Sau khi đã tổng kết đến ngày 10/04/2014 rạng sáng ngày11/04/2014. Thay mặt cho nhóm Maytrang và Mỹ Huyền đã chuyển toàn bộ số tiền vận động được tất cả là:30.780.000VNĐ
Toàn bộ số tiền được chi tiết như sau:
* Chặng một: điểm đến đầu tiên của nhóm là Mái Ấm phanxico, số 17, Hẻm 24, Lương Thế Vinh. Phần quà được trao cho Mái Ấm là:
1 - 100 kg gạo
2 - 2 thùng mì gói giấy loại 100g/1 thùng
3 - 1 cây đường trắng loại 12kg/1 thùng
4 - 2 thùng dầu ăn loại 5 lít
5 - 1 thùng nc mắm việt hương 12chai/1000ml/1chai
6 - 2 thùng sữa tươi có đường VINAMIlk
7 - 1 thùng nc tương .loại 750 ml/12 chai
8 - 5 kg bột ngọt AJINOMOTO
9 - 4 hộp bánh choccola
10 - 3 kg rau câu
TB: bánh, rau câu, và sữa tươi là quà cho các em ở Mái Ấm
* Chặng hai: điểm đến thứ 2 là một Mái Ấm dành cho các em lỡ dại và các bé sơ sinh mới sanh bị bỏ rơi được 1 sơ đem về nuôi, nhưng không có tên vì chính quyền không cho nuôi nên các Sơ phải giấu. Phần quà như sau:
1 - 50kg gạo dẻo Long An
2 - 5 kg đường trắng
3 - 6 chai nc mắm Việt Hương loại 1 lít
4 - 2kg bột ngọt
5 - 1 thùng sữa tươi
6 - 1 thùng mì loại 100 gói
7 - 5 hộp bánh bạc và 1 hộp costa

Và
1.900.000vnd sau khi đã chi tiêu cho số quà trên. Tổng cộng số tiền đã chi cho số quà mua trên và tiền trao cho Dì là:
6.672.000 vnđ
* Chặng cuối: điểm đến sau cùng là 2 nhà thờ: Nhà Thờ Buôn Hằng 2 và Nhà Thờ Ea Uy. Cũng là điểm đến sau cùng và chính thức của "Hành Trình về với Cha, nâng cao Thập Giá Giáo Hội". Chi tiết như sau:
1 - 200 thùng mì phúc Hảo
2 - 400 chai nước mắm Việt Hương loại 0,5ml
3 - 200 gói bột ngọt
4 - 200 gói bột nêm
5 - 200kg muối
6 - 300kg cá khô
7 - 34 gói kẹo
8 - xin lễ Tạ Ơn: 500.000vnd

TB: 34 gói kẹo này là để làm quà cho hơn 2000 cháu thiếu nhi ở Buôn Hằng.
Tổng cộng số tiền cho số quà trên là: 24.112.000vnđ
Tổng chi phí cho "Hành Trình là: 30.784.000vnđ
Thay mặt cho "Hành Trình Về Với Cha, Nâng Cao Thập Giá Giáo Hội", chúng con, Nhóm Thành Viên Sài Gòn gửi đến các: Cô, Chú, Anh, Chị, Em và Quý Ân Nhân xa gần đã cùng đồng hành, dâng lời cầu nguyện với chúng con trong Hành Trình lần này, để nối dài vòng tay yêu thương và đem Tình Yêu của Chúa trong trái tim mỗi người đến với bà con đồng bào nghèo, cũng là anh, chị, em với chúng ta với cùng một Thiên Chúa là Cha.
Xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, là Thiên Chúa của Tình Yêu, Ban xuống muôn vàn Thánh Ân trên Quý vị cùng Gia quyến!
Kính!