Có một mẩu đối thoại như sau:

- Nhắc chuyện cứu giúp mới nhớ. Ở TP.HCM, có anh nọ bị cướp giật bọc tiền, sau hồi giằng co, bọc tiền văng tung tóe. Người đi đường bèn dừng lại nhặt tiền nhưng không phải là nhặt “giúp” anh ta mà là lợi dụng để hôi của. Nhặt xong thì vù một phát biến mất, bỏ lại nạn nhân với túi tiền trống không. Xem như anh ấy bị cướp những hai lần.

- Sao xã hội bây giờ đầy những hạng bất lương như thế? Còn đâu những tấm gương người tốt việc tốt? Còn đâu cảnh thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ?

- Bác không nên bi quan như vậy, vẫn còn khối người tốt đầy ra đấy. Chẳng hạn như ở Hà Nội, có anh nọ thấy sếp đi công tác, sợ sếp lỡ kỳ thi ở trường, đã đi thi hộ sếp.

- May quá, đời vẫn còn nhiều người tốt thay. Thế anh ấy tên gì, ở đâu?

- Chỉ biết là khi giám thị hỏi tên thật thì anh ta liền bỏ chạy. Những người làm việc tốt mà không cần người khác biết tên biết tuổi mới là người tốt thật sự vậy. . .

Suy niệm:

Xã hội hôm nay luôn phải cảnh giác. Cảnh giác vì kẻ xấu thì quá nhiều. Kẻ xấu có thể len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội. Đôi khi kẻ xấu lại trá hình thành người tốt. Họ đóng vai người tốt để lừa gạt người khác. Họ đội lốt chiên nhưng lòng lang dạ sói. Họ vì tiền mà bán anh em, bán cả lương tâm. Họ sống hai mặt như người xưa đã nói: “Đi với Bụt mặc áo cà sa – Đi với ma mặc áo giấy”.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác với tiên tri giả. Họ mang danh Kitô hữu nhưng không sống giáo huấn của Chúa. Họ nhân danh tôn giáo nhưng để chèn ép người khác. Họ giả nhân giả nghĩa để tìm tư lợi cho bản thân và gây đau khổ cho tha nhân.

Nhìn lại mình, lắm lúc tôi cũng chỉ là một tiên tri giả. Đó là lúc giữa lời nói của tôi không đi đôi với hành động. Tôi mến Chúa nhưng không yêu người. Tôi xưng mình là môn đệ Chúa nhưng lại lỗi công bình bác ái với tha nhân. Tôi đi nhà thờ nhưng lòng còn ngổn ngang những tham sân si mà tôi chưa dứt bỏ được. Tôi sống hai lòng. Tôi thờ Thiên Chúa nhưng vẫn để những đam mê bất chính dẫn dắt tôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bí tích Thánh Thể chúng con được sống nhờ sức sống của Chúa. Chúng con được kết hợp nên một với Chúa ngõ hầu được sinh hoa kết trái qua đời sống thánh thiện và yêu thương. Xin Mình Thánh Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu để cuộc đời chúng con luôn là hoa thơm trái ngọt dâng tặng cho đời thêm tươi vui và hạnh phúc.

Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ vì những lần chúng con nuôi dưỡng trong mình những hận thù, những ích kỷ, những đam mê tầm thường, nên chúng con chỉ trao tặng cho đời những trái đắng, trái sâu làm đau lòng mẹ cha, đau lòng nhiều người. Xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng trong mình những tư tưởng thanh cao, những ước muốn thanh sạch và tình yêu cao đẹp để chúng con có thể trao tặng cho đời những hoa trái của yêu thương và hạnh phúc.

Lạy Chúa, là Đấng thánh thiện vô cùng, xin gìn giữ chúng con trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Xin đừng để chúng con ra ô uế bởi đời sống tầm thường và nuông chiều theo cám dỗ xác thịt. Xin cho chúng con được mãi mãi sống trong ân nghĩa với Chúa. Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền