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước “( Mt 14, 22). Lúc các ông bắt đầu vượt qua biển Ga-li-lê, một trận bão nổi lên làm cho các ông “ phải vất vả chèo chống”( Mc 6, 48). Đêm ấy vào khoảng canh tư, chiếc thuyền đã ra xa bờ đến cả mấy hải lý, và các ông phải chống chọi với sóng to gió lớn.

    ---------Bởi đâu lại xảy ra như vậy? Các môn đệ thực hiện đúng những gì Chúa Giêsu đã căn dặn, thế mà giờ đây các ông đang phải đối mặt với một thách thức quá ư nặng nề. Rõ ràng các ông đã nhất mực vâng lời, và hậu quả là các ông đã lâm vào tình thế khó khăn. Câu chuyện tiếp tục với Chúa Giêsu đi trên mặt nước, và Người truyền cho Phê-rô cũng đi như vậy mà đến với Người; sau đó, Người dẹp yên biển động một cách mầu nhiệm. Thế nhưng nếu Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ chỉ việc đợi qua đêm rồi mới nhổ neo, có phải các ông khỏi phải chèo chống vất vả như thế không?

    ---------Đây không phải là lần đầu tiên các môn đệ nếm mùi bão tố cùng với Chúa Giêsu. Trong một chuyến đi biển trước đó, Người đang say ngủ trong cơn bão: “ Các ông lại gần đánh thức Người và nói ‘ Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!’ “( Mt 8, 25). Lần ấy, sau khi Chúa Giêsu khiến biển động trở nên lặng như tờ, các môn đệ ngạc nhiên hỏi nhau “ Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mt 8, 27). Trong lần nguy cấp đầu tiên, các ông chỉ thấy Chúa Giêsu là một nhân vật đáng kinh ngạc. Song giờ đây giữa đêm hôn tăm tối, Chúa Giêsu lại trấn áp cơn bão, và các ông bắt đầu hiểu ra.
    ---------Mt 14, 33: “ Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : ‘ Quả thật Ngài là con Thiên Chúa!’ “
    ---------Cũng như trong trường hợp các môn đệ thuở xưa, Chúa Giêsu thường sai chúng ta đi vào giông bão với ý định tự mạc khải và kéo ta lại gần hơn bên cạnh Người. Vì chính trong phong ba bão táp, các bạn mới nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, chứng kiến quyền năng che chở, tăng cường sức mạnh và dẫn dắt của Ngài. “ Những thử thách đó {bão tố} nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội – vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tin luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự” ( 1 Pr 1, 7)

    ---------Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài yêu thương nhân loại đến độ đã ban Con Một của Ngài làm của lễ đền tội cho thế gian; đến độ ban Thần Khí của Ngài để soi đường dẫn lối cho mọi người ; đến độ không bao giờ ruồng bỏ bất cứ ai và hoàn tất công việc tốt đẹp mà Ngài đã khởi xướng trong cuộc sống chúng ta. Các bạn hãy đón nhận tình yêu của Chúa và tập vui mừng trong MỌI sự. Hãy tập nhìn với đôi mắt mới, và nhận ra bàn tay của Ngài đang tác động chung quanh ta mỗi ngày và mọi ngày. Hãy ca ngợi Thiên Chúa và tìm kiếm những mạc khải mới về tình yêu của Ngài, thậm chí khi Ngài sai chúng ta đi vào dông bão.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com