Có một gia đình đang lâm vào một hoàn cảnh thật thương tâm, trong khi người con gái năm nay 13 tuổi bị gập xương sống, phải mổ để xếp lại xương sống, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và hiện tại phải đưa qua New York để chữa trị) mẹ của cô bé này phải đi theo để chăm sóc con), thì bố của cô bé này lại bị ung thư thời kỳ cuối và dã di căn toàn bộ cơ thể và đang nằm chờ chết, nhưng người vợ thì không thể ở nhà để chăm sóc chồng được vì phải lo cho đứa con gái và người vợ này dường như mất đức tin vào Chúa và luôn ca thán và trách móc Chúa đã gieo đau khổ và ly tán xuống cho gia đình họ.
Chúa ơi! Con cầu xin Chúa thương xót và ban ơn chữa lành mọi bệnh tật Hồn Xác cho gia đình này, đặc biệt con cầu xin Chúa ban cho người vợ giữ vững niềm Tin, Cậy, Mến và phó thác mọi việc trong tay Chúa, con cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Nam Nữ, xin Chúa thương xót và nhận lời con kêu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.